Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Cho’Gath – Con quái vật đường giữa

LMHT: Cho’Gath – Con quái vật đường giữa

Team XemGame | 05/04/2015 18:36

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Bạn muốn ăn hiếp những Ahri, LeBlanc? Hãy pick Cho’Gath. Bạn muốn không bị cướp Rồng hay Baron? Hãy pick Cho’Gath. Bạn muốn mới mẻ? Hãy pick Cho’Gath ở mid và sự lựa chọn này sẽ không khiến bạn thất vọng.

cho-gath-2
Người ta có lẽ mang trong mình hình ảnh một Cho’Gath khổng lồ ở đường trên, lù đù đi những bước chân chậm chạp của mình xơi tái từng kẻ thù. Nhưng nó cũng đã khá lâu rồi vì giờ đây, người ta cần 1 vị tướng đường trên có khả năng càn quét và trâu bò để gây khó khăn cho đối phương chứ không phải một Cho’Gath chầm chậm “dạo bước” một cách từ tốn. Rồi một thiên cơ nào đó, khi những sát thủ kiểu Ahri, LeBlanc hay Zed được tin dùng và không có ( hoặc ít ) đối thủ ở đường giữa, mọi người mà đặc biệt là người Hàn đã kéo Cho’gath về để làm khắc tinh của những sát thủ kể trên đồng thời định nghĩa lại một điều: Cho’Gath là pháp sư !!

Không được buff gì đáng kể từ những lần phiên bản mới ra mắt nhưng Cho’Gath lại được trở lại cực kì ấn tượng, kiểu như “Thời thế tạo anh hùng” vậy. Lối chơi hiện nay ở khu vực đường giữa mang 2 mảng khá riêng biệt: mảng thứ nhất là những vị tướng tập trung gây sát thương theo thời gian như Cassiopeia, Xerath, Ezreal. Mảng thứ hai là những sát thủ tiêu diệt chớp nhoáng 1 mục tiêu như Zed, LeBlanc, Ahri… Và rõ ràng mảng thứ hai đang có vẻ phổ biến hơn.

cho-gath-1
Thật may mắn vì Cho’Gath đã không bị “hóa thạch” quá lâu.

Cho’Gath không có khả năng cấu rỉa, không có độ cơ động, khả năng càn lướt kém, nhưng bù lại hắn sở hữu một bộ kỹ năng đáng mơ ước đối với mọi vị tướng nào trong Liên Minh Huyền Thoại: Khống chế cứng, sát thương lớn, máu nhiều cùng khả năng hồi phục như vũ bão, con quái vật ham ăn này dư sức làm nản lòng bất kì đối thủ nào. Bạn gần như không thể thắng đường Cho’Gath bởi với nội tại hắn sẽ hồi phục lại cực nhanh, khả năng hất tung (Rạn Nứt) cùng sát thương chuẩn lớn (Xơi Tái) làm Cho’Gath hoàn toàn không ngại nếu đánh khô máu. Nhưng điều khiến các sát thủ sợ hãi nhất chính là Tiếng Gầm Hoang Dã [W], những vị tướng ảo diệu như LeBlanc nếu bị câm lặng thực sự chẳng khác gì một con cừu non chờ thịt không hơn không kém.

Có thể nói Cho’Gath chính là ác mộng kinh hoàng đối với những pháp sư vì với khả năng làm đứt mạch xuất chiêu đến từ câm lặng ( Tiếng Gầm Hoang Dã ) và chỉ cần thế thôi là đủ để Cho’Gath có thể đưa đối phương lên bảng đếm số.

Nhìn Cho’Gath của Faker buôn hành số lượng lớn cho Coco và đồng đội.

Những đội có Cho’Gath còn nắm một lợi thế cực lớn trong những màn tranh cướp rồng hay Baron, đơn giản là với 1000 sát thương chuẩn từ Xơi Tái đừng kẻ nào hòng tranh mồi được từ con quái vật này. Đi theo hướng pháp sư đường giữa, Cho’Gath sẽ lên nhiều trang bị tăng sức mạnh phép thuật, đồng nghĩa các kỹ năng của hắn sẽ gây một lượng sát thương không hề nhỏ. Cộng thêm khả năng chống chịu từ chiêu cuối, Cho’Gath thực sự trở thành một thế lực “khổng lồ” theo đúng nghĩa đen trong giao tranh. Một combo tốc biến [W] + [R] nhẹ nhàng là đủ để tống tiễn bất cứ kẻ xấu số nào lên bảng đếm số trong nháy mắt.

>>LMHT: “Huyền thoại” Faker và những điều bạn chưa biết

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày