Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Gặp gỡ FAKER – Thiên tài vĩ đại của Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc

Gặp gỡ FAKER – Thiên tài vĩ đại của Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc

Team XemGame | 12/11/2018 15:16

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Faker vẫn là cái tên tốn nhiều giấy mực nhất trong làng Liên Minh Huyền Thoại thế giới.

Với một bộ trang phục giản đơn và vẻ ngoài trầm tĩnh, thoạt nhìn Lee Sang Hyeok chẳng có mấy khác biệt với những chàng thanh niên châu Á khác. Thế nhưng khi cậu ấy đi xuống đường phố Seoul, sẽ có rất nhiều cái đầu ngoái lại và cả những âm thanh cảm thán. Danh tiếng của cậu ấy đã vươn xa đến mọi nơi – từ Hàn Quốc và Trung Quốc tới Bắc Mỹ và châu Âu.

Chúng tôi đang có cuộc gặp gỡ với Lee Sang Hyeok, hay còn được biết đến với cái tên Faker, một siêu sao không có gì để bàn cãi ở thế giới của trò chơi điện tử chuyên nghiệp, hay còn được gọi là thể thao điện tử. Sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc, chàng trai 22 tuổi được xem là một trong những tuyển thủ hàng đầu của trò chơi MOBA Liên Minh Huyền Thoại, được phát hành bởi công ty sản xuất game của Mỹ Riot Games vào năm 2009.

LMHT pha trộn những yếu tố của sự nhanh nhạy, óc suy nghĩ chiến lược và tinh thần đồng đội gắn kết khi 5 tuyển thủ sẽ cùng chiến đấu để đập tan nhà chính đối phương. Trò chơi này đã nắm giữ tỉ trọng cao nhất của thị trường thể thao điện tử và được dự kiến sẽ có giá trị vượt qua 900 triệu USD vào năm nay, theo phân tích của công ty nghiên cứu thị trường Newzoo.

Và cho dù LMHT có vô vàn ngôi sao khác, Faker, người chơi đường giữa của SKT vẫn luôn giữ một vị trí vô cùng đặc biệt.

Bước vào đấu trường chuyên nghiệp vào năm 2013 khi mới chỉ 17 tuổi, ngôi sao của TTĐT Hàn Quốc đã dẫn dắt đội tuyển của mình quét sạch 3 chiếc cúp vô địch Thế giới, một kỷ lục đã giúp cậu có được danh tiếng tựa như “vị Thánh” hoặc Michael Jordan của LMHT.

Thế nhưng bản thân Faker chưa từng xem mình là một thần đồng. Cậu đã thích chơi mọi thể loại game từ khi còn học mẫu giáo. Và thông qua những năm tháng đằng đẵng gắn bó với trò chơi, cậu đã có thể gây dựng cho mình một “giác quan chơi game” – thứ mà cậu tin rằng đã chảy trong huyết mạch của mọi tuyển thủ chuyên nghiệp.

Những kỷ lục mà cậu tạo dựng cũng tưởng thưởng cho cậu những khoản tiền xứng đáng. Mức lương hàng năm của Faker được ước tính vào khoảng hơn 3 tỷ won (tương đương 2.67 triệu USD), thậm chí có thể lên đến 5 tỷ won nếu tính cả những khoản thưởng khác, đưa cậu ấy trở thành người có thu nhập cao nhất trong ngành này.

Cho dù vẫn giữ vững phong độ ổn định, Faker đã vấp phải những khó khăn vào năm nay, khi mà SKT đã có những màn trình diễn kém xa kỳ vọng và thất bại trong việc giành vé đến CKTG, điều đem đến cả những nỗi thất vọng cùng cực lẫn sự ngạc nhiên cho người hâm mộ.

Trở về sau một kỳ nghỉ ngắn, siêu sao của LMHT chia sẻ rằng cậu đã sẵn sàng để quay lại với trò chơi vào năm sau, khi mà những nguồn cảm hứng lẫn tâm huyết đối với trò chơi của cậu vẫn vẹn nguyên như mọi ngày.

https://www.youtube.com/watch?v=6leAJZhiTGY

“Theo dõi CKTG năm nay được tổ chức tại Hàn Quốc, tôi thật sự cảm thấy rằng mình nhất định phải thi đấu tốt hơn vào mùa giải năm sau.” Faker nói với The Korea Herald trong một buổi phỏng vấn gần đây tại gaming house của SKT tại Ilsan, tỉnh Gyeonggi.

“Đặc biệt, tôi hi vọng rằng mình có thể trình diễn một lối chơi xứng đáng với những kỷ lục chúng tôi đã gây dựng từ năm ngoái hay những năm trước nữa. Tôi nghĩ chúng tôi cần phải thắng rất nhiều vào năm tới để bù đắp lại những thất bại của năm nay.”

Cho dù Faker rất hiếm khi cảm thấy chán ngán về trò chơi, cậu chia sẻ rằng những khoảnh khắc như thế thực sự đã xuất hiện trong năm 2018 – khoảng thời gian đội tuyển của cậu liên tục trượt dài trong những thất bại. Khi chúng tôi hỏi về lý do, cậu nói rằng những cảm xúc của cậu dường như đã ảnh hưởng đến sự tập trung và lối chơi của cậu ở mùa này.

Mặc cho những lời bình luận nói rằng đây chính là dấu hiệu cho sự đi xuống trong sự nghiệp, Faker rất tự tin rằng cậu có thể leo lên đỉnh cao của LMHT một lần nữa với những buổi tập luyện khắt khe, kết hợp với những kinh nghiệm dày dạn cậu đã đúc kết từ hơn 6 năm làm tuyển thủ chuyên nghiệp.

Đối với Faker, nghỉ ngơi hay từ bỏ không bao giờ là lựa chọn của cậu.

Giải nghệ – ngưỡng đáy của các tuyển thủ chuyên nghiệp thường sẽ đến vào độ tuổi 27 – là một điều cậu rất hiếm khi nghĩ tới, cho dù cậu thừa nhận với một nụ cười rằng, cậu đã tích góp đủ tiền để về hưu sớm rồi.

“Tôi rất muốn tiếp tục chiến đấu cho đến năm tôi 27 tuổi, thậm chí là già hơn vậy nữa. Và tôi rất tự tin rằng tôi có thể tiếp tục con đường này cho đến độ tuổi ấy hoặc xa hơn thế”, Faker nói.

Công thức bí mật của sự thành công

Bên cạnh sự ngưỡng mộ mà cậu nhận được nhờ lối chơi thần thánh, siêu sao của LMHT còn thu hút các fan hâm mộ và công chúng hơn bởi tính cách vô cùng khiêm tốn, kỷ luật cũng như một lối sống giản dị.

Giống như rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp khác, Faker dành 10 đến 12 tiếng mỗi ngày để luyện tập và có rất ít thời gian để làm những việc khác. Thế nhưng ngay cả trong thời gian rảnh eo hẹp đó, cậu vẫn cố gắng làm những việc nhỏ bên cạnh việc bù lại những giấc ngủ thiếu thốn và đọc những cuốn sách mà người hâm mộ tặng cậu.

Cậu dành thời gian nghỉ dài ngày gần đây nhất chỉ ở nhà với gia đình, ngủ 12 tiếng một ngày, đọc sách và thi thoảng chơi trò chơi PC quốc dân “StarCraft” – tựa game yêu thích thứ hai của cậu sau LMHT.

https://www.youtube.com/watch?v=kpS3L8K7iwk

Cho dù đang ở những năm đầu của độ tuổi hai mươi, Faker chối từ rất nhiều nguồn giải trí mà giới trẻ bây giờ bị thu hút – hoặc ít nhất luôn muốn thử – giả như phung phí tiền bạc vào những món đồ đắt đỏ, tìm đến những nhà hàng hạng sang, uống rượu, hút thuốc, thử một kiểu tóc nổi loạn hay cập nhật những xu hướng thời trang mới nhất.

Hẹn hò cũng là một điều đó rất xa vời, khi mà cậu dành hầu hết thời gian của mình trong ngày để luyện tập. Thế nhưng nếu có thể gặp gỡ một cô gái, chàng trai đeo kính của chúng ta hi vọng rằng đó sẽ là một cô gái “không chỉ xinh đẹp, mà còn là người có thể đồng điệu với tôi về mặt tâm hồn.”

Dưới góc nhìn của Faker, tính cách trầm lặng của cậu đã giúp cậu trở thành một tuyển thủ thành công, người mà không bao giờ mất đi sự tập trung, cũng như trở thành một ngôi sao TTĐT luôn tránh khỏi những lời bàn luận không cần thiết.

“Tôi luôn cảm thấy hứng thú với việc chơi game hơn là ra ngoài chơi bời. Tôi thích ngủ hơn là gặp gỡ bạn bè. Và tôi nghĩ những tính cách ấy khiến tôi phù hợp hơn với cuộc sống của một tuyển thủ chuyên nghiệp.”

Hơn nữa, tôi cho rằng tuyển thủ chuyên nghiệp cũng giống như người nổi tiếng, khi mà hình ảnh của họ sẽ được phơi bày trước công chúng. Một lợi thế mà tôi có được chính là việc tôi không phải loại người tạo ra những lời bàn tán không cần thiết.”

Thế nhưng bên cạnh tính cách đó, những kỹ năng chơi game đỉnh cao mới chính là điều cốt lõi nhất biến Faker trở thành ngôi sao của LMHT thế giới. Câu hỏi “Vì sao Faker lại chơi LMHT xuất sắc đến thế?” luôn điều khiến tất cả người hâm mộ, các tuyển thủ chuyên nghiệp và đối thủ của cậu, thậm chí là chính bản thân cậu thắc mắc trong nhiều năm qua.

Faker vẫn không chắc rằng mình có chơi LMHT xuất sắc đến thế hay không. Sự quen thuộc với những trò chơi từ thời thơ ấu, trực giác và khả năng ra quyết định nhanh chóng trong phút chốc đã góp phần tạo nên thiên tài Faker ngày hôm nay.

Một điều mà tuyển thủ siêu sao của chúng ta chắc chắn, đó là rất nhiều kinh nghiệm và sự hứng thú với trò chơi từ khi còn nhỏ chính là điều kiện tiên quyết để trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp.

“Ví dụ, một cầu thủ bóng đá luôn gắn bó với môn thể thao này từ khi còn nhỏ sẽ có thể thành công hơn một người bắt đầu chơi bóng muộn hơn. Cùng một lối tư duy này, tôi nghĩ rằng một người luôn cố gắng chơi game giỏi từ khi còn trẻ sẽ có xu hướng thành công hơn, cho dù đó không phải là yếu tố quyết định duy nhất.”

Thế nhưng quan trọng hơn cả, cậu tin rằng việc luôn suy nghĩ về thế mạnh của mình và luôn nỗ lực cố gắng để trở nên giỏi hơn là đặc biệt quan trọng nếu muốn trở thành một tuyển thủ vượt trội, trong TTĐT cũng không là ngoại lệ.

Vậy điều này có nghĩa là nỗ lực có thể chiến thắng tài năng nếu muốn trở thành một tuyển thủ thành công? Không hẳn là như vậy, Faker cho rằng, những người nỗ lực theo đuổi sự nghiệp cho đến phút cuối cùng nên dành thời gian để “đánh giá những kỹ năng của mình một cách khách quan”.

“Hiện giờ có rất nhiều người muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng tỉ lệ những người thành công thì vô cùng hiếm hoi.”, Faker nói.

“Tôi sẽ không ngăn cản bất kỳ ai quyết định theo đuổi con đường này dựa trên những đánh giá thực tế về năng lực của họ. Nhưng tôi thực sự muốn khuyên những người muốn trở thành tuyển thủ rằng, nếu họ thích chơi game, hãy nghiêm túc cân nhắc những lựa chọn của mình và có những lựa chọn đúng đắn.”

https://www.youtube.com/watch?v=zmxoo7iuivY

Đại sứ của Thể thao điện tử

Với một sự nghiệp lẫy lừng được cả thế giới công nhận, Faker đã góp phần biểu tượng hóa LMHT không chỉ là một trò chơi, mà đã trở thành một nền văn hóa và cộng đồng TTĐT. Rất nhiều người nói rằng, phải cần đến một siêu sao như Faker để TTĐT có thể trở nên phổ biến và được công nhận toàn cầu.

Cậu ấy chắc chắn đã cảm thấy sức nặng trong thời gian tham gia Asian Games ở Jakarta năm nay, khi mà TTĐT đã có mặt ở một sự kiện thể thao chính thống. Và LMHT chính là một trong những 6 tựa game được lựa chọn ở giải đấu tầm cỡ châu lục.

“Ở Asian Games, tôi cảm nhận được số lượng người theo dõi chúng tôi đã trở nên đa dạng hơn về mặt nhân khẩu. Chúng tôi chắc chắc cảm nhận áp lực lớn hơn khi bước vào trận đấu”, Faker nói. “Thế nhưng từ những sự chú ý mới mẻ như thế, tôi biết rằng ngày càng có nhiều hơn đến đây chấp nhận và hứng thú với TTĐT.”

Cho dù đội tuyển Hàn Quốc đã thất bại ở trận chung kết và chỉ mang về tấm HCB tại Asian Games, Faker tin rằng bản thân sự tham gia vào sự kiện thể thao này đã là một thành công khi TTĐT đã được đưa đến với công chúng. Và cậu hi vọng rằng tiến trình này sẽ tiếp tục vào những năm sau.

“Nhìn về phía trước, tôi nghĩ rằng TTĐT sẽ chắc chắn trở thành một môn thể thao chính thức ở Asian Games và thậm chí cả ở Olympics trong tương lai. Tôi cũng nghĩ rằng một giải đấu TTĐT lớn hơn nữa cũng có thể xuất hiện.”, Faker nói.

Siêu sao của LMHT cũng dành thời gian để chia sẻ những suy nghĩ của mình về một xu hướng có thể chống lại tiến trình này của TTĐT cũng như việc giành lại sự công nhận của xã hội về game: WHO đang tiến tới việc công nhận nghiện game là một bệnh về rối loạn tâm thần.

“Tôi nghĩ chúng tôi đang phải đối mặt với một tình thế hai chiều, đó là sự ủng hộ game và TTĐT đang gia tăng nhanh chóng, trong khi việc nghiện game đang được coi là một bệnh về tâm thần cũng ngày một gia tăng.”, Faker nói.

“Tôi nghĩ cả hai khía cạnh này đều đúng nếu xét riêng từng việc. Bởi vì chơi game khiến con người cảm thấy hưng phấn, họ sẽ nhanh nghiện hơn bất kỳ một thể thao nào. Tôi nghĩ vấn đề này sẽ phải được giải quyết khi TTĐT đang ngày một phát triển. Nhưng tôi cũng công nhận rằng việc giữ được trạng thái cân bằng là khá khó khăn.”

https://www.youtube.com/watch?v=QGUQ6RuVQ2g

Điều tốt nhất mà cậu có thể làm với tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp là “làm việc chăm chỉ và lao động thật tốt”. “Tôi hi vọng rằng chúng tôi sẽ góp phần tạo nên một cái nhìn tích cực hơn về game và TTĐT.”

Theo koreaherald
Dịch League of Legends Vietnamese Translation

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày