Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Liên Minh Huyền Thoại: SKT – Khi nhà vô địch bước sang tuổi “lão hóa”

Liên Minh Huyền Thoại: SKT – Khi nhà vô địch bước sang tuổi “lão hóa”

Team XemGame | 21/07/2017 13:54

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

SKT T1 đang cho thấy dấu hiệu của tuổi “lão hóa” của mình khi lối chơi không còn đường nét và sắc sảo như trước.

SKT T1 ( SK Telecom Team 1) đang trải qua những khủng hoảng lớn về lối chơi, nhân sự. Điều này thể hiện qua một kết quả đáng thất vọng gần đây của họ, 8 trận thua liên tiếp, dường như vị trí top 5 còn đang lung lay. Nhiều người đã nghĩ tới viễn cảnh của một mùa 4 tái lập, nhà đương kim vô địch có còn vững chắc trên ngai vàng? Đội tuyển được mệnh danh là “anh hùng, huyền thoại” liệu có lại bị rơi vào thế bế tắc? 

Dấu hiệu của sự “lão hóa”

Hơn một tháng trước, trong tuần thi đấu thứ 4 của LCK mùa hè, SKT phải đấu 2 trận với JAG ( Jin air GreenWings) và Rox Tiger. Bắt đầu tuần thi đấu với tâm trạng thoải mái, lượt trận khởi động diễn ra nhẹ nhàng với chiến thắng 2-0 trước JAG, những tưởng như SKT sẽ sớm có thêm 1 chiến thắng đơn giản trước ROX ( nên nhớ giờ không còn là ROX của 2016-một đội hình bình cũ rượu mới) thì suýt chút nữa họ để xảy chân trước ROX. Suýt chút nữa đã phải nếm trái đắng trong ván đấu thứ 2 khi những pha thi đấu chủ quan dẫn đến có lúc ROX lại dường như vượt lên và nắm thế chủ động. May mắn rằng SKT vẫn đủ bình tĩnh để giành lại chiến thắng 2-0 cho mình. Dù vậy, việc Faker thua thảm đường so với Kuzan của JAG tới 3000 vàng cũng làm cho những fan hâm mộ trung thành nhất không thể lo âu. SKT lấy lại ngôi đầu trong sự lo lắng của người hâm mộ.

Faker-2-1449720298.jpg (700×466)
SKT đang có dấu hiệu “lão hóa”?

“Tôi mới là nhà vô địch”, thật không?

Bước vào tuần thi đấu tiếp theo với KT Roster, “dải ngân hà” đang chờ cơ hội để phục hận sau những thất bại liên tiếp từ giải mùa xuân. Xạ thủ KT Deft tuyên bố: “Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật kĩ và đánh bại SKT”. Những diễn biến ban đầu của trận đấu cũng thể hiện sự lấn át trong lối chơi và chủ động hơn về mặt chiến thuật của KT . Ép đường toàn diện và liên tục giành chiến công đầu, hủy diệt SKT trong ván thi đấu đầu tiên chóng vánh chỉ 24 phút. Mặc dù vậy, “thời thế tạo anh hùng”, Faker gồng gánh như một vị thần và giành MVP trong ván 2, 3 để đưa SKT lội ngược dòng chiến thằng trước KT. Ngay cả những khán giả hoài nghi nhất cũng cười mỉm và an tâm về một chức vô địch thế giới tiếp theo cho ét-ka-tê.

SKT-vo-dich.jpg (700×462)
“Của anh nhé”

Trước khu vực đại chiến, đại diện SKT tuyên bố: “Rift Rival sẽ là cơ hội để SKT tìm lại mình”. Trong bài phỏng vấn ngay sát giải đấu, Faker vẫn tuyên bố: “Hàn Quốc không có đối thủ”. Hiếm khi người ta thấy “thánh nerf” có những tuyên bố tự tin đến thế, và lại càng có thêm hi vọng cho người hâm mộ tự tin vào một chiến thắng của đội tuyển Hàn Quốc với đầu tàu là SKT trước LPL ( Trung Quốc). Nhưng… SKT thua thảm bại trước WE, giống như người đi đường trên WE sau trận đấu đã trả lời trong bài phỏng vấn : “SKT đã cấm-chọn quá ngạo mạn, Huni và Faker đã thi đấu quá tệ”. Trở về quê nhà trong áp lực cực lớn vì chính những phát ngôn và kết quả của mình, SKT tiếp tục chìm đắm trong chuỗi thất bại kể từ tuần thi đấu thứ 6 của LCK. Cho tới chiều nay, SKT đã có cho mình trận thua thứ 8 trong 4 lượt trận thua liên tiếp, giờ đây người hâm mộ đang tự hỏi? “Bản lĩnh nhà vô địch thế giới giờ đang ở đâu”.

Bế tắc về nhân sự-đi tìm sự trưởng thành

Nhìn vào đội hình của SKT hiện tại, có thể thấy ngoại trừ Faker là có sự gắn bó lâu dài từ thời điểm thành lập. Poohmadu đã chuyển sang làm huấn luyện viên, Bengi đã nghỉ thi đấu sau quãng thời gian tồi tệ tại Trung Quốc, Piglet đang vật lộn tại LCS NA và Impact cũng đang cùng C9 cạnh tranh cho một danh hiệu trước TSM. Các thành viên hiện tại đều rất trẻ và có thời gian gia nhập đội chưa lâu, Untara và Huni, Peanut vừa gia nhập, Blank là mùa trước chỉ có Faker và Bang-Wolf là đã tìm được sự ổn định. Cuối giải mùa xuân, ngay cả trong MSI, người ta tâng Untara-Blank tới trời, gọi đây là sự lựa chọn thiên tài của Kkoma, là “mảnh ghép còn thiếu” của SKT . Hay “Peanut phải thích nghi để theo được Blank, Huni phải bình tĩnh mới bằng được Untara”, một viễn cảnh tươi đẹp rộng mở trước SKT. Nhưng rồi, những thất bại liên tiếp tới, những cầu thủ trẻ của chúng ta có kĩ năng tốt nhưng chưa từng phải hứng chịu áp lực lớn đến vậy, áp lực của “nhà đương kim vô địch thế giới”, Blank không còn là mình hay Untara sau sự ra mắt bùng nổ đầy xuất sắc cũng nhanh chóng chìm nghỉm và chỉ còn “tròn vai”. Kkoma liên tục có sự thay đổi về mặt nhân sự nhưng có vẻ như khi mà các lựa chọn đều còn “non và xanh”, việc thay đổi liên tục cũng chưa phải là ý hay?

SKT-Blank.jpg (600×400)
Blank không còn là nhân tố để cứu vớt SKT lúc khó khăn

Tiếng gọi thuở ngày xưa-Người ở đâu rồi

Khi mà thực tại không như ý muốn, thì người ta thường quay lại “ăn mày dĩ vãng”, những fan hâm mộ của SKT cũng vậy. Trước một SKT với đường trên bạc nhược, người ta nhớ lại một Impact dũng mãnh và hổ báo-“Top Die”, hay một soái ca Marin với những pha “vẽ” đã thành huyền thoại, và có tệ lắm thì cũng như Duke, không xuất sắc với những pha highlights nhưng luôn cho người hâm mộ cảm giác an tâm và chắc chắn. Nhìn Blank với khuôn mặt não nề, người ta lại nhớ lại Bengi-công thần của SKT. Nhắc lại thời điểm của trận chung kết thế giới mùa 5, khi mà Blank quá căng thẳng trước áp lực và để thua cả 2 trận đấu đầu tiên, khi mà thế giới nín thở và nghĩ về trận thua trắng thì Bengi xuất hiện và đưa SKT lội ngược dòng ngoạn mục chiến thắng 3-2 và dành chức vô địch thế giới. Nhưng giờ đây, họ đâu còn “vũ khí bí mật nào”?

Marin vẫn là huyền thoại top-lane của SKT

Nhà vua về già ?

Trong trận chung kết LCK Mùa xuân 2017, đoạn trailer gây ấn tượng mạnh với cảnh Faker ngồi lên ngai vàng của mình, như lời khẳng định “ tôi vẫn ngồi đây, vẫn là người chơi vĩ đại nhất mọi thời đại” . Nhưng những diễn biến gần đây không cho thấy như thế, mặc dù vẫn thi đấu ổn trong những tình huống giao tranh nhưng trong giai đoạn đi đường, Faker gần như luôn bị lấn át, mà vô hình chung tạo ra khoảng trống để đường giữa đối phương có khoảng trống gây áp lực lên các đường khác của SKT. Một huyền thoại dường như đang dần đánh mất mình. Trong cuộc phỏng vấn vào cuối tháng 6, tự Faker cũng thú nhận: “Tôi cảm giác như những ngón tay của tôi đang chậm chạp đi”, trong một meta mà pháp sư đường giữa lên ngôi, sự đột biến và một vài tình huống đột phá hiếm khi xuất hiện bởi các đội ở LCK chơi theo lối chơi chặt chẽ và kỉ luật thì việc “ì ạch” sẽ làm bạn thụt lùi. Bây giờ, khi nghe người chơi đường giữa SSG Crown nhận xét: “Ai cũng biết Faker là người giỏi nhất”, fan hâm mộ dường như có chút “nhói lòng”.

Không chịu thích nghi?

Đây có lẽ là nhận định chính xác nhất dành cho đội tuyển ở thời điểm hiện tại, lối chơi nghèo nàn và thiếu tính đột biến, dễ dàng bị đọc bài và không bắt kịp với một meta liên tục biến đổi, SKT đang dần bị các đội tuyển khác tại LCK bỏ rơi phía sau. Bên cạnh đó là sự vươn lên đáng kinh ngạc từ các đội tuyển top dưới như Longzhu Gaming giống như “nước đục béo cò” càng làm tình cảnh thêm tồi tệ

Ánh sáng cuối con đường

Quy-Vuong-Faker.jpg (540×624)
Ở SKT vẫn còn một “quy vương” đang bị kìm hãm

SKT vẫn còn cho mình những hi vọng, với những cập nhật trong bản cập nhật tới đây, khi mà Dạ kiếm Draktharr được buff trở lại cùng một vài thay đổi tới, dự đoán sát thủ sẽ trở lại đường giữa. Faker như “cá về với nước”, liệu có quay lại ngôi vương để mang SKT đến vòng playoff và cho cả thế giới thấy “Ai mới là nhà vô địch thực sự”, hay sẽ chìm sâu vào khủng hoảng-điều từng xảy ra ở mùa 4. Chỉ có SKT mới trả lời được câu hỏi ấy, và dù thế nào, thì họ cũng phải nhanh, vì ai cũng đang vội cả rồi-đâu ai muốn bị bỏ lại…

Chia sẻ của bạn Nguyễn Minh Lộc

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2628 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày