Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Top 7 vị tướng mang danh phản bội quê hương, bạn thân trong LMHT

Top 7 vị tướng mang danh phản bội quê hương, bạn thân trong LMHT

Team XemGame | 04/12/2019 14:45

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Vũ trụ LMHT là một trong những vũ trụ đa dạng nhất với những câu chuyện về những anh hùng với những sức mạnh đáng kính cũng như những tên phản bội với những tội ác đáng khinh, huỷ diệt cả một vùng đất. Hôm nay hãy cùng Xemgame.com bọn mình tìm hiểu TOP 7 vị tướng là kẻ phản bội đáng khinh nhất trong lịch sử LMHT.

1. Xerath – Shurima

Xerath là cái tên đầu tiên mang danh kẻ phản quốc và tội ác của hắn được xem là nghiêm trọng nhất trong vũ trụ LMHT so với những kẻ phản bội khác. Hắn không chỉ phản bội lại người anh em đã giải thoát cho hắn khỏi kiếp nô lệ mà còn khiến cả một đế chế thịnh vượng Shurima bị diệt vong. Không những thế hắn còn là tác nhân chính khiến cho hai anh em ruột thịt là Renekton và Nasus phản bội và giết chóc lẫn nhau. 

Có thể nói tội ác tày đình của tên pháp sư đến từ một quá khứ quá đau thương khi chứng kiến kiếp làm nô lệ nhiều đời, dẫn đến một sự thôi thúc muốn cống hiến cho Azir để một ngày vị vua này sẽ trả tự do cho hắn. Tuy nhiên trong một lần nóng giận, Azir đã vờ từ chối lời đề nghị mà vị vua này đã hứa và vô tình điều đó đã bắt đầu nuôi dưỡng một con quỷ khát khao trả thù trong tâm trí Xerath. Nhìn lại cả một quá trình thì Xerath vẫn đáng trách hơn là đáng thương khi là một thuộc hạ liên tiếp hạ sát và dùng mưu kế của mình để Azir được lên ngôi. Chỉ tiếc rằng lòng trung thành mù quáng của hắn đã biến thành sự phản bội, vô tình khiến cho cả Shurima trở thành cát bụi và nơi đế chế hắn hằng mơ ước được trị vì cũng bị chôn vùi.

2.Sylas – Demacia

Nếu như Xerath là tội nhân thiên cổ của đế chế Shurima thì Sylas chính là tên tù nhân đang đẩy Demacia vào bờ vực của sự suy tàn. Tuy không có xuất thân là nô lệ nhưng Sylas vẫn là một người con trong gia đình nghèo khổ. Với tố chất thiên bẩm của mình cậu thậm chí còn là một trong những pháp sư được chính Demacia để mắt tới và cử người quản thúc ngay từ bé. Mặc dù Demacia được che đậy dưới vỏ bọc của sự thịnh vượng và được chính cha mẹ cậu tin tưởng, Sylas vẫn luôn mang trong mình mối nghi hoặc về những tội ác ngầm mà chính quyền này gây ra cho các pháp sư bị ruồng bỏ. Thế nhưng mối nghi hoặc đó lại bùng lên thành một ngọn lửa hận thù, khi trong 1 lần Sylas cứu lấy một cô bé vô tội và vô tình giết 3 mạng người đã khiến cậu ta bị bắt giam không thương tiếc.

Một đứa trẻ với một chút quyền năng lại bị kết án chung thân là một án phạt quá nặng và nó cũng cho thấy được rằng Demacia đã quá tàn nhẫn với các pháp sư như cậu. 15 năm ròng rã bị giam trong ngục tối trước khi gặp được Lux, Sylas bắt đầu kế hoạch trả thù sau khi hiểu rõ được cách hoạt động và phá được những sợi xích kháng ma thạch ngay tại pháp trường. Việc trở thành thủ lĩnh quân cách mạng và tập hợp những pháp sư bị ruồng bỏ để lật đổ ngôi vương là một trong những điều có thể hiểu được của Sylas. Tuy là một kẻ phản bội vương quốc thế nhưng hắn vẫn là một hiện thân cho công lý của một nhóm người bị đày đoạ đến thống khổ sau một thời gian dài. Có lẽ Demacia cần một cuộc cách mạng và cần một người như Sylas để phá bỏ nền chính trị độc tài này.

3. Zed – Kinkou

Zed là một đứa trẻ bị bỏ rơi và được chính người cha, người sư phụ của hội Kinkou nhận nuôi và cưu mang hắn từ khi còn bé. Zed được đại sư phụ Ku Sho dạy dỗ những giáo điều của hội cũng như những tuyệt kĩ chiến đấu. Tưởng rằng cậu trai trẻ này sẽ là tương lai của hội Kinkou cùng với người con ruột của mình Shen. Thế nhưng, lần đối đầu với Ác Quỷ Hoàng Kim Khada Jhin đã khiến Zed mãi thay đổi và trở nên căm phẫn với những lí tưởng mà chính người nuôi dạy mình đã đề ra. 

Sự phản bội là điều tất yếu đối với Zed nhưng không ai ngờ Zed lại chọn cách hạ sát chính người đã cưu mang anh khi anh còn là một đứa trẻ, để theo đuổi lí tưởng của bản thân. Đôi khi điều mà tên sát thủ này làm không đáng bị lên án nhiều như tên Xerath, thực chất Zed chỉ đang cố sức để bảo vệ Ionia khỏi Noxus nhưng lại theo một cách quá tàn nhẫn.

4. Brand – Ryze

Nếu ví Zed như một người chấp nhận mang tiếng phản đồ để bảo vệ quê hương bờ cõi thì Brand lại là kẻ phản bội vì tư thù cá nhân. Được sinh ra trong một gia đình có cha là một hải tặc và bị tất cả người dân nơi đây xa lánh. Brand hay còn có tên gọi khác là Kegan có một tuổi thơ vô cùng khó khăn khi mẹ mất sớm và sự xa lánh, vô ơn của những người dân làng nơi đó đã khiến hắn trở nên căm phẫn. Việc thiêu trụi cả một ngôi làng trước khi được Ryze nhận làm đồ đệ cho thấy Brand đã trở thành một con quỷ hận thù.

Sau khi được Ryze thương tình cứu vớt, Brand chỉ học được pháp thuật chứ không học được một chút nhân cách gì từ người thầy đáng kính của mình. Sự phản bội từ trong con người của hắn đã thôi thúc Brand chiếm lấy một mảnh Cổ Ngữ và bị chính pháp thuật quá mạnh này nuốt chửng. Và sau khi không còn nhân tính, Brand đã quên tất cả những gì mà Ryze đã giúp đỡ ơn cứu mạng mình trong cơn bão tuyết năm nào. Quả là làm ơn mắc oán các bạn nhỉ.

5. Hecarim, Thresh phản bội Quần Đảo Thiêng

Cũng giống như Xerath, Hecarim cũng là hiện thân của sự phản bội khi hắn không chỉ phản bội 2 người thân tín tin tưởng mình mà còn là người gây ra đại hoạ cho Quần Đảo Phước Lành. Biến nó từ một nơi đẹp đẽ trở thành một quần đảo bóng đêm với sự hiện diện của những hình hài, những sinh vật khủng khiếp. Xuất thân là một chiến binh của hội Sắt, Hecarim là một trong những chiến binh được trọng vọng nhất. Tuy nhiên điều đó lại làm cho nhân tính của chính hắn trở nên khao khát quyền lực và một khi bị khước từ nó lại trở thành một sự thù hằn không thể hoá giải khiến hắn bỏ rơi người chỉ huy trên chiến trường cũng như trực tiếp giết chết Kalista – một trong những người đã tin tưởng và giao hết quyền lực cho hắn để bảo vệ nhà vua.

Thế nhưng sự việc đã không đến nông nỗi phá huỷ cả một vùng đất yên lành nếu như không có sự nhúng tay của một tên phản bội khác chính là Thresh. Được giao trọng trách từ giáo chủ cho việc trông coi kho tàng và suối nguồn sinh mệnh. Thế nhưng Thresh lại oán giận những người trong giáo hội vì nghĩ rằng bọn họ đã giam lỏng hắn trong nơi này và khiến cho tài năng của hắn không được công nhận. Tuy nhiên chỉ vì sự tư thù cá nhân với giáo hoàng mà khiến cho cả một vùng đất biến thành một nơi không khác gì địa ngục và giam cầm linh hồn của nhiều người trong một chiếc lồng đèn là tội ác không thể dung tha trong lịch sử LMHT.

6. Twisted Fate – Graves

Trong 7 trường hợp đây chính là trường hợp dĩ hoà vi quý nhất khi cả 2 đều có thể làm bạn sau khi Twisted Fate đã phản bội và bỏ lại Graves khiến hắn bị nhốt trong nhà ngục Tủ Khoá khét tiếng và chịu tra tấn trong hơn 10 năm trời. Ngược lại dòng thời gian đây chính là hai người bạn thân đã vượt qua vô số những phi vụ lừa đảo từ lớn đến nhỏ trên khắp Valoran. 2 tên lừa đảo này đều có một quá khứ không mấy tươi đẹp khi luôn phải kiếm sống bằng những đồng tiền bẩn. 

Cả 2 gặp mặt trong một ván bài định mệnh và nhìn thấy những nét tương đồng ở nhau sau đó nhanh chóng bắt tay làm ăn. Nhưng như đã nói, Twisted Fate dường như đã quá tinh xảo và thoát được trong một vụ trộm nơi mà người bạn của hắn -Graves bị bắt sống. Mặc dù nung nấu ý định trả thù và giết bằng được Twisted Fate sau khi ra tù, thế nhưng trận chiến được coi là sinh tử khi đối mặt với tên cướp biển  Gankplank đã khiến cả 2 gạt bỏ tư thù và tiếp tục song hành cùng nhau. Vậy mới nói nếu ai cũng như Graves thì có lẽ Shurima vẫn sẽ là một đế chế hùng mạnh các bạn nhỉ?

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2635 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày