Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Liên Minh Huyền Thoại sẽ chẳng bao giờ có một FAKER thứ 2 bởi anh là độc nhất

Liên Minh Huyền Thoại sẽ chẳng bao giờ có một FAKER thứ 2 bởi anh là độc nhất

Team XemGame | 08/05/2017 11:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Là một trong những cái tên tốn nhiều giấy mực nhất và được nhắc lại không biết bao nhiêu lần, Faker là một tượng đài bất hủ của nền Liên Minh Huyền Thoại đương đại. Tuy nhiên Liên Minh Huyền Thoại có thay đổi như nào đi chăng nữa thì sẽ chẳng bao giờ có một Faker thứ 2 bởi anh là độc nhất.

Faker

Sinh ngày mùng 7/5/1996, ở cái tuổi 21, cái tuổi mà hầu hết chúng ta đang lo lắng về những chuyện vụn vặn xung quanh mình như học hành, yêu đương, gia đình, xã hội,… cái tuổi mà bạn đang phải phân vân giữa nhiều ngã rẽ cuộc đời. Nhưng không phải với Lee “Faker” Sang-hyeok. Ở tuổi 21, chàng trai này đã ba lần trở thành nhà vô địch thế giới, giành mọi vinh quang từ lớn đến nhỏ ở mỗi nơi mà anh đặt chân đến. 21 tuổi, Faker trở thành tuyển thủ vĩ đại nhất của Liên Minh Huyền Thoại, trở thành một tượng đài và cũng là một phần lịch sử vẻ vang của bộ môn này… Còn nhiều nhiều nữa những điều tuyệt vời mà chàng trai đó làm được ở tuổi 21, những điều mà khi được gặp mặt, người ta chỉ biết vỗ vai và nói với cậu ta một cách đầy khâm phục rằng: “Làm tốt lắm, chàng trai trẻ!!!”

Trở thành giỏi nhất bằng cách đánh bại những kẻ giỏi nhất

OLYMPUS Champions mùa xuân 2013 là mùa giải đánh dấu cho sự nghiệp của Faker. Ra mắt dưới cái tên SKT T1 #2, đội hình của họ khi đó gồm toàn những cái tên mới bên cạnh Faker như BengiPiglet… phía bên kia, CJ Blaze đang là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch cùng những cái tên sáng giá lúc bấy giờ: FlameAmbition hay Lustboy. Kết quả đầy bất ngờ khi Nidalee của Faker có màn ra mắt tuyệt vời với KDA 6/0/7, chàng trai đó, khi ấy mới chỉ 17 tuổi đã khiến cho cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc cũng như thế giới phải ghi nhớ tên mình.

Người ta nói huyền thoại được tạo nên từ những khoảnh khắc. Một trong những tình huống làm nên tên tuổi của Faker chính là pha solo Zed huyền thoại mà cho đến mãi sau này, người ta vẫn không khỏi trầm trồ hoặc nổi da gà khi được chứng kiến lại khoảnh khắc thiên tài đó. Ryu của KT khi đó rõ ràng không phải là hạng xoàng, anh là người chủ động tấn công trước khi Faker còn thấp máu nhưng cú đáp trả của quỷ vương khi đó khiến tất cả phải choáng váng. Người ta đã thống kê lại rằng, chỉ trong vòng 2 giây ngắn ngủi, Faker sử dụng toàn bộ 6 chiêu thức mà anh còn khi đó một cách chính xác tới từng mili giây. Gương mặt ngậm ngùi của Ryu khi đó đã nói lên tất cả. Anh chính thức trở thành tấm nền giúp Faker tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

xemgame-8-5-1015-12.jpg (600×338)

Một trong những cái tên hay được đem ra so sánh nhất với Faker thời điểm hiện tại chính là Soren “Bjergsen” Bjerg. Người ta thường nhắc đến  tuyển thủ số một của Team SoloMid như một trong những tài năng sáng giá nhất mà khu vực Bắc Mỹ may mắn được sở hữu. Không quá hào nhoáng bởi những pha xử lý thần thánh nhưng kỹ năng đi đường cùng khả năng kêu gọi giao tranh tuyệt vời khiến người ta ngay lập tức liên tưởng đến cái tên “Faker của Bắc Mỹ”.

Rất nhiều những ý kiến được ra, chủ yếu là từ fan của hai bên tranh luận với nhau. Người thì nghĩ Faker là số một, người thì cho rằng Bjergsen chẳng qua không gặp thời. Xét trên phương diện thành tích cũng như những lần hiếm hoi đối đầu với nhau, Faker dường như có phần nhỉnh hơn đôi chút khi thường dành những chiến thắng thuyết phục. Một lần trên stream, Doublelift từng gọi Faker là “Bjergsen người Hàn”, nhà vô địch thế giới chẳng hề để tâm điều đó, vì anh biết tên gọi ở miệng chẳng là gì với những suy nghĩ mà đã hằn sâu trong đầu tất cả.

Phải có lý do gì thì người ta mới gọi là “Faker Bắc Mỹ” chứ không có “Bjergsen Hàn”

Vĩ đại từ những điều giản dị

Chàng trai trẻ của chúng ta không hề có xuất thân gì thần thánh. Faker cũng như bao cậu bé khác ở xứ sở kim chi: đi học và thích chơi game. Cậu bé đơn giản tìm đến Liên Minh Huyền Thoại vì thích thú nhưng tài năng của anh thì chẳng thể nào che giấu nổi. Go Jun Pa, tên nhân vật của Faker hồi đó thực sự đã làm náo loạn cộng đồng Liên Minh của Hàn Quốc khi bất ngờ xuất hiện trong top 1 thách đấu của máy chủ.

xemgame-8-5-1015-13.jpg (503×338)

Anh chàng này không bao giờ sử dụng skin khi thi đấu vì một lẽ tuổi thơ của anh từng rất khó khăn. Sử dụng trang phục tướng khiến anh phân tâm khi chơi game. Cùng với đó, những trang phục mặc định giúp Faker tự nhắc nhở mình rằng phải luôn thi đấu như thể mình chưa có gì trong tay, phải luôn cống hiến và chăm chỉ hơn nữa để không làm những người yêu quý mình phải thất vọng.

Với 3 chức vô địch thế giới, Faker thu về cho mình cả triệu đô mỗi năm nhưng anh chàng lại chẳng hề hứng thú với những điều xa xỉ như vậy. Phần lớn số tiền đó được gửi lại cho gia đình, còn thiên tài của chúng ta chỉ giữ lại một phần đủ để chi tiêu. Không bạn gái, không tiệc tùng hay tệ nạn,… phải công nhận rằng những đội tuyển thể thao điện tử của Hàn Quốc luôn làm rất tốt trong việc giáo dục những tuyển thủ của mình, ngay cả khi anh ta được coi là một ngôi sao vĩ đại nhất đi chăng nữa.

Lắm người yêu thì cũng đầy kẻ ghét. Nhiều người có thể từng nghĩ Faker khá lạnh lùng và kiêu ngạo khi anh tự cho rằng: “Không ai có thể đứng trên tôi được”. Thực ra, đánh giá cao mình không đồng nghĩa với việc anh ta đánh giá thấp những người khác vì chẳng phải, những nhà vô địch luôn làm như vậy sao. Đó là Pele, ông vua bóng đá: “Sẽ chẳng có một Pele thứ hai vì ba mẹ tôi đã quyết định không sinh thêm đứa nào nữa”; đó là Ronaldo: “Tôi chính là cầu thủ vĩ đại nhất trong 20 năm trở lại đây”… Nó thể hiện một niềm tin tuyệt đối vào bản thân, một sự tự tin mà bạn chỉ có thể có khi trở thành số một. “Không có gì sai khi tự cho rằng mình đặc biệt”, đó là Muhammad Ali, huyền thoại quyền anh nổi tiếng với sự khiêm tốn và luôn đấu tranh bảo vệ kẻ yếu. Faker chính là như vậy, tuyển thủ vĩ đại nhất của Liên Minh Huyền Thoại biết rằng mình có thể làm được những gì, anh tin vào năng lực của bản thân, giống như điều mà những huyền thoại vẫn làm.

Kết quả hình ảnh cho faker ngai vàng

Nhưng không có nghĩa là anh lười biếng và coi thường đối thủ. Chàng trai này vẫn dành 12 tiếng một ngày trong phòng tập như bất kỳ ai. Nhưng dù Pawn hay Bjergsen có đủ khả năng tập 20 tiếng một ngày đi nữa, điều đó cũng không giúp họ trở thành một “Faker 2.0”. Có sự khác nhau giữa mài một viên kim cương và một viên đá bình thường, viên kim cương sẽ ngày càng sáng lên còn viên đá thì chỉ có một giới hạn mà thôi. Giống như việc Micheal Phelp từng làm trong bơi lội, khi khoảng cách của anh với những người số 2 hay số 3 là không thể san lấp. Sự chăm chỉ của Faker đi đôi với tài năng thiên phú và nó giúp anh ngày một rực rỡ hơn, trở thành đứa con cưng độc nhất vô nhị của Liên Minh Huyền Thoại nói riêng cũng như thể thao điện tử nói chung.

https://www.youtube.com/watch?v=w2frO-x_dRA&t=16s

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày