Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Bật mí về 6 thanh kiếm Huyền Thoại gắn liền với lịch sử của tướng LMHT

Bật mí về 6 thanh kiếm Huyền Thoại gắn liền với lịch sử của tướng LMHT

Team XemGame | 08/05/2017 10:40

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Không chỉ sở hữu sức mạnh ghê gớm mà những thanh kiếm này còn gắn liền với lịch sử của tướng trong Liên Minh Huyền Thoại.

Những món vũ khí luôn là một điều cực kì hấp dẫn trong hình tượng của một vị tướng. Và với mỗi vị tướng mới được ra mắt, các nhà thiết kế của Riot luôn nhắm đến việc tạo ra một loại binh khí mới mẻ và độc đáo cho vị tướng đó, như một cách để tạo sự khác biệt giữa các vị tướng với nhau.

thanh kiếm

Trong một thế giới Liên Minh Huyền Thoại với gần 140 vị tướng, các món vũ khí của họ cũng trở nên hết sức đa dạng, có những món vũ khí vô danh, nhưng cũng có những món được gắn liền với một lịch sử lâu đời. Trong vô vàn những thứ vũ khí đó những thanh kiếm là một phần không thể thiếu, hôm nay mời các bạn cùng bọn mình tìm hiểu về 6 thanh kiếm Huyền Thoại xuất hiện trong LMHT:

xemgame-8-5-1015-1.jpg (600×338)
Bạn biết có ai rồi đó!

Aatrox – Quỷ Kiếm Aatrox

xemgame-8-5-1015-2.jpg (600×331)

Ơ thằng cha viết bài này không biết tên rồi vơ đại cái tên Aatrox để đặt cho cây kiếm luôn à? Hay là thanh kiếm này được đặt trùng với tên với người sở hữu nó?

Sai hết rồi nhé! Sự thật thì thanh Quỷ Kiếm này có tên trùng với Aatrox là bởi vì… chúng là một thực thể duy nhất (và các Darkin còn lại cũng như vậy, vũ khí của chúng cũng chính là chúng). Truyền thuyết về Aatrox nói rằng thanh Quỷ Kiếm của hắn có khả năng hấp thụ máu tươi từ những người đã ngã xuống trên chiến trường, điều này chứng minh rằng nó là một thực thể sống thực thụ chứ không đơn thuần là một thứ vũ khí vô tri. Việc Aatrox và Thanh Kiếm có thể được nhận ra thông qua danh hiệu của hắn: Quỷ Kiếm Darkin.

Đối với một kiếm sĩ, có lẽ cảnh giới cao nhất có thể đạt được là “Người kiếm hợp nhất”. À thì… Aatrox đã như thế sẵn từ bao đời nay rồi, thử hình dung mức độ hủy diệt (trong cốt truyện thôi, game thật thì phế sấp mặt luôn) của hắn đi nhé! Không phải ngẫu nhiên mà hắn được xem như là “Thần chiến tranh Runeterra” đâu.

Riven – Kiếm Cổ Ngữ

xemgame-8-5-1015-3.jpg (600×322)

Thanh đoản kiếm mà Riven đang sở hữu có một lịch sử khá ấn tượng, nó là một món cổ vật từ Chiến Tranh Cổ Ngữ (giống kiểu Chiến Tranh Thế Giới hay Đại Chiến Ninja ấy, cả Runeterra đánh nhau loạn xà ngầu lên). Thanh kiếm chứa những Cổ Ngữ với sức mạnh cực kì khủng khiếp mà cả thế giới chẳng bao giờ muốn nhắc về chúng nữa, và thật sự thì đây từng là một trong những món vũ khí mạnh mẽ nhất toàn cõi Runeterra (khi nó chưa bị đập).

Về sau, Kiếm Cổ Ngữ được quân đội Noxus trao cho Riven như một món quà dành cho người chiến binh ưu tú của họ, biến cô trở thành nỗi ác mộng đối với quân đội đối phương trong những cuộc viễn chinh của Noxus. Tuy nhiên sau một trận đánh, chứng kiến sự tàn bạo và vô nhân tính của quân đội Noxus khi họ đã hi sinh đồng đội để giành chiến thắng, cô đã cảm thấy chính mình bị mất phương hướng. Giận quá mất khôn, Riven đập vỡ thanh Kiếm Cổ Ngữ và đi lang thang khắp Valoran nhằm tìm sự xám hối và chuộc tội.

xemgame-8-5-1015-4.jpg (600×338)
Chụy không nghịch ngu thì thằng Xua tuổi nồi với chụy nhé!

Dù đã vỡ nát nhưng thanh kiếm vẫn được Riven sử dụng tiếp. Vẫn còn giữ được phần nào sức mạnh Cổ Ngữ bên trong, thanh kiếm vẫn còn là một món vũ khí rất mạnh (dù tầm tấn công hơi ngắn), ngoài ra Riven có thể tập hợp các phần còn lại để tạo ra một vũ khí hoàn chỉnh trong một khoảng thời gian ngắn, và có thể phóng ra một luồng gió cực mạnh để kết liễu kẻ thù. Nhưng có lẽ Kiếm Cổ Ngữ sẽ không bao giờ có thể mạnh mẽ như trước đây được (không chơi ngu thì giờ muốn chém gió lúc nào cũng được rồi…).

Yasuo – Trăn trối (Last Breath)

https://j.gifs.com/pg5wzp.gif
Cho hỏi cái tuổi?

Đến với vị thánh của chúng ta nào! Để đối đầu với Kiếm Cổ Ngữ của Riven, chắc hẳn thanh kiếm của Đấng cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ. Thanh Katana có tên trùng với chiêu cuối Yasuo là một thanh bảo kiếm mạnh mẽ đến từ Ionia, dù tung tích của nó vẫn là một điều bí ẩn đối với chúng ta.

Trăn Trối là một thanh Katana nhẹ và cực kì sắt bén, có thể cắt qua gần như mọi thứ trên chiến trường. Kết hợp cùng với thân thủ và kiếm pháp vô cùng vi diệu của Đấng, Trăn Trối quả thật là một cái tên cực kì đáng sợ cho những ai bị buộc phải đối mặt với nó (và kể cả đồng đội luôn…).

xemgame-8-5-1015-5.jpg (650×650)
Last Breath, nghe tên thôi là thấy khó thở rồi đó…

Shen – Kiếm Hồn

xemgame-8-5-1015-6.jpg (600×342)

Kiếm Hồn của Shen là thanh kiếm cực kì đặc biệt trong danh sách này.  Kiếm Hồn không được làm bằng sắt, thép hay bất kì thứ vật chất nào cả, mà nó là một thực thể tâm linh huyền bí. Kiếm Hồn là một thực thể chứa đựng linh hồn của những kiếm sĩ đã tử trận, và được liên kết với Shen thông qua một liên kết tâm linh bí ẩn.

Vì là một thanh kiếm đặc biệt, Kiếm Hồn hoàn toàn không có khả năng chiến đấu trực diện như các vũ khí ở trên. Nhiệm vụ của Kiếm Hồn trong chiến đấu giống như một trợ thủ đắc lực cho Shen và đồng bọn vậy, nó có thể cường hóa những nhát chém của Shen thông qua cách truyền năng lượng của mình vào kiếm thật của Shen. Không những thế, Kiếm Hồn còn khả năng tạo ra một lá chắn tâm linh để bảo vệ Shen và Đồng Đội trước sát thương của kẻ thù.

xemgame-8-5-1015-7.jpg (600×338)

Leona – Thiên Đỉnh Kiếm

xemgame-8-5-1015-8.jpg (600×338)

Con đường đến với Thiên Đỉnh Kiếm của Leona là một con đường khá gian nan, mặc dù cô được mang danh là “người được chọn”. Leona trong suốt nhiều năm đã là một chiến binh và học giả xuất sắc của hội Solari, nhưng mãi đến khi Diana xuất hiện và tàn sát các trưởng lão của hội, Leona mới được “Thần Mặt Trời” (hay thứ gì đấy trên đỉnh Targon) ban cho bộ giáp, Khiên Mặt Trời cùng Thiên Đỉnh Kiếm như một nguồn sức mạnh dùng để bảo vệ giáo hội khỏi Diana nếu cô nàng này có ý định hổ báo thêm một lần nữa (thần gì mà cũng kiểu mất bò mới lo làm chuồng thế này)

Lưỡi kiếm thiên của Leona, được biết đến với cái tên Thiên Đỉnh Kiếm, là một trong những món vũ khí cổ đại mạnh mẽ nhất ở Targon. Thanh kiếm có khả năng tập trung năng lương của mặt trời để thiêu đốt đối phương, khiến cho những đòn đánh của nó trở nên cực kì đáng sợ. Không chỉ vậy, Thiên Đỉnh Kiếm còn có thể triệu hồi Thái Dương Hạ San – một luồng ánh sáng thiêu cháy mặt đất từ mặt trời.

xemgame-8-5-1015-9.jpg (1113×720)
Nhờ khả năng này mà Leona đã từng một mình chống lại cả một đám cướp lớn áp đảo cô về số lượng

Diana – Nguyệt Đao

xemgame-8-5-1015-10.jpg (600×254)

Không như Leona, con đường tìm được Nguyệt Đao của Diana có vẻ dễ dàng hơn một tí. Luôn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của ánh trăng, cô nàng bị hội Solari xem là dị giáo và truy cùng diệt tận. May mắn cho Diana, hay đúng hơn là… không may cho mấy lão trong giáo hội, trong thời khắc sinh tử cô nàng lại tình cờ tìm ra một ngôi đền thờ cổ thờ mặt trăng với Bộ Giáp Ánh Trăng và thanh Nguyệt Đao. Ừm… thấy hàng ngon thì ngu gì mà không hốt ngay. Bằng sức mạnh mới nhận được, Diana dễ dàng áp đảo cả hội Solari và xé xác mấy ông trưởng lão, bán hành cho cả Leona (lúc này vẫn chưa có đầy đủ sức mạnh) trước khi bỏ đi.

Nguyệt Đao của Diana cũng là một trong những món vũ khí cổ đại mạnh mẽ nhất ở Targon nói riêng và trên cả Runeterra nói chung. Được làm bởi Hiện Thân của Mặt Trăng, cùng bộ giáp mà Diana đang mặc, Nguyệt Đao sở hữu sức mạnh khủng khiếp của mặt trăng, nó có thể tập trung năng lượng vào lưỡi đao và giúp cho những nhát chém của Diana trở nên chết người hơn bao giờ hết.

xemgame-8-5-1015-11.jpg (600×313)
Bọn quái vật khủng khiếp của Hư Không cũng không hề là đối thủ của cô

Liệu còn thiếu sót thanh kiếm nào nữa không? Mời bạn bổ sung ở bên dưới nhé.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày