Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Game thủ treo acc 24/7 chỉ mong gặp lại người xưa

LMHT: Game thủ treo acc 24/7 chỉ mong gặp lại người xưa

Team XemGame | 01/12/2015 16:24

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Tiếp tục với chuỗi những bài viết chia sẻ những đắng cay, ngọt bùi. Những chuyện từ trên trời cho đến xuống đất của các bạn game thủ Liên Minh Huyền Thoại trong Series bài viết này.

Các bạn đã từng có cảm giác mong ngóng chờ đợi một ai đó chưa? Đặc biệt hơn, người đó là người đã quen khá lâu, có chung một thời khoá biểu và thường xuyên đều đặn đúng 9h tối cùng bạn chơi Liên Minh, bỗng chốc vì 1 biến cố nhỏ mà người đó mãi mãi không bao giờ online nữa.. Cảm giác đó sẽ như thế nào? Hãy cùng xem thử, tâm trạng của bạn Duy bên dưới nhé.

manhnt - 12/1/2015 4:12 pm

Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Mình là Lê Thanh Duy, xin chào các bạn và Xemgame.

Mình đã đọc vài bài tâm sự của cộng đồng Liên Minh gửi cho Xemgame bấy lâu và thú thật, mình rất muốn gửi bài này nhờ Xemgame đăng giúp cho nhưng không đủ can đảm bấm nút gửi. Một phần vì ngại, một phần câu chuyện này xảy ra cũng do lỗi của mình và mình không biết được rằng liệu bài viết này có đến được tay của người đó không.

Mình và cô ấy quen nhau cũng chỉ vô tình khi cả 2 đều chơi Liên Minh Huyền Thoại cách đây hơn 8 tháng. Khi đó, mình tạo lại một tài khoản mới để “hành gà” mới tập chơi thì vô tình cô ấy đã kết bạn với mình sau một trận cân team mà cô là một trong những “feeder” nỗ lực nhất lúc bấy giờ. Sau vài bữa trò chuyện và đánh chung, cảm thấy đó là một cô gái khá thú vị với bản tính trẻ con và dễ gần, mình giấu nhẹm chuyện có tài khoản chính ở bậc Bạch Kim 2 và giữ luôn tài khoản mới làm tài khoản chính để cùng cô ấy cày lên cấp 30 rồi cùng vào đánh Xếp hạng cho vui.

manhnt - 12/1/2015 4:12 pmẢnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Ban đầu cũng xin Facebook, số điện thoại của nhau nhưng cô ấy nhà tuốt ở Đà Lạt, trong khi mình ở Sài Gòn và theo như cô ấy kể, nhà cô ấy rất khó nên không sử dụng điện thoại. Chỉ có người anh trai cô ấy thương nên tối hay cho cô ấy mượn Laptop hoặc PC để chơi game tý rồi thôi chứ cô chẳng có bất kỳ thiết bị điện tử liên lạc nào cả, kể cả là Facebook. Chúng mình thường sử dụng Voice chat khi chơi game với nhau (Mình đoán cô ấy tầm 16-17 tuổi vì có lần mình nghe lão anh hắn nói vọng vào gì mà đi ôn thi lớp 11 đi), với chất giọng khá ấm áp, dễ thương làm mình rất.. rung động, nhớ mãi không quên. Nói chung, cách mà 2 đứa quan tâm nhau chỉ có một cầu nối duy nhất chính là Liên Minh Huyền Thoại.

manhnt - 12/1/2015 4:12 pmẢnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Đôi lúc có những tình tiết vui buồn lẫn lộn, cô ấy thích đi xạ thủ với Vayne và Caitlyn còn mình thì chẳng an tâm để cô ấy đi lane bot với ai cả vì bản tính.. hổ báo khó hiểu của cô ấy. Thế là mình quyết định tình nguyện Support cho cô nàng mỗi khi 2 đứa đánh chung và thường có những pha cày nát đội hình đối phương làm bao đồng đội bất ngờ. Tất nhiên chỉ sau nửa năm, trình độ của cô ấy cũng lên hẳn và đủ sức đi xếp hạng với mình ở các Rank thấp. Chúng mình đã dừng ở mức Vàng không mấy khó khăn và lúc này mình lại tính chia sẻ cho cô ấy biết thật ra mình đang ở Bạch Kim 2 với tài khoản cũ và sẽ kéo cô ấy lên cùng. Nếu như không có cái đêm định mệnh đó…

Bữa đó cả 2 đang Dual Rank với nhau và như thường lệ, mình cầm Braum để Support cho cô nàng khi đó cầm Caitlyn, sau 10 phút farm chúng mình vượt trội hơn hẳn về chỉ số lính – một phần nhờ mình hướng dẫn cô ấy cách farm và di chuyển khá kỹ. Thế nhưng sau đó, 10 phút tiếp theo mọi chuyện đổ bể khi cô nàng thường xuyên có những pha di chuyển lỗi và liên tục ăn trói của Morgana đối phương, mình bắt đầu bực mình và dặn liên tục tới mức hơi to tiếng trong micro rằng “Em đi đứng cẩn thận tý đi Duyên, hơi ngáo rồi đó!”

Cô nàng cũng có vẻ cay cú khó chịu lúc này cũng bắt đầu xoay qua đả kích mình “Anh bảo em ngáo là sao? ý anh là em ngu đó hả?” rồi mình nghe có tiếng thút thít nhẹ. Thấy Lee Sin đối phương đang chuẩn bị xuống Gank cùng với Xerath đang chuẩn bị Roam chung, mình đã chuẩn bị chạy về thì cô ấy lại tiếp tục cố gắng bắn cho được Lucian đối phương còn hơn 200 máu trong khi hắn còn hồi máu và tốc biến. Một cái tốc biến sai của cô nàng và ngay lập tức cô bị 4 thằng đối phương cho bốc hơi ngay khi hiểu chuyện gì xảy ra. Mình trong lúc bực tức đã thốt lên theo phản xạ “Ngu quá”. Vừa hiểu được mình đã sai trong nóng giận nhưng chưa kịp xin lỗi, cô nàng im lặng rồi thoát game, tắt voice và vĩnh viễn không còn online tài khoản đó nữa.

manhnt - 12/1/2015 4:12 pmẢnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Mọi chuyện đã xảy ra được gần 5 tuần, với mình 5 tuần đó là 5 tuần tồi tệ nhất trong cuộc đời. Mình treo tài khoản đó gần như 24/7 và liên tục pm xin lỗi kể cả khi cô không online với hy vọng cô đang ẩn đi cũng như tìm mọi cách liên lạc với cô ấy kể cả khi quyết định có chạy lên Đà Lạt đi chăng nữa. Thế nhưng lúc đó mình chợt nhận ra rằng quãng thời gian qua mình chưa thật sự hiểu rõ về Duyên, về người con gái từ đồng đội bỗng dần dà trở thành một cái gì đó gọi là thương nhớ và như một thói quen, cứ 9h tối về 2 đứa đã online chờ đợi nhau cùng Dual Rank tới 11h tối. Minh không biết liệu Duyên cũng có suy nghĩ như thế không nhưng thật sự lúc này, mình chỉ hy vọng cô ấy hãy bỏ qua và cho mình một cơ hội để sửa lỗi, một cơ hội để làm lại từ đầu, không chỉ là đồng đội mà cả là một người bạn trai.

Nếu như em có đọc được dòng này, nếu như em có lỡ unfriend trên Liên Minh với anh, xin em hãy kết bạn lại với tài khoản MrKidzzz và cho anh một cơ hội nhé Duyên. Anh xin lỗi và anh yêu em Duyên à.

*Bài viết được viết trên quan điểm cá nhân của bạn Lê Thanh Duy gửi cho Xemgame

Mọi chia sẻ bạn đọc xin vui lòng gửi về hệ thống Tin Nhắn của fanpage:

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày