Poby đã có một số chia sẽ về giải đấu CKTG 2025 sắp tới, có liên quan đến bản thân mình và đội tuyển cũ T1 khi xưa.
Cái tên Poby không còn xa lạ với người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại khi là người từng thay thế huyền thoại Faker trong thời gian chấn thương vào năm 2023 và đã thu hút sự chú ý của nhiều người với kỹ năng đầy hứa hẹn và sự tự tin trên giải đấu lớn LCK.
Tuy vậy, sự thiếu kinh nghiệm đã khiến Poby lúc đầu thì xử lý ổn thỏa vì sức trẻ, nhưng càng về sau thì lại càng bị những đội tuyển LCK khác khai thác – dẫn đến việc T1 có chuỗi thua dài nhất từ trước đến giờ. May mắn là Faker đã bình phục chấn thương kịp để quay về giúp T1 trở lại vị thế bá chủ của mình trong LMHT.
Tất nhiên, khoản thời gian đó đã gây ấn tượng mạnh với cộng đồng, và một số người đã dùng biệt danh GOST (Greastest of Some Time – Thỉnh Thoảng Mới Là Huyền Thoại) để nói lên việc Poby đã phải chật vật thế nào để thay thế GOAT Faker trong đội hình T1. Hay Faker có biệt danh Quỷ Vương Bất Tử thì Poby bị chế thành Hoàng Tử Tất Tử.

Với một số game thủ chuyên nghiệp, việc bị đặt biệt danh có thể gây khó chịu – nhưng Poby lại là một câu chuyện khác khi anh hoàn toàn thoải mái với các biệt danh này, và đặc biệt còn cảm thấy nó thật hài hước :”[Cười] Tôi nghĩ nó thật buồn cười, cảm ơn các bạn fan đã làm ra meme đặc biệt về tôi nhé“.

Có thể bạn muốn xem thêm: LMHT: Ra mắt bảng đấu ASI 2025 – cộng đồng than khó cho GAM
Nhân tiện khi nói về Faker và T1, thì Poby cũng cho biết rằng anh “rất muốn gặp T1 và anh Faker tại CKTG 2025” và “thật sự hài hước khi tôi có thể có cơ hội để đối đầu với họ trong giải đấu này, thật sự bất ngờ là mình có thể đi đến bước này“.
Tất nhiên mong muốn của Poby là gặp T1 nhưng đội tuyển này vẫn cần phải vượt qua seed đến từ LPL trước đã rồi mới tính đến các chuyện sau. Hi vọng cả 2 sẽ sớm trùng phùng.
