Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Nghệ thuật của sự kiềm chế – Kiểm soát cơn nóng giận thế nào cho đúng?

LMHT: Nghệ thuật của sự kiềm chế – Kiểm soát cơn nóng giận thế nào cho đúng?

Team XemGame | 24/03/2016 10:01

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Các game thủ Liên Minh Huyền Thoại có bao giờ ngẫm lại bản thân mình, tự hỏi rằng mình có phải là bậc thầy trong việc kiềm chế hay chưa?

Một ngày đẹp trời nào đó, bạn gặp một thanh niên vừa vào khóa ngay Yasuo rồi chat “Tao cày thuê” rồi feed 5 mạng trong 6 phút sau đó. Hay gặp một anh chàng chơi Master Yi lao vào 5 người như một vị thần rồi nằm lại như một thằng đần chưa?

manhnt - 3/24/2016  9:55 am

Có bao giờ trong một trận Liên minh huyền thoại mà bạn tức đến nổ đom đóm, đến độ nếu như đồng đội hoặc đối phương đang ngồi kế bên bạn thì chắc chắn sẽ ăn cái gạt tàn vào đầu và đánh nhau to rồi. Và điều hay ho nhất là việc đó không bao giờ chấm dứt, bạn cứ ngồi nhìn vào màn hình máy tính sau mỗi trận thua, chuỗi trận đỏ một cách đau khổ nhất có thể.

Nếu bạn vẫn giữ được bình tĩnh thì xin chúc mừng, bạn đã học được bước cơ bản đầu tiên trong nghệ thuật tự kiềm chế, còn nếu không ư, khoan tức giận và đọc cho hết bài ở dưới đã nhé

Tập trung vào bản thân mình trước đã

Có một điều đơn giản là bạn càng tức giận vì đồng đội bao nhiêu thì phong độ bạn càng đi xuống bấy nhiêu.. Ồ mình hiểu, rằng việc đồng đội của bạn chơi cực tởm và feed cho Zed bên đối phương rất khó chịu và không thể chấp nhận được, nhưng việc la hét chửi bới anh ta cũng chả giải quyết được vấn đề gì đâu.

Anh ta sẽ xuống tinh thần và chơi còn tệ hơn nữa, và đến một mức độ nào đó khi cơn giận của cả 2 lên tới đỉnh điểm, bạn nhận ra anh ta đã bán hết đồ và mua cả đống mắt để chơi ghép hình trong hồ máu rồi.

Thật ra thì việc tập trung vào bản thân của mình còn có ích lợi nữa, là thay vì chỉ lo chỉ trích yếu điểm của đồng đội, bạn sẽ có nhiều thời gian để kiểm điểm lại bản thân mình hơn. Quan sát và điều chỉnh lại bản thân của mình, bạn có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm từ những trận thua, và rút ra những điều cần tránh hoặc nên làm cho những trận sau.

Hiểu được cơn nóng giận thật sự vô nghĩa

manhnt - 3/24/2016  9:55 am

Thật sự nóng giận vì một trò chơi khá là vô nghĩa, nói như thế này cho dễ hiểu: mỗi trận Liên minh như một trận leo núi ấy, các bạn phải phối hợp với nhau mới lên được đến đỉnh -giành chiến thắng – chắc chả ai muốn “bóp” nhau rồi cùng té xuống núi hết ?

 Thay vào đó,ngồi bàn bạc chiến thuật cùng nhau, suy nghĩ và cùng giúp đỡ lẫn nhau thì vẫn tốt hơn..

Đồng đội của bạn cũng là con người

Đồng đội của bạn cũng là những người có suy nghĩ tình cảm, có cảm xúc, chỉ do một ngày xấu trời, anh ta bị rừng đối phương hỏi thăm liên tục hoặc đối phương  trình cao hơn chẳng hạn.

manhnt - 3/24/2016  9:55 am
Đôi khi ảo tưởng xíu ấy mà..

Do vậy hãy cảm thông cho anh ta khi anh ta feed, đặt mình vào hoàn cảnh của anh ta để suy nghĩ.  Cố gắng giúp đỡ, một con mắt cắm trong bụi, một cú gank, một cú hồi máu kịp thời chẳng hạn, dù bạn làm bất cứ thứ gì, chỉ cần giúp đỡ anh ta trong hoàn cảnh khó khăn nhất thì anh ta cũng sẽ cảm kích bạn vô cùng. Có khi cuối trận còn vinh danh bạn nữa.

Mute

À nếu trong trường hợp bạn đã thử hết những cách trên rồi mà bạn vẫn không thể chịu nổi được độ “phá game” đồng đội của mình thì đây là giải pháp cuối cùng, lẳng lặng mute hết những trường hợp ở trên và tặng 1 phiếu report ở tất cả hạng mục.

manhnt - 3/24/2016  9:55 am

Đôi lúc đau khổ chịu đựng một thứ gì đó cũng không phải là cách, khi bạn cứ phải ôm cục tức trong người, tốt hơn hết cứ xả ra giải tỏa rồi làm trận mới thôi.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2635 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày