Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Vừa có game thủ 43 lên rank Vàng, cớ sao ta vẫn cứ Bạc Đồng?

LMHT: Vừa có game thủ 43 lên rank Vàng, cớ sao ta vẫn cứ Bạc Đồng?

Team XemGame | 17/06/2020 11:15

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Mới đây một boy one champ Garen trung niên 43 tuổi đã làm được việc mà ngay cả những bạn trẻ vẫn còn đang chật vật đó là leo lên rank vàng LMHT.

Đối với những game thủ bình thường như chúng ta đây, rank Vàng chỉ là một trong những cột mốc hết sức bình thường của chế độ xếp hạng trong LMHT. Thậm chí, những người chơi Sắt, Đồng, Bạc – Những người không thể chạm tới mốc rank Vàng, sẽ nghiễm nhiên bị coi là kém cỏi và “gà”, “không có tuổi”…

Nói vậy để thấy rằng, việc đạt được bậc rank Vàng Đoàn thực chất cũng chẳng phải là điều gì quá to tát và đáng tự hào. Thế nhưng đó là với một game thủ bình thường, còn đối với một người chơi LMHT năm nay đã 43 tuổi, có cả một gia đình cần lo toan và gánh nặng công việc luôn đè nặng trên vai, thì việc leo tới rank Vàng Đoàn thực sự là một kỳ tích, một phần thưởng xứng đáng dành cho đam mê không nề tuổi tác của game thủ đó.

Đây cũng chính là câu chuyện đang được chia sẻ rộng rãi trên Reddit, khi nó được “chính chủ” kể lại với một thái độ đầy phấn khởi và tự hào:

“Tôi năm nay sắp 43 tuổi, vừa lên rank vàng và không có ai để chia sẻ điều này cả: I’m old but Gold.

Tôi đã chơi LMHT được 9 năm rồi và luôn có một mơ ước nhỏ nhoi. Đó không phải là giấc mơ vĩ đại gì cho cam, nhưng mà nó đã hoàn thành rồi.

Khi vẫn còn chỉ số ELO, nó rơi vào khoảng trên 1200 (mà tôi thì chưa bao giờ đạt được). Khi ra mắt hệ thống xếp hạng, tôi luôn muốn leo lên rank Vàng. Đó là nơi mà bạn có thể sở hữu khung viền sáng loáng, thay đổi giao diện anh hùng, và đó cũng là cột mốc khiến bạn có thể vỗ ngực tự hào rằng ít ra mình cũng là một người chơi tốt.

Vấn đề là tôi luôn bị ngợp. Những kỹ năng thao tác vốn đã mai một trong tôi rất nhiều khi ở tuổi 40. Tôi cũng không thể chơi game mỗi ngày, vì phải ưu tiên cho gia đình và công việc. Luôn có quá nhiều thứ trên màn hình máy tính đòi hỏi tôi phải theo dõi. Tôi thậm chí còn hay nhầm lẫn nhân vật của mình với của đồng đội. Tôi thực sự không có khả năng vượt qua bất kỳ ai.

Vì vậy, những gì tôi làm là chơi vị trí Đường trên, khóa chat, cắm mắt xa nhất có thể, đẩy trụ bất cứ khi nào có cơ hội và để mấy tay trẻ hơn gánh tôi.

Chiều nay, điều đó cuối cùng cũng đã xảy ra. Tôi chơi khá nhàn nhã với Garen, trong khi Draven bên tôi múa rìu gõ đầu mọi đối thủ, khi trò chơi kết thúc, tôi đã bước lên rank Vàng. Tôi hoàn toàn ngây ngất, nhưng mà không ai biết tôi chơi LMHT cả. Trên thực tế, tất cả mọi người mà tôi biết sẽ nghĩ rằng tôi chẳng khác gì một đứa trẻ khi cắm mặt vào chơi điện tử ở cái tầm tuổi này. Nhưng với tôi, điều này thực sự có ý nghĩa lớn lao.

Vậy nên, thế là đủ rồi. Và tôi khá chắc chắn rằng nếu đến tôi mà cũng có thể làm được điều này, thì bất kỳ ai trong số các bạn cũng có thể.”

Có thể bạn muốn xem: LMHT: Dù có con tỷ phú nhưng cha của Faker vẫn làm việc bán thời gian

Bài đăng của “ông chú Garen” đã nhận được tới hơn 1500 lượt bình luận trên Reddit, nhận được rất nhiều sự trầm trồ và ngưỡng mộ của các game thủ trẻ tuổi.

Có thể thấy không riêng gì LMHT, mà bất kỳ một tựa game nào hiện nay cũng đều nhận được sự chú ý của cộng đồng game thủ ở đủ mọi lứa tuổi. Vì vậy nên việc bắt gặp những người cao tuổi chơi game cũng không có gì là lạ. Tuy nhiên, để nuôi dưỡng đam mê và tận hưởng trò chơi một cách vô tư lự nhưng các game thủ nói trên, dù đã bước sang tuổi trung niên thì quả là một câu chuyện thú vị và đáng yêu.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2628 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày