Sau thất bại 3-1 trước TES thì đội duy nhất còn lại của phương Tây G2 đã rời khỏi CKTG 2025, người đi đường trên BrokenBlade có cái nhìn khá bình thản về trận thua này.
G2 Esports đã khép lại hành trình tại CKTG 2025 với thất bại 1-3 trước Top Esports. Là đại diện duy nhất của phương Tây lọt vào tứ kết, hạt giống số 1 LEC đã mang đến hy vọng cho người hâm mộ phương Tây, nhưng cuối cùng lại gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi tự tin và quyết đoán vốn thường thấy trong quá khứ.
BrokenBlade là một trong những tuyển thủ có màn thể hiện không tốt trong ngày thi đấu hôm qua cùng với bộ đôi đường dưới của G2.

Anh thừa nhận rằng cả đội đã thi đấu quá vội vã ở game cuối khi bước vào Atakhan dù đang dẫn trước, do quá tự tin mà họ đã mắc sai lầm :
BrokenBlade: Chúng tôi đã có nhiều lần có lợi thế. Chúng tôi đánh rất tôn trọng TES, và đặc biệt là ván một và ba, chúng tôi để họ làm bất cứ điều gì họ muốn và chúng tôi chỉ xem họ làm đi làm lại. Ván đấu cuối cùng được quyết định ở Atakhan, chúng tôi đã hơi vội vàng vì đang có lợi thế. Tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi sẽ thắng ván đó nếu chơi kiểm soát hơn một chút. Những tôi cũng không biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi chơi chậm hơn một chút. Nhưng đúng vậy, đối với tôi, đây nhìn chung là một thành công. Rõ ràng, tôi đã tiến xa hơn bao giờ hết tại Chung kết Thế giới, vì vậy tôi sẽ nhìn lại những gì đã xảy ra trong năm nay và so sánh với những năm khác và cố gắng hết sức vào năm sau.
Có thể bạn muốn xem thêm: LMHT: Các thành viên của BLG đăng đàn thanh minh sau drama “ăn chơi” bị khui ra
Khi được hỏi vì sao những sai lầm đó xảy ra thì Broken Blade không thể nói chính xác được điều gì :
BrokenBlade: Thật khó để trả lời tại sao tôi lại đưa ra quyết định sai lầm. Chuyện đó cứ tự nhiên xảy ra thôi, chúng tôi không nghĩ ngợi gì về việc đưa ra quyết định. Chúng tôi đưa ra quyết định dựa trên những gì đã luyện tập, và trong một số khoảnh khắc quan trọng, bạn có thể nói sai, bạn có thể đưa ra quyết định sai lầm, và đó là những gì đã xảy ra trong trận đấu, và thế là hết. Và TES đã chơi tốt hơn, họ thỉnh thoảng cũng mắc lỗi và chúng tôi đã trừng phạt họ. Chúng tôi đã thắng họ một ván, nhưng lại mắc nhiều lỗi hơn đối thủ và họ đã trừng phạt ngược lại bằng cả loạt trận. Chỉ vậy thôi.

Với việc cả G2 đã thi đấu bất cẩn và đánh mất lợi thế của mình, BrokenBlade đã được hỏi là liệu anh có thi đấu cẩn thận hơn trong năm tới và qua đó mất bản sắc lối đánh hổ báo và tự tin mà G2 thường được biết đến không. Broken Blade cho rằng :

BrokenBlade: Điều đó có lý, nhưng tôi không nghĩ nó đúng với G2. Chúng tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, tự tin hơn trong lối chơi và xử sự, nhưng đó không phải là yếu tố quyết định của ngày hôm nay. Tôi không nghĩ chúng tôi thiếu tự tin, chúng tôi chỉ đưa ra những quyết định kém cỏi, và từ đó trở đi, TES đã chơi tốt hơn. Ở CKTG bạn sẽ bị trừng phạt vì mắc sai lầm, và đó là lẽ thường. Tôi rất tự hào về đội của mình, về sự trưởng thành của chúng tôi. Đây là đội hình mà tôi đã có sự phát triển nhất cả trong lẫn ngoài game trong những năm gần đây. Vì vậy, tôi rất tự hào về cả đội của mình.
