Sau gần một thập kỷ kể từ ngày phát hành, Ghost Recon Wildlands bất ngờ được Ubisoft “hồi sinh” bằng một bản cập nhật lớn hoàn toàn miễn phí.
Không chỉ bổ sung chiến dịch cốt truyện mới mang tên Last Rites, bản cập nhật còn mang đến nhiều cải tiến về hiệu năng và đồ họa trên các hệ máy hiện đại, tạo thêm lý do để người chơi quay trở lại Bolivia.
Trong chiến dịch Last Rites, người chơi sẽ đối đầu với La Llorona, thủ lĩnh của một giáo phái cực đoan đang gieo rắc bạo lực trên khắp đất nước. Ubisoft cho biết đây là một câu chuyện độc lập, vì vậy người chơi có thể bắt đầu ngay từ menu chính mà không cần hoàn thành cốt truyện gốc trước đó. Điều này giúp cả người chơi mới lẫn những ai đã rời game từ lâu đều có thể tiếp cận nội dung mới một cách dễ dàng.

Bên cạnh chiến dịch mới, Ubisoft cũng nâng cấp đáng kể trải nghiệm trên các hệ máy đời mới. Game hiện hỗ trợ độ phân giải 4K, chạy ở tốc độ 60 FPS và được tối ưu để mang lại hiệu năng ổn định hơn, giúp việc khám phá thế giới mở rộng lớn của Wildlands trở nên mượt mà hơn trước.
Ngoài ra, bản cập nhật còn bổ sung thêm một số tùy chọn tùy biến gameplay, sửa nhiều lỗi tồn đọng và đưa trở lại một nhiệm vụ được cộng đồng yêu thích. Theo Ubisoft, đây là món quà dành cho người hâm mộ nhân dịp kỷ niệm 25 năm thương hiệu Ghost Recon.

Có thể bạn muốn xem thêm : Arise Dark Lord – trở thành Chúa Tể Hắc Ám trong game chiến thuật đặc biệt này
Dù đã ra mắt từ năm 2017, Ghost Recon Wildlands vẫn được nhiều người đánh giá là một trong những phần chơi hấp dẫn nhất của series nhờ thế giới mở rộng lớn, khả năng chơi đơn hoặc co-op linh hoạt cùng lối chơi chiến thuật đặc trưng. Việc Ubisoft bất ngờ bổ sung một chiến dịch hoàn toàn mới sau nhiều năm khiến không ít người hâm mộ ngạc nhiên và cũng là cơ hội để những ai từng yêu thích tựa game này quay trở lại trải nghiệm mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào.