Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Nhiều người ghét thái độ của Peanut vì cho rằng cậu giả tạo, sự thật thế nào?

LMHT: Nhiều người ghét thái độ của Peanut vì cho rằng cậu giả tạo, sự thật thế nào?

Team XemGame | 25/10/2016 10:50

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Hiện tượng soái ca Peanut đang gây ra không ít sóng gió trong cộng đồng game thủ Liên Minh Huyền Thoại.

Peanut từ lâu luôn ghi điểm trong lòng người hâm mộ bởi nét dễ thương, baby. Nhất là trong giới “chị em phụ nữ”

LMHT: Chỉ một động tác của game thủ này đã khiến triệu con tim chị em rung động

Thành công và đẹp trai là vậy nhưng Peanut và đồng đội tại ROX Tigers tiếp tục phải dừng cuộc chơi trước SKT T1 sau 5 game đấu căng thẳng. Peanut rất hay nhưng trận đấu nhưng các thành viên của SKT đều thi đấu một cách xuất sắc và chiến thắng xứng đáng dành cho họ.

giphy.gif (480×270)

Tuy nhiên chỉ một hành động vô tình của Peanut lại rước về khá nhiều anti fan cho mình:

Hành động này của Peanut sau khi giúp team lấy được 2 mạng của SKT T1 trong trận thứ 5 đã gây nên khá nhiều tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ. Có người cho rằng Peanut đã tỏ ra đắc ý quá sớm khi còn chưa biết kết quả trận đấu, và đáng đời khi thua trận ngay sau đó:

Tuy nhiên những người hâm mộ lại bênh vực cho Peanut rằng, cậu còn quá trẻ. Khi phải đối đầu với một đối thủ cực mạnh như SKT, hành động đó chỉ đơn thuần là giữ cho tinh thần mình ở mức cao nhất và giảm áp lực lại.

Có thể những người nói Peanut giả tạo chưa biết đến sự cố gắng của chàng trai 18 tuổi như một hạt đậu nhỏ này như thế nào. Hãy cùng tìm hiểu qua lời kể tâm huyết của những người ủng hộ Peanut trong hội ROX Tigers Vietnam Fans để có cái nhìn cảm thông hơn :

Trước khi về “chung một nhà” với Smeb cùng đồng bọn thì Hổ nhỏ từng thi đấu dưới màu áo NaJin e-mFire, với nhiệt huyết tuổi trẻ, Đậu nhỏ của chúng ta được đánh giá khá cao. Nhưng éo le thay, NaJin vẫn quyết định cho Watch đánh chính dù Đậu đã “đủ lông đủ cánh” để gồng gánh NaJin. Chuyện gì đến cũng phải đến, Đậu nhỏ đành rời xa NaJin, tìm đến một chân trời mới cho riêng minh – ROX Tigers. Đây là nơi mà mọi chuyện bắt đầu.

Đậu nành yêu dấu bắt đầu cho mọi người thấy thực lực của mình, là một trong những người đi rừng giỏi, có thể nói là top đầu thế giới. Không chỉ giúp Hổ lớn chiến thắng mà còn cho khán giả cảm nhận được sự thú vị, hưng phấn, làm nổi bật hơn nữa lối đánh hổ báo, chủ động của Hổ. Có thể nói, Đậu nhỏ là một mảnh ghép không thể hoàn hảo hơn dành cho ROX.

Cơ mà, sau những màn thể hiện ấn tượng, sau nụ cười đáng yêu nhất hệ mặt trời ấy là gì? Là mồ hôi, là nước mắt, là sự cố gắng không ngừng nghỉ của chàng trai 18 tuổi  :) (3/2/1998)

tumblr_nl09wuYjFD1tqr00xo2_500.gif (500×425)

Có nhiều bạn bảo nụ cười của Đậu nành là giả tạo, là điêu ngoa, là khinh người. Nhưng bạn có biết rằng, chàng trai ấy ngày đêm tập luyện quên cả thời gian, quên cả sức khỏe? Tiền giải mùa hè, Đậu có đăng một video ngắn, nói cảm ơn sự quan tâm của người hâm mộ, sức khỏe của cậu đã tốt hơn nhiều rồi (Đậu lúc đó bị viêm ruột). Ở giai đoạn giải mùa hè, khi đang post ảnh thì assmin nói đùa với nhau “Đậu nhỏ có mụn rồi kìa, huhu”, mụn khá nhiều ở hai bên má, đây là dấu hiệu của việc bị stress, chế độ dinh dưỡng không tốt (ăn nhiều dầu mỡ),… việc tập luyện quá mức và ăn uống không điều độ, chủ yếu là thức ăn nhanh đã khiến biết bao bệnh tật đổ dồn vào Đậu.

Dù có khó khăn bao nhiêu, chàng trai 18 tuổi (có rất nhiều người theo đuổi
:v
) này đã bao giờ bi quan? Kết quả có thắng, có thua, Đậu chỉ buồn 1s thôi, Đậu vẫn cười, vẫn lạc quan, vẫn cố gắng hết mình. Mình tự hỏi, có bao người làm được như vậy? Nghị lực và đam mê của chàng trai ấy, mình xin thưa, đó không phải dạng vừa đâu

14732233_1600504030255235_1011863295372819293_n

Mình cũng có thắc mắc là mình là fan hâm mộ, cũng là subber của page, mình đọc khá nhiều bài phỏng vấn từ khi là KOO cho tới ROX của Hổ, mình có bao giờ thấy Hổ bảo “Chúng tôi thua do tâm lý thôi nha” . Đó là do ý kiến chủ quan của mọi người thôi, rằng “Hổ vẫn còn áp lực này nọ, vân vân và mây mây”. Họ luôn thẳng thắng thừa nhận lỗi sai, cảm ơn sự cổ vũ và động viên của mọi người, cũng không quên đặt lời hứa sẽ cổ gắng thật nhiều, thật nhiều hơn trong tương lai.

Thử hỏi, các bạn sao lại có thể ghét chàng trai ấy – Chàng trai hôm nay chúng mình cùng dõi theo? Một chàng trai đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ? Một thanh niên khao khát hoàn thiện chính mình?

Mình xin các bạn, những lời thế gian nói làm các bạn ghét Đậu? Mình chẳng thể làm gì được họ. Nhưng nếu muốn ghét Đậu, thì hãy một lần nhìn vào chàng trai này, nhìn vào nụ cười của cậu ấy, nhìn cả vào thực lực và sự kiên trì.

Người ta nói đúng, Thương người bao nhiêu cũng chẳng đủ, Ghét người một chút cũng bằng thừa. Cứ sống là ôm bao tức giận trong lòng thì 1 phút cũng chỉ có 60s, sao người không cứ vui vẻ, cứ nhìn vào mặt tốt mà sống? Soi mó chi bao lời chẳng hay?

>>LMHT: Cả đội ROX Tigers đã song ca bài này trước khi vào game

Hi vọng Peanut cùng đồng đội sẽ tiếp tục cố gắng để có được kết quả tốt hơn trong tương lai để không phụ lòng người hâm mộ đã bảo vệ và hiểu cho những cố gắng của mình.

https://www.youtube.com/watch?v=Ivwlz-j6VRY

Khoảnh khắc Peanut – Thanh niên ham muốn kết bạn với Faker

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2639 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày