Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Chơi 4 năm không nạp thẻ, thanh niên bị sếp ép mua skin

LMHT: Chơi 4 năm không nạp thẻ, thanh niên bị sếp ép mua skin

Team XemGame | 15/09/2015 11:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Gần đây với sự kiện gói trang phục Siêu phẩm được Riot ra mắt đang làm mưa làm gió trên khắp các diễn đàn Liên Minh Huyền Thoại trong và ngoài nước. Chúng ta hãy cùng đến với một lời tâm sự giải bày của 1 game thủ trong nước khi anh tự nhận là nổi tiếng keo kiệt cũng phải dằn lòng nạp thẻ mua đủ số skin này.

“Xin chào Xemgame cũng như quý đọc giả Liên Minh Huyền Thoại,

Xin giới thiệu sơ, hiện tại mình đang là nhân viên văn phòng tại Sài Gòn, nhưng cái máu game thủ thì vẫn ăn sâu vào tiềm thức. Bản thân mình trước đây dù chơi khá nhiều game online trong và ngoài nước, và cho dù có là tựa game nào đi nữa, mình dám khẳng định mình chưa bao giờ nạp thẻ cho bất kỳ tựa game nào. Đọc đến đây, chắc không ít người cười chê hoặc thậm chí là gạch đá khi “chơi miễn phí, chẳng góp ích gì cho nhà phát hành game, mà còn lại đi khoe mình chơi không nạp thẻ“. Thế nhưng âu cũng có những lý do của mỗi người về vấn đề chi tiêu và tiêu xài.

Bản thân mình là một người tằng tiện, nếu không muốn nói là keo kiệt trong vấn đề chi tiêu bởi từ nhỏ, mình được dạy rằng chỉ sử dụng tiền mình làm ra. Và đến khi các bạn đi làm, kiếm được từng xu, từng đồng bạc lẻ, các bạn sẽ hiểu được việc bỏ ra 50k-100k hoặc thậm chí 200k cho một trang phục Liên Minh Huyền Thoại là như thế nào. Bản thân mình chơi Liên Minh từ khi chưa về Việt Nam, lúc đó mình đang mê mẩn với tựa game Dota như bao người chơi khác và chỉ nghe đến Liên Minh khi đi công tác tại Singapore, lúc đó một đối tác của mình có chơi và nhắc đến khi ăn sáng cùng. Rồi từ đó, mình bắt đàu tìm hiểu và chơi mãi tới bây giờ, sau khi về Việt Nam 3 năm tròn.

https://img-cdn.2game.vn/pictures/images/2015/9/15/choi_lmht.jpg
Ảnh minh họa.

Mức lương của mình không thể gọi là thấp, cũng chẳng dám nhận là cao. Thế nhưng không biết các bạn học sinh sinh viên khi bỏ ra 50k-100k để tậu cho mình một bộ trang phục Liên Minh, cảm giác các bạn ra sao? Chỉ đơn giản là mua và tận hưởng 1-2 ngày sau đó lại thôi. Còn riêng mình và những đồng nghiệp trong công ty, việc bỏ ra số tiền đó tương đương gần 1 tuần xăng xe, hoặc 1/5 số tiền cước điện thoại hằng tháng.

Thậm chí với những combo trang phục có giá tận 500k như lúc Haloween, 500k đó đủ cho mình ăn sáng cả tháng trời. Có thể với mình, việc bỏ ra 500k cho một lý do mua vui trên thế giới ảo là một số tiền quá lỗ. Thế nên trước nay, mình cũng chẳng dám đòi hỏi gì ở tựa game này bởi với mình Liên Minh như một thế giới khác, mà mình chỉ có thể tận hưởng mỗi buổi tối sau giờ cơm hoặc trước khi ngủ. Vui vẻ một tý với đồng nghiệp chắc không sao, nhỉ?

Tuy nhiên, vừa qua một “biến cố” lớn xảy ra và mình cũng không nghĩ rằng nhờ việc đó, mình lại phải đi mua trọn bộ trang phục Siêu Phẩm với giá 400k – bao gồm cả Yasuo Siêu phẩm. Thật ra, ban đầu mình đã có dự định suy nghĩ “Hay là chơi hẳn 1 combo cho bằng anh bằng em”  khi Riot ra mắt bộ trang phục Siêu phẩm này rồi. Thế nhưng bản thân mình như đã nói, chưa tìm ra một lý do nào khác để nạp tiền, ngoài lý do làm đẹp cho vị tướng mình đang chơi.

Theo đó biến cố là khi công ty mình và công ty đối tác xui rủi thế nào có 2 ông giám đốc trẻ đều là dân nghiện Liên Minh, và 2 ông đó đặt kèo với nhau tỷ thí với 2 team là nhân viên của 2 công ty. Tất nhiên mình thường xuyên chơi cùng ổng vào mỗi tối nên việc bị ra tối hậu thư đúng 9h tối ngày thứ 7 phải có mặt với bộ trang phục Siêu phẩm – trong khi công ty đối tác là bộ trang phục Huyết Nguyệt. Lúc đó mình cười trừ và xác định “kiểu này không nạp card không được rồi“.. Chuyện gì tới cũng tới, sau khi nhận được lệnh từ bộ chỉ huy mình tức tốc lên thẳng website nạp thẻ của Garena và sử dụng chức năng internet Banking để nạp liền 800 Sò vào tài khoản. Đấy, lần nạp card đầu tiên là bị ép buộc như thế.

https://img-cdn.2game.vn/pictures/images/2015/9/15/team_sieu_pham.jpg
Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, sau khi mua trọn bộ Siêu phẩm Liên Minh Huyền Thoại, mình cũng bắt đầu có cảm tình với chúng. Đầu tiên phải nói là mình có theo dõi rất nhiều tin tức về các công đoạn hậu trường của Riot mỗi khi có sự kiện, trang phục các kiểu. Theo đó mình khá thích cách Riot làm việc về những dự án này – Mình nói bên trên mình thuộc phòng kế hoạch quảng cáo martketing cho công ty chưa nhỉ?

Đặc biệt hơn, khi mình tìm hiểu về dự án Project – Siêu phẩm của Riot, mình cảm thây đây sẽ là một trong những dự án lớn trong năm 2015 này với những kế hoạch chi tiết từ khi còn trên giấy tới khi hoàn thành và quảng cáo đến giới game thủ. “Thật hoành tráng”, chính xác là 3 từ này được mình thốt lên khi đọc thông cáo về dự án Siêu phẩm trên Xemgame.

Nói chung là mình cũng đã mua và cũng đã chơi thử bộ trang phục nay rồi, tiếc thì cũng tiếc thật – nghe đâu cuối tháng được sếp trả tiền. Nhưng trước mắt, mình vẫn cảm thấy đây là 1 số tiền đáng bỏ ra để trải nghiệm thử 1 bộ trang phục được Riot dàn dựng công phu thế này. Còn bây giờ thì xin phép, mình luyện tập với sếp cho trận đấu thứ 7 này đây”

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2628 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày