Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » FAKER: Hành trình 7 năm của cậu học sinh bỏ học trở thành bá vương của tựa game LMHT

FAKER: Hành trình 7 năm của cậu học sinh bỏ học trở thành bá vương của tựa game LMHT

Team XemGame | 02/04/2020 8:25

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Không chỉ là một tấm gương về đạo đức, Faker còn là một tượng đài bất diệt về sự kiên định, đam mê và nỗ lực không ngừng nghỉ để leo lên đỉnh cao của đam mê

Ngày 23/3 vừa qua chính là kỷ niệm tròn 7 năm kể từ khi huyền thoại Faker đặt bút ký vào bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên. Nhân sự kiện trọng đại này, hãy cùng điểm qua những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của “lão tướng” Faker – hiện đang là một trong số những tuyển thủ “già” nhất tại LCK – về hành trình 7 năm của một cậu bé bỏ học đến vị Thánh đích thực của nền LMHT thế giới.

https://www.youtube.com/watch?v=at2tKsdkT-M

Từ trước khi gia nhập SKT T1, Faker đã được biết đến như một thần đồng ngàn năm có một của esports Hàn Quốc với thành tích liên tiếp thống trị top 1 Thách Đấu Hàn ở tuổi 17.

Có một sự thật hài hước là Faker đã từng chỉ đánh thường và lý do bắt đầu đánh hạng là bởi vì phải chờ đợi quá lâu để tìm thấy trận đấu. MMR đấu thường của anh chàng đơn giản là đã quá cao để hệ thống tìm thấy một game phù hợp. Dĩ nhiên, đó sẽ chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi Faker đạt TOP 1 trong xếp hạng.

Trong thời gian đó, nhiều người đã tự hỏi : “Ai là GoJeonPa” ( ID của Faker lúc đó ). Một số người nói rằng đây là 1 trong những pro-player tạo acc để hành gà, trong khi những người khác thì suy đoán hắn ta là một game thủ nước ngoài chơi ở server Korean. Rất ít người biết rằng GoJeonPa chỉ là 1 thiếu niên 17 tuổi rất thích học toán và đã từng không ý thức được mình chơi game giỏi như thế nào.

Faker đã từng chia sẻ: “Thật sự thì em đã từng không biết rằng em chơi game giỏi. Mọi người xung quanh em đã luôn luôn khen ngợi và nói với em rằng em chơi game rất giỏi, em biết rằng mình chơi cũng khá ổn, nhưng em không bao giờ có thể đánh giá được chính bản thân mình. Sau đó, em được một tổ chức pro-gaming liên lạc.”

Dĩ nhiên, ngoài SKT T1 chẳng ai trồng khoai đất này. Sau nhiều lần cân nhắc, Faker đã quyết định trở thành một game thủ chuyên nghiệp. Anh chàng đã xem những trận đấu trong những gaming booths ở OGN và muốn được như họ. Người ta nghĩ là gia đình của Faker sẽ phản đối cật lực vì Sang-hyeok đã học rất tốt ở trường. Tuy nhiên, họ đã hoàn toàn đồng ý và khuyến khích Faker theo đuổi giấc mơ của mình.

Trả lời phỏng vấn, cha của Faker nhớ lại: Lần đầu khi nghe Faker nói muốn thi đấu chuyên nghiệp, ông đã sững người. Nhưng khi Faker trình bày nghiêm túc rằng đây là công việc mà cậu muốn làm, muốn biến nó trở thành một sự nghiệp, ông đã quyết định gạt hết đắn đo và chấp nhận quyết định của con trai.

This image has an empty alt attribute; its file name is faker_2.jpg

Cha của Faker chia sẻ: “Nếu tôi để nó làm những gì mà nó muốn làm, có thể nó sẽ phải hối hận về điều đó. Sau một tháng tôi để cho Faker suy nghĩ thật kỹ lưỡng, nó vẫn kiên trì với ý định đấy.”

Chia sẻ về Faker, ông cho hay Faker là một người thích đọc sách và luôn thích tìm tòi khoa học. Từ ngày còn đi học, Faker đã được những giáo viên nhận xét là một đứa trẻ trầm tính, ít nói nhưng lại rất tập trung: “Khi bọn trẻ bắt đầu làm bài tập, những người khác có thể không bắt kịp, nhưng Faker đã làm trước 2,3 bước. Nó là một đứa trẻ bình tĩnh, chăm học.”

Hủy diệt ông vua Đường giữa trong mùa giải đầu tiên ra mắt đấu trường LMHT chuyên nghiệp

Kể từ khi nhận được sự chấp nhận của cha mình, Faker luyện tập chăm chỉ và bắt đầu hành trình xây dựng đế chế cho riêng mình.

Không ai có thể ngờ rằng ngay trong mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên của mình, trong cuộc đối đầu giữa SKT T1 #2 gặp CJ Blaze, tài năng trẻ mang tên Faker lại có thể làm được điều mà trước đó không ai nghĩ tới: Hủy diệt Ambition – Siêu sao Đường giữa số 1 Hàn Quốc thời bấy giờ.

https://youtu.be/fNscLv6l6tU

Khoảnh khắc Nidalee của Faker hạ gục Kha’zix – Vị tướng tủ của Ambition trong một giây phút chủ quan của cựu đội trưởng Gen.G, khi anh bấm tiến hóa kỹ năng (khiến vị tướng này bất động trong một quãng thời gian) đã trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cả 2 tuyển thủ.

Với Faker, đó là ngày mà cả thế giới chứng kiến một vị Thánh mới ra đời, còn đối với Ambition, sự nghiệp Đường giữa của anh cũng tụt dốc kể từ đó, và thậm chí ngôi sao kỳ cựu chỉ có thể tìm lại vinh quang khi chuyển sang vị trí Đi rừng.

Dù được cho là “nguyên nhân” khiến Ambition tàn lụi ở Đường giữa, nhưng Faker lại được người đàn anh này cực kỳ yêu quý, điều khiến khán giả vẫn luôn ca tụng với lời khen “anh hùng trọng anh hùng”.

Chức vô địch thế giới đầu tiên năm 2013

Dù là Đương kim vô địch OGN (tiền thân của LCK), SKT T1 vẫn không được đánh giá cao tại CKTG 2013, thay vào đó, người Hàn Quốc đặt trọn niềm tin vào Samsung Galaxy Ozone – Đội tuyển hội tụ những ngôi sao đang trong thời kỳ đỉnh cao khi ấy như Dandy, dade, Looper hay Mata.

Nhưng kết cục chẳng ai có thể ngờ, Ozone bị loại bẽ bàng từ vòng bảng, trong khi đội tuyển tập hợp những cái tên trẻ măng của SKT lại trở thành đầu tàu đưa người Hàn Quốc đến với chức vô địch thế giới LMHT lần đầu tiên trong lịch sử. SKT hủy diệt Royal Club 3-0 trong trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch một cách đầy thuyết phục.

faker-hanh-trinh-7-nam-cua-cau-hoc-sinh-bo-hoc-tro-thanh-ba-vuong

Bản thân Faker cũng được khán giả bầu chọn là tuyển thủ xuất sắc nhất giải đấu (thời điểm này CKTG chưa có danh hiệu MVP cá nhân). Màn trình diễn của ngôi sao 17 tuổi đã hoàn toàn thuyết phục những khán giả khó tính nhất. Tất cả sự chú ý đều hướng về Faker. Có vô số highlights được tải lên và bất cứ thứ gì Faker chơi trong những ngày đấy, mọi người sẽ cố gắng chơi nó, cố gắng để được như Faker. Tuyển thủ trẻ đuổi không ai ngờ đến đó đã là người chơi giỏi nhất trên thế giới. Tất cả đã diễn ra trong vòng chưa đầy một năm.

Giọt nước mắt tại CKTG 2017

Sự nghiệp của Faker không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, trận Chung kết CKTG 2017 có thể coi là khoảnh khắc đáng quên nhất sự nghiệp của tuyển thủ này, nhưng đối với người hâm mộ LMHT trên toàn thế giới, khoảnh khắc Faker đổ gục xuống và bật khóc nức nở thực sự đã trở thành dấu ấn không thể phai nhạt.

faker-hanh-trinh-7-nam-cua-cau-hoc-sinh-bo-hoc-tro-thanh-ba-vuong

Có thể đối với nhiều game thủ, trận thua 0-3 của SKT trước Samsung Galaxy tại Chung kết năm đó chỉ đơn giản là “các ông ăn bao nhiêu cup rồi thì cũng phải nhường cho người khác với chứ?!”, nhưng với riêng Faker và các tuyển thủ SKT, vinh quang chưa bao giờ là thứ có thể dễ dàng buông bỏ.

Họ đến Trung Quốc với tâm thế của đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử (và giờ vẫn vậy), là Đương kim vô địch của giải đấu, và mục tiêu tối thượng, không gì khác ngoài bảo vệ ngôi vương. Nhưng rốt cuộc thì Quỷ Vương Bất Tử cũng có lúc phải gục ngã, và Faker – Ngôi sao từng 3 lần vô địch thế giới trước đó, đã phải chấm dứt thời đại hoàng kim của mình trong nước mắt với một thất bại đầy đau đớn.


Bố của Faker đã đồng hành cùng con trai những lúc cậu thành công, cũng như cả những lúc thất bại. Nói về bước thụt lùi của năm 2017, sau khi thua trận trước Samsung Galaxy tại CKTG, ông nhớ mình đã không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến khoảnh khắc đau lòng đó: “Tôi đã từng thấy nó nhiều lần đối mặt với những trận đấu khó khăn, nhưng đó là lần đầu tiên tôi thấy nó khóc.”

Một anh chàng game thủ hầu như không quan tâm đến các cô gái

Thông thường thì những game thủ khác sẽ đặt hình nền máy tính là bức ảnh của người nổi tiếng hoặc một idol Kpop nào đó, thường xem các MV trong khi chơi game. Tuy nhiên Sang-hyeok hầu như không quan tâm đến các cô gái. Điều này được chia sẻ trong 1 lần phỏng vấn của HLV trưởng SKT T1 Choi lúc ấy.

“Một lần nọ, Faker cứ chăm chú chơi điện thoại không ngừng nghỉ trong 2 ngày và tôi đã nghĩ là em ấy cuối cùng cũng giống như những người khác. Nhưng mà tôi đã sai, tôi quyết định kiểm tra điện thoại của em ấy để xác minh, nhưng nó hiện ra rằng em ấy đã chơi Janggi ( Cờ Korean) trên điện thoại suốt thời gian đó, trong 2 ngày !!!! Một điều nữa là em ấy thích google bản thân mình rất nhiều. Em ấy cũng hay lên Invenglobal và một số trang về LMHT khác khi video phỏng vấn của mình được tải lên. Em ấy thích đọc những comments để xem phản ứng của mọi người.”

Thực tế đã chứng minh rằng Faker vẫn là một game thủ FA và cậu vẫn chưa có ý định muốn có bạn gái trong khi những người đồng nghiệp cùng lứa đã kết hôn thậm chí có con. Faker được biết đến là một “Quỷ Vương Bất Tử” gieo rắc nỗi sợ cho đối thủ, nhưng ở ngoài đời, anh chàng là một người sống rất tình cảm. Nhiều tuyển thủ sau những buổi luyện tập căng thẳng, muốn ra ngoài cho khuây khỏa nhưng Faker lại lựa chọn trở về nhà, nơi mà anh cảm thấy thư thái nhất.

Có thể bạn muốn xem thêm : Faker: “Em vẫn chưa tính tới chuyện có bạn gái tại thời điểm này”

faker-hanh-trinh-7-nam-cua-cau-hoc-sinh-bo-hoc-tro-thanh-ba-vuong

Cam kết gắn bó trọn đời với T1, trở thành cổ đông của đội tuyển

Ngày 18/2 vừa qua, tổ chức thể thao điện tử T1 đã chính thức công bố thông tin Đội trưởng Team LMHT T1 – Lee “Faker” Sang-hyeok đã đặt bút gia hạn hợp đồng với đội tuyển. Bản hợp đồng mới có thời hạn kéo dài tới năm 2024, trước thời hạn cuối cùng khi tuyển thủ này tham gia thực hiện Nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Hàn Quốc.

Ngoại trừ trường hợp Faker sẽ tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp sau năm 2026, khi cậu đã 30 tuổi (thời điểm hết hạn nghĩa vụ quân sự), nếu không, bản hợp đồng này cũng đồng nghĩa với việc tuyển thủ này đã cam kết gắn bó cả sự nghiệp trong màu áo T1.

Bên cạnh đó, Faker còn chính thức trở thành một cổ đông của T1, với việc rót vốn đầu tư vào tổ chức này.

faker-hanh-trinh-7-nam-cua-cau-hoc-sinh-bo-hoc-tro-thanh-ba-vuong

Sau gần một thập kỷ, từ cậu bé học sinh giỏi nhưng quyết tâm bỏ học để theo đuổi đam mê game thủ, Faker đã trở thành một biểu tượng của thể thao điện tử toàn cầu, là niềm tự hào của giới trẻ Hàn Quốc cũng như toàn châu Á. 7 năm trôi qua nhanh như một giấc mơ, thần đồng trẻ tuổi ngày nào nay đã trưởng thành, đã là người anh cả của T1 và tiếp tục theo đuổi mục tiêu tìm kiếm những vinh quang mới trong sự nghiệp.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày