Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Nghẹn ngào với những lời tâm sự của SKT Bang sau khi chia tay đội tuyển

LMHT: Nghẹn ngào với những lời tâm sự của SKT Bang sau khi chia tay đội tuyển

Team XemGame | 20/11/2018 12:45

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Fan 20 năm của SKT T1 thật sự đau nhói khi đọc những dòng tâm sự này.

Có lẽ đến tận thời điểm này, cộng đồng LMHT vẫn không khỏi sốc sau khi SKT T1 chính thức công bố “số phận” của các thành viên ở mùa giải sau. Đây có thể nói là đợt cải tổ mạnh mẽ nhất của tổ chức SKT T1 sau năm 2013 khi đội đã chia tay đến 7 thành viên, trong đó hầu hết đều là những nhân tố chủ chốt của đội như Bang, Wolf, Thal,…

SKT T1 thông báo chia tay 7 thành viên

Có lẽ điều người ta tiếc nuối nhất chính là sự ra đi của cặp đôi AD-SP Bang và Wolf, cặp đôi từng vang danh một thời, hiểu nhau như anh em đã cùng SKT T1 chinh chiến và giành lấy biết bao danh hiệu trong những năm tháng qua. Giờ đây ở SKT T1 chỉ còn lại độc nhất bóng dáng của “Quỷ Vương” Faker một mình lẻ loi, cô độc.

Sau khi SKT T1 chính thức công bố thì Bang cũng có đôi điều chia sẻ trên stream với fan hâm mộ:

“Tớ đã từng chứng kiến rất nhiều người ra đi, điều đó thực sự khó khăn… Tớ nghĩ đã đến lúc mình nên rời đi nên tớ ở đây để tạm biệt mọi người. Tất cả những ai thi đấu cùng tớ đều là những người bạn, người anh em tốt. Tớ chắc chắn những người đang ủng hộ chúng tớ sẽ đều hiểu cảm giác này cả thôi.

Đây thực sự là một quyết định khó khăn với tớ. Bây giờ nó đã được công bố rồi đấy,… Ừm thực sự nó khó khăn hơn tớ tưởng tượng. Tớ muốn cảm ơn những người đồng đội, công ty, các anh chị staff cho tất cả những gì đã qua. Tớ biết ơn bạn bè cũng như người hâm mộ rất nhiều. Tớ đã có thể chịu đựng được tất cả mọi thứ vì các cậu, thật tốt khi có các cậu ở bên cạnh tớ. Vì tớ đang chia sẻ những cảm xúc như vậy trong vòng 5 năm qua nên tớ chắc chắn các cậu biết tớ đang cố nói điều gì.

Tớ không giải nghệ đâu. Người hâm mộ ở LCK chắc hẳn sẽ vui, hào hứng hoặc cũng có đôi khi buồn, thất vọng trong quá trình tớ thi đấu. Tớ muốn nói rằng mỗi trải nghiệm, mỗi kỉ niệm đều rất quý giá. Nó giống như một quá trình định hình tớ trở thành một con người như ngày hôm nay. Tớ hi vọng mình có thể trở thành một tuyển thủ xuất sắc trong tương lai.

Tớ đã đưa ra quyết định này khá lâu rồi. Nghĩ đến tất cả những người hâm mộ của mình… tớ thấy thật sự khó khăn. Tớ không bị buộc phải chấm dứt hợp đồng, chỉ là sự thỏa thuận giữa hai bên. SKT vẫn là một đội tuyển xuất sắc, vẫn có những ngôi sao đáng chú ý thi đấu trong màu áo đội tuyển. Tớ hi vọng các cậu sẽ ủng hộ cho cả đội tuyển và tớ. HLV và các tuyển thủ thực sự đã nỗ lực rất nhiều. Tất cả mọi người đều đối xử với tớ rất tốt. Tớ rất biết ơn và tớ cũng không hề hối hận.

Giờ tớ muốn được nói điều mà tớ khao khát được nói ra…. Trong suốt sự nghiệp của mình, cũng ổn thôi khi nghe mọi người chỉ trích, đổ lỗi cho tớ, nhưng điều thực sự làm tổn thương tớ là khi nghe mọi người đổ lỗi công ty, cho các nhân viên những người luôn bỏ hết công sức của mình ra để giúp đỡ chúng tớ. Tớ thành thực mong mọi người hãy khoan dung hơn. Bất cứ khi nào bị đổ lỗi, họ phải chấp nhận những lời chỉ trích mà chẳng có lý do nào cả. Tớ cảm thấy thật tệ khi chứng kiến những thứ như vậy.

Tớ đang suy nghĩ chuyện sẽ tham gia khu vực nào. Tớ muốn tìm đến một đội thực sự phù hợp với mình. Tớ rất háo hức với thử thách mới. Tớ rất vui khi được gặp gỡ và làm việc với những người ở đó.

Khoảnh khắc hạnh phúc nhất với tớ là ở SKT. Chắc các cậu cũng nghĩ đến thời điểm chúng tớ giành rất nhiều chức vô địch năm 2015 và 2016. Tuy nhiên tớ lại thấy vui và hạnh phúc hơn khi vui chơi cùng đồng đội sau những lần chiến thắng giải đấu như vậy. Các cậu biết không, kỉ niệm là những khoảnh khắc nhỏ nhặt khi tranh nhau một cái gì đó để ăn hoặc cùng nhau ngủ một giấc thật ngon.”

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2627 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày