Trang chủ » Chuyện làng game » HAIL HYDRA và Captain America, đâu là sự thật ?

HAIL HYDRA và Captain America, đâu là sự thật ?

Team XemGame | 31/05/2016 16:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Câu nói kinh điển của Captain America về HAIL HYDRA khiến người hâm mộ dậy sóng thời gian vừa rồi. Nhưng không phải lần đầu tiên mà người hâm mộ siêu anh hùng được tạt gáo nước lạnh ?

Vài ngày nay fan Marvel hét rầm trời khi Captain America, biểu tượng hoàn hảo của tự do, hình ảnh hoàn mỹ của người Mỹ, hóa ra lại là đặc vụ ngầm của tổ chức độc ác HYDRA ngay từ đầu.

Vào thứ tứ vừa rồi, dõi theo sự ra mắt của tập truyện Captain America: Steve Rogers No. 1, hãng Marvel đã tiết lộ một trong những chi tiết bất ngờ, thay đổi hoàn toàn mọi chuẩn mực mà họ đã xây dựng ngay từ ngày đầu: Captain America/ Steve Rogers – người hùng vĩ đại nhất của nước Mỹ – thực chất là một gián điệp của HYDRA. Chuyện gì đã xảy ra?

xmencg_31_5_2016_1.JPG (600×400)

Trong một diễn biến khác tại nhà DC Comics, Joker theo đuổi Batman 75 năm hóa ra không phải một người, mà là một “hợp tác xã các Joker”, giải thích cho việc tại sao gã hề có những lần thoát chết thần kỳ, tính cách của hắn cũng thay đổi rõ rệt theo thời gian. (Tập 1 của bộ Rebirth vừa ra mắt)

xmencg_31_5_2016_3.JPG (600×409)

Đây vốn không phải lần đầu các hãng truyện “bịp” fan đâu, đừng lo lắng quá! Chẳng hạn như các sự kiện trong truyện và phim sau đây:

xmencg_31_5_2016_4.JPG (600×452)

Xorn: Đầu truyện về một dị nhân tên Xorn người Trung Hoa, hắn làm bao nhiêu điều tàn ác, phi đạo đức. Tầm chục tập fan mới vỡ lẽ, Xorn không ai khác mà chính là… Magneto. Nhưng sau đó, cũng để cứu danh dự của dị nhân điều khiển từ trường, nhà Marvel lại chữa cháy bằng plot twist thứ hai: Xorn… không phải là Magneto. Là sao? Là Xorn vốn là Xorn, Xorn giả làm Magneto, Magneto giả này đội thêm một lớp mặt nạ nữa để trở thành Xorn; âm mưu này nghe qua thôi đã thấy đau đầu!

xmencg_31_5_2016_5.JPG (600×284)

Hush: Batman có một nhân dạng tà ác, một phiên bản tội lỗi lang thang trên đường phố giả danh mình. Hóa ra Hush không phải bản sao đến từ chiều không gian khác, không phải nhân bản vô tính, không phải nhân cách khác của Bruce Wayne, mà là một gã thanh niên lạ hoắc tên Tommy Eliot. Vốn là bạn thời thơ ấu của Bruce Wayne, Elliot có tuổi thơ gần như trùng khớp với Dơi nhỏ, nhưng khác ở chỗ cái chết của cha mẹ là do hắn dàn dựng. Căm phẫn và ám ảnh về Bruce, Elliot đã bắt chước từng hành động của cậu bạn mình cho đến khi trưởng thành.

xmencg_31_5_2016_6.JPG (600×360)

Superior Spider-Man: Peter Parker bị Doctor Octopus tráo đổi thân xác. Octopus sau khi nhập hồn vào xác Peter thì bị tinh thần chính nghĩa của cậu khuất phục, trở thành Người nhện mới trong một thời gian dài mà gần như không siêu anh hùng nào khác hay biết.

xmencg_31_5_2016_2.JPG (600×316)

Trong phim Iron Man 3: Tony Stark rốt cuộc đã đối mặt với kẻ thù khủng khiếp nhất của mình: Chúa tê Mandarin. Nhưng không, Mandarin bị “lật tẩy”, hắn vốn chỉ là một gã diễn viên nghiện ngập được nhân vật phản diện thực sự là Aldrich Killian giật dây từ đằng sau. Nhưng (lại) khoan, trong phần phim ngắn All Hail the King, Marvel lại “lật kèo” và tiết lộ rằng Mandarin thực sự tồn tại, và hắn đang rất tức tối vì kẻ khác mạo danh mình.

xmencg_31_5_2016_7.JPG (600×349)

Joker bất tử: Ở phần truyện Endgame, Batman tìm được một hồ sơ, ghi lại lịch sử của Joker. Điều lạ là hắn xuất hiện từ thời kỳ đầu của thành phố Gotham, nhiều fan còn đồn rằng Joker là hiện thân của quỷ dữ. Nhưng hóa ra sau tất cả đó chỉ là mưu mẹo của gã hề, hắn thao túng một nữ y sĩ trong nhà ngục Arkham, nhờ cô này “sáng tạo” lịch sử ngụy biên về gã.

Nói về Gotham, không thể bỏ qua series cùng tên đang được phát sóng trên đài Fox. Thay vì là một nhân dạng cụ thể, Joker trở thành một “lý tưởng”, một dạng “virus” làm biến chất những người trẻ tuổi trong thành phố, khiến họ trở nên điên loạn và độc ác.

xmencg_31_5_2016_8.JPG (600×338)

Quicksilver và Scarlet Witch không phải con ruột Magneto: Sau bao nhiêu năm tay bắt mặt mừng, trong một đầu truyện Witch bỗng đổi phe, nguyền rủa rằng “ai cùng dòng máu với mình đều phải chết”. Quick tạch nhưng Magneto thì không, hầu hết đều có chung một suy nghĩ là ảnh bị cắm sừng. Nhưng thực tế câu chuyện lâm li hơn, khi Quick và Witch vốn là con của hai thực thể thần tiên khỉ gió gì đó, Magneto chỉ như con chim mẹ tội nghiệp nuôi nhầm con cho người khác thôi. Đây là một cách tách biệt hai chị em sinh đôi này với thế giới dị nhân của nhà Marvel, nhằm giúp họ có thể xuất hiện “danh chính ngôn thuận” trong phim điện ảnh Avengers: Age of Ultron.

Nhìn chung thì hoặc là anh Capt diễn quá sâu đến mức tự thôi miên bản thân (“Khi nói dối đủ nhiều lần thì người nói cũng tin vào câu chuyện đó”), hoặc là công nghệ HYDRA hack được búa Mewmew của Thor chứ không có lý do gì khác mà anh Capt cầm được búa hết trơn. Yên tâm, thế nào Marvel (và DC) chẳng tìm ra cách để giải quyết nguồn cơn bằng những plot twist lớn hơn. Captain America có thể là HYDRA, nhưng điều đó đâu đồng nghĩa với việc anh ta phải phản bội hay làm giả mọi lý tưởng từ trước đến giờ của mình?

Nguồn : molo

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày