Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Liên Minh Huyền Thoại: Sau tất cả cậu ấy vẫn là FAKER!

Liên Minh Huyền Thoại: Sau tất cả cậu ấy vẫn là FAKER!

Team XemGame | 18/05/2019 12:39

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Faker đang đứng trước cơ hội rất lớn để trở lại ngai vàng của mình trên đấu trường quốc tế.

Đó là trận thua kinh hoàng nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của Lee “Faker” Sang-hyeok.

Mười sáu phút một giây. Đó là tất cả thời gian để nhà đương kim vô địch thế giới, Invictus Gaming của Trung Quốc, toàn diệt Faker và SK Telecom T1 ở vòng bảng MSI 2019. SKT chọn một đội hình về cuối trận với Taric và Sona, nhưng họ thậm chí không chạm được đến giai đoạn giữa trận đấu. Trận đấu như thể là cuộc chiến cuối cùng của một võ sỹ lẫy lừng một thời nay đã giải nghệ, đối đầu với một nhà đương kim vô địch, và rồi bị hất văng từ góc đài này sang góc đài khác, và cuối cùng bị đấm gục ngay giữa sàn đấu.

Faker không vui.

Ba ngày sau, và với một cơ hội trả thù, tuyển thủ vĩ đại nhất mọi thời đại đã khóa vào vị tướng thương hiệu Ryze để đối đầu với một IG vẫn bất bại cho đến thời điểm đó. Những nhà vô địch Trung Quốc đang thèm khát việc trở thành đội tuyển đầu tiên trên thế giới vượt qua vòng loại MSI với không một trận thua, nhưng họ đã thất bại trong bước cuối cùng của mình. Nhưng Faker và đồng bọn thì vẫn chưa hề xong việc.

“Tôi thực sự không muốn Invictus Gaming có trận thắng thứ 10,” anh nói thẳng trong một cuộc phỏng vấn sau trận đấu.

Khi nói chuyện với Faker, bạn sẽ cảm thấy từng lời của anh ta đều mang một ước nguyện, về người tuyển thủ ngày xưa, trước cái đêm định mệnh ở Bắc Kinh, nơi Samsung Galaxy hủy diệt SKT và lật đổ triều đại duy nhất của Liên Minh Huyền Thoại thời bấy giờ. Đêm đó đã bắt đầu cho một năm đêm trường tệ hại trong sự nghiệp thi đấu của Faker, với không một lần được tham dự giải quốc tế, hay thậm chí là tham dự một trận chung kết LCK.

Trong đêm trường của Faker, Invictus Gaming đã trỗi dậy và đang trên con đường gầy dựng một đế chế thứ hai. Họ mong muốn trở thành đội tuyển có nhiều thành tích quốc tế như SKT, xen lẫn đó là những danh hiệu quốc nội cứ đến liên tục.

“Tất cả mọi đội tuyển tôi phải đối đầu trước giờ đều rất mạnh, và các tuyển thủ đều rất giỏi,” Faker trả lời khi được hỏi rằng liệu Invictus có phải là chướng ngại lớn nhất anh phải đối mặt trong sự nghiệp của mình. “Nên tôi không nghĩ rằng IG có bất kì điều gì khác biệt.”

Dù cho vật đổi sao dời, Faker vẫn là Faker. Anh vẫn là tâm điểm của ống kính truyền thông, vẫn tập trung tối đa vào buổi phỏng vấn, rồi cười đùa vui vẻ trên đường về khách sạn, rồi lại thức dậy thật sớm vào sáng hôm sau để sẵn sàng cho cuộc đối đầu với G2 Esports.

SKT đã đánh bại kẻ dường như không thể bị đánh bại, nhưng kẻ họ không thể đánh bại lại là kẻ họ phải đối đầu ở Đài Loan để tranh tấm vé đến với chung kết. G2 thường quá chủ động so với SKT, và đội hình kéo dài ván đấu từ nhiều năm của người Hàn bị đánh bật hết lần này đến lần khác. Nhưng trong quá khứ, đặc biệt là ở kì MSI 2016, SKT là một đội biết thích nghi, và khi Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia đóng lại, SKT đang trên đà chiến thắng với tỉ số 7-3, trong khi G2 lại đang đánh rơi phong độ với những trận thua liên tiếp với PVB và TL.

“Chúng tôi thực chất không thay đổi chiến thuật hoặc lối chơi. Chỉ là chúng tôi bắt đầu chọn được những vị tướng mạnh ở đầu trận.” Faker chia sẻ. “Chúng tôi thua vì những sai lầm liên tục ở đầu trận, và chúng tôi đang cố gắng để khắc phục điều đó.”

Dù sao đi chăng nữa, những trận đấu nhanh đã có tác dụng hoàn hảo với SKT. Luận bàn về người đi rừng tài năng Kim “Clid” Tae-min, người đã có màn trình diễn khá ấn tượng trong giải đấu cho đến lúc này, Faker đã dành hết lời khen dành cho cậu ta, và chỉ ra rằng việc cậu ta “thích gank” khiến Faker rất hài lòng.

Sau khi giành chức vô địch LCK vừa qua, Faker đã rơi nước mắt sau khi họ đánh bại được một Griffin dường như không thể bị đánh bại để giành lấy tấm vé đến MSI. Đó là một dấu hiệu rằng Faker đang trở lại với chính những gì anh mong muốn ở bản thân. Trong nhiều lần phỏng vấn, Faker đã nói rất thẳng thừng rằng dù mình vẫn chưa thể trở lại là “100% Faker”, người được thế giới tôn sùng là Quỷ Vương Bất Tử nhiều năm về trước, nhưng anh đang cảm thấy mình đang càng ngày càng gần với bản thể đó.

Faker đã nỗ lực rất nhiều để tìm lại bản thân trong hơn một năm vừa qua

Khi được hỏi rằng liệu Faker sẽ đạt bao nhiêu phần trăm phong độ ở Đài Loan, anh chỉ trả lời ngắn gọn là “chỉ là Faker,” nhấn mạnh rằng dù có là Faker nào đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là anh thôi. Anh không phải là Quỷ Vương Bất Tử, hay một nhân vật anime bá đạo nào đó có thể lật ngược bất kì tình thế nào. Anh cũng chỉ là một con người, như tất cả chúng ta, đang làm việc không ngừng để đạt đến giới hạn của bản thân, không nhìn vào quá khứ mà chỉ hướng mắt đến thực tại — tuyển thủ xuất sắc nhất thế giới.

“Thật ra tôi chưa từng bỏ lỡ chiếc cúp vô địch MSI nhiều hơn 2 năm,” anh nói. “Nên việc chiến thắng MSI lần này sẽ khiến tôi cảm thấy phong độ của mình ổn định hơn.”

Quay trở lại với phong độ ổn định trước đây có nghĩa là một Faker mà Invictus Gaming không thể đối đầu. Đối với những tuyển thủ khác trên thế giới, việc có vé đến với một sự kiện quốc tế đã là thành công lớn rồi. Nhưng đối với Faker, để thất bại trước Invictus Gaming có nghĩa rằng anh vẫn sẽ phải tiếp tục kiếm tìm bản thể tối thượng của mình.

Faker không chỉ muốn đánh bại Invictus Gaming ở Chung Kết MSI. Mà đúng hơn, anh cần điều đó. Hai năm trước, triều đại của anh đã bị lật đổ ở chính Trung Quốc, nơi những tấm ảnh Faker gục khóc trước màn hình đã mãi mãi đi vào lịch sử Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Nếu thắng được G2, anh sẽ có một cơ hội để ngăn chặn Trung Quốc trở thành triều đại thống trị ngay trước mắt mình. Cơ hội để anh trở lại làm Faker trên đỉnh thế giới.

“Chúng tôi sẽ phải đối đầu với G2 ngay sau đây, nhưng tôi chỉ hướng đến trận chiến với IG ở chung kết,” Faker nói. “Bởi họ là nhà đương kim vô địch thế giới, việc đánh bại họ ở chung kết sẽ mang lại nhiều ý nghĩa hơn gấp nhiều lần.”

Theo ESPN

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2627 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày