Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Marin đối mặt với nghĩa vụ quân sự, lời nguyền nhà vô địch lại xảy ra?

LMHT: Marin đối mặt với nghĩa vụ quân sự, lời nguyền nhà vô địch lại xảy ra?

Team XemGame | 02/11/2015 14:38

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Chỉ vừa tận hưởng được niềm vui tại Chung kết thế giới mùa 5 chưa được 3 ngày, Marin nhiều khả năng sẽ phải khăn gói thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình.

Marin với tên đầy đủ là Jang Gyeong-Hwan, một thanh niên sinh năm 1991 tại Hàn Quốc và không có gì ngạc nhiên khi theo đúng luật tại xứ sở Kim chi này, tất cả thanh niên trai tráng có tuổi từ 18 cho đến 35 đều phải sắp xếp để đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc 2 năm tại đây. Cho dù là nông dân hoặc thậm chí là con của đương kim tổng thống cũng không có trường hợp ngoại lệ nào bởi theo thực tế, Hàn Quốc vẫn còn đang ở trong tình trạng chiến tranh với người láng giềng phương Bắc là Triều Tiên.

Vừa qua, sau khi có một chiến thắng đầy thuyết phục và gây cấn trước KOO Tigers tại Châu Âu, Marin cũng đã nhận được danh hiệu game thủ ấn tượng nhất mùa giải (MVP). Trong SKT T1, Marin ngoài việc là một người đội trưởng, anh còn là một người anh trai của cả team thế nên mặc dù độ tuổi anh đã quá luống so với những thần đồng mới nổi cộm, Marin vẫn nhất được rất nhiều ủng hộ đến từ toàn bộ đội tuyển lẫn cộng đồng hâm mộ Liên Minh trong và ngoài nước.

Sau chiến thắng hoành tráng, Marin nhiều khả năng sẽ phải khăn gói đi nghĩa vụ quân sự. Tổng thời gian tại ngũ của một công dân phổ thông buộc phải thực hiện là 24 tháng – tức 2 năm – và có thể thấy, nếu như Marin dứt áo ra đi vào kỳ nhập ngũ tháng 1 năm sau, anh sẽ bỏ qua tận 2 kỳ chung kết thế giới.

Gần như chắc chắn tới 90%, anh phải giã từ sự nghiệp game thủ Liên Minh Huyền Thoại của mình nếu như quyết định đi quân sự. Thứ 1, trong 2 năm đó Marin sẽ không được đụng vào Liên Minh nữa, điều đó ảnh hưởng đến khả năng tư duy chiến thuật lẫn lối chơi của anh đối với tựa game này. Thứ 2, Liên Minh Huyền Thoại là một trò chơi có tốc độ cập nhật khá nhanh, gần như 1 tháng 2 lần và chỉ cần bạn bỏ 1-2 tháng, bạn gần như phải làm quen lại những thay đổi của nó rất tốn thời gian. Và thứ 3, quan trọng nhất là Marin đã 25 tuổi, độ tuổi đã gọi là “già” đối với một game thủ chuyên nghiệp trong bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, nếu anh đi 2 năm tức phải tới năm 27 tuổi anh mới quay lại SKT T1, khi đó chắc hẳn đã có 1 vài lứa mới trình độ ngang Faker lên ngôi và việc còn 1 vị trí cho anh hay không thì chẳng ai dám nói trước được.

Đấy là đang nói về phía Marin, việc ra đi trong lúc đang ở đỉnh cao của nghề thế này chắc chắn cũng không phải là sự lựa chọn tốt cho Marin. Bản thân cả SKT T1 sau chiến thắng tại Chung kết thế giới cũng phải lo ngay ngáy về lời nguyền của nhà vô địch khi chẳng có đội tuyển nào vô địch chung kết có thể thắng được 2 mùa liên tiếp và thậm chí còn bị nguyền rủa cho tới khi.. tan đàn xẻ nghé mới thôi. Điển hình như Samsung White năm ngoái chẳng chịu nổi quá 2 tuần cũng rã đội, còn SKT T1 năm 2013 sau khi chiến thắng mùa 3 cũng phải mất đi 3 trụ cột về tay nhiều đội tuyển Trung Quốc. Có thể thấy sự việc Marin bị gọi đi nghĩa vụ quân sự chỉ mới là sự bắt đầu của lời nguyền này mà thôi

>> Đính chính: Marin đã hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự từ lâu

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2646 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày