Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Đừng vội đánh giá người khác qua 10 phút đầu game

LMHT: Đừng vội đánh giá người khác qua 10 phút đầu game

Team XemGame | 19/11/2015 12:22

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Là con người ai cũng phải mắc sai lầm và việc “thọt” trong giai đoạn đầu game là điều khó tránh khỏi khi team đối phương chơi trên cơ hoặc do tâm lý sợ mình chơi không lại đối thủ.

Xemgame vừa nhận được một tâm sự đến từ một thành viên của gia đình Fanpage Xemgame về vấn đề muôn thuở giữa mối quan hệ xạ thủ và người hỗ trợ trong Liên Minh Huyền Thoại. Khi mà trước nay, chúng ta đều cho rằng xạ thủ tỏ ra không tôn trọng người hỗ trợ mình hoặc người hỗ trợ lại phải đi bảo kê một xạ thủ không ra gì. Tuy nhiên đôi khi, nó lại là một tình cảnh éo le hơn khi xạ thủ lại vướng phải một hỗ trợ.. chẳng ra gì.

Việc trụ lane hoặc ép lane một phần là do kỹ năng cá nhân (trên đường Top – Mid) hoặc do kỹ năng đồng đội ở Bot lane. Việc cân bằng chỉ số farm và đóng băng lính cực kỳ quan trọng trong những phút đầu tiên, chỉ cần mắc một chút sai sót nhỏ hoặc ảo tưởng quá mức sẽ dẫn đến sai lầm cho bản thân nhưng lợi cho đối thủ. Thậm chí nếu chú trọng quá vào việc farm lính kể cả có ăn mạng cũng chẳng tốt hơn. Ngay từ những thời điểm đầu tiên Liên Minh được làm ra, ai cũng nhận ra rằng đây không phải là 1 trò chơi càng mạnh thì sẽ thắng. Đây là game chiến thuật và Riot không có thiết kế chức năng cứ ăn nhiều mạng hoặc farm vượt thời gian là trụ tự động sập hoặc rồng tự động chết.

Đặc biệt là ở Bot lane gồm có 2 người trấn giữ thì tại sao trong khi Xạ thủ căng mắt và não để farm từng con lính và quan sát chỉ số của đối phương thì người hỗ trợ lại không tỏ ra có ích. Một người hỗ trợ có ích rất quan trọng cho chiến thắng của team, chỉ cần 10 phút đầu họ giúp đóng băng lính, kiểm tra tầm nhìn hoặc hổ báo hơn là cấu máu đối phương để giúp Xạ thủ có lợi thế về lính và lượng tiền. Trong khi đó, bản thân mình thấy đa phần các game Hỗ trợ chỉ có một công việc là đứng núp trong bụi chờ thời cơ mà xả skill. Có những trận Hỗ trợ là Teemo thì “xác định” chẳng làm 1 cái gì, cứ tàng hình một chỗ đợi Xạ thủ cấu máu đối thủ gần chết thì xuất hiện kết liễu đối phương.

Có bao giờ các bạn thấy một Xạ thủ phải tự mua mắt tím mà cắm – mùa 6 bỏ mắt xanh – trong khi Hỗ trợ thì lên toàn đồ sát thương. Chưa kể những người Hỗ trợ trong 10 phút đầu thấy Xạ thủ mình farm hụt quá nhiều thì lại vội bực bội, ra phá không cho Xạ thủ farm và bắt đầu buông lời chửi. Mình đã từng thấy cũng nhiều trường hợp thật nực cười, 10 phút đầu ép lane đối thủ đến mức chỉ cần thấy bóng dáng là bốc hơi nhưng về cuối game lại thua. Vì họ cứ nghĩ rằng “mình mạnh thế này thì team kia sẽ đầu hàng hoặc chẳng dám làm gì” và cứ thản nhiên “quăng game” đợi ăn xong rồng 5 hoặc Baron, trong khi lượng sát thương đang rất to mà chẳng chịu kết thúc trận. Trong khi đó, đối phương đã đẩy đến nhà và backdoor thành công.

Chưa kể đến việc troll team, để làm cái gì vậy? Người ta chơi giỏi, người ta hiểu con tướng ấy hoạt động ra sao mới dám đi troll team nhưng troll mà vẫn win – chẳng hạn như SivHD với Leblanc và Riven trong tay Boxbox. Trong khi đa phần vào trận cứ im lặng mà chọn tướng rồi khoá, một số ít thì chat lên “xjn mjss”, “tuj mjt” xong vẫn khóa như đúng rồi, đến khi vào game đánh không lại người ta rồi chạy ra chết xong bảo “troll”, bản thân họ hiểu sai nghĩa của từ troll rồi còn quay sang bảo team gà không thèm đánh cũng khiến mình phải.. cười ra nước mắt.

Chơi game giỏi không phải ngày 1 ngày 2 hoặc cứ thắng mãi là cứ nghĩ mình giỏi. Thua cho đối phương nể phục, thắng cho đồng đội tự hào, cái đó mới chính là chơi game giỏi.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2635 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày