Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Những điều thú vị trong cốt truyện của Pantheon, Leona và Dianna

LMHT: Những điều thú vị trong cốt truyện của Pantheon, Leona và Dianna

Team XemGame | 24/03/2016 12:17

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Với sự kiện Núi Targon được giới thiệu vào đầu tháng 3 vừa qua, chúng ta cũng được Riot Games giới thiệu chi tiết về cốt truyện lẫn xuất xứ của các nhân vật tưởng chừng như đã cũ

Đến với sự kiện Núi Targon trong Liên Minh Huyền Thoại, tưởng chừng như chỉ có mỗi Aurelion Sol được cộng đồng chú ý thế nhưng, chúng ta đã quên mất đi cốt truyện gốc của cả 3 nhân vật tướng gồm Pantheon, Leona và Diana đã được Riots Game chỉnh sửa và bổ sung cho phù hợp với hiện tại.

Phân tích sâu vào trong nội dung câu truyện, chúng ta càng thấy rõ được mối liên kết giữa 3 vị tướng, sức mạnh của họ cũng như mối quan hệ.

manhnt - 3/24/2016 12:11 pm
Vì sao Diana và Leona thù ghét nhau?

Pantheon

Trước tiên là về Pantheon, anh từng là một con người bình thường với tên gọi là Atreus , thuộc đội chiến binh của tộc Rakkor- một trong những bộ tộc lấy chiến tranh làm niềm vinh hạnh. Bộ tộc anh sống ở vùng đất xung quanh đỉnh núi Targon, và anh từng là một trong những người lính ưu tú nhất trong những người ưu tú. Tuy nhiên vì mối nguy hiểm cận kề khi bộ tộc phương Bắc đang lăm le xâm chiếm bờ cõi, anh và một toán lính Rakkor đã hành hương lên đỉnh Targon nhằm thụ hưởng sức mạnh từ “vùng đất thánh”.

manhnt - 3/24/2016 12:11 pm

Thế nhưng khi toán lính của anh leo lên được đỉnh núi, Atreus lúc ấy nhận ra rằng anh là ngươi cuối cùng sống sót sau chuyến đi kia và chẳng có gì trên đỉnh núi. Không có thành phố của thần nào trên đó, cũng chẳng có “vùng đất thánh”. Anh đau đớn tiễn biệt người bạn thân tên Pylas trút hơi thở cuối cùng rồi chợt nhận ra “cánh cổng thần thánh” được mở ra đúng lúc ấy bởi chỉ có duy nhất người sống sót cuối cùng mới thụ hưởng được sức mạnh của thần. Atreus đi qua cánh cổng và nhận được sức mạnh khi Pantheon – vị thần chiến tranh đã chọn anh để nhập vào.

Giờ đây, Atreus cũng là Pantheon đã trở thành thần..

Leona

Nhớ không lâu trước đây cả Leona và Pantheon được nhiều game thủ gán ghép và cho rằng “đây sẽ là một cặp đôi đáng yêu nhất trong thế giới Valoran”. Và nay quả thật không còn là gán ghép nữa, khi quả thật sức mạnh hiện tại của Leona cũng là do Pantheon ban tặng. Nếu chúng ta đọc lại cốt truyện của Leona, chúng ta cũng phát hiện rằng Leona và Atreus trước đây từng… đánh nhau. Vâng đánh rất lớn và thậm chí là một mất một còn khi cả 2 còn trong đơn vị huấn luyện chiến binh của tộc Rakkor.

manhnt - 3/24/2016 12:11 pm

Tuy nhiên khi đang dần nhau tới chết, Leona lại bị hội Solari – một trong những giáo hội thờ mặt trời và cũng là tôn giáo chính của tộc Rakkor – kéo đi và biến cô trở thành một trong những môn đồ, trở thành chiến binh của Solari. Tuy nhiên nhiều năm sau, một lần Dianna yêu cầu được diện kiến các giáo chủ và Leona là người tháp tùng. Dianna đã ra tay tàn sát toàn bộ các thủ lĩnh của giáo hội Solari, kể cả Leona lúc đó cũng đã bị đánh gục.

Tức giận với sức mạnh kém cỏi của mình, Leona một mình đi lên đỉnh núi Targon rồi nhận được sức mạnh từ Atreus – Pantheon, lúc đó cô chợt nhớ lại người “bạn” thuở nhỏ từng có 1 trận quyết đấu, dần nhau tới chết năm nào. Khác với Atreus khi bị linh hồn Pantheon chiếm giữ, Leona chỉ nhận được một phần sức mạnh của thần, để rồi đi tìm Diana trả thủ.

Diana

Sinh ra tại núi Targon, tuy nhiên bố và mẹ cô đều là người nơi khác, muốn tìm lấy miền đất mới và sự giác ngộ, họ đã lên đường đến vùng đất của người Rakkor rồi leo lên núi với hy vọng về một thế giới mới. Tuy nhiên khi vừa lên đường lưng chừng, Diana được sinh ra trong sự hy sinh của người mẹ, bố cô cũng thoi thóp ra đi. Cô may mắn nhận được sự giúp đỡ của giáo hội Solari và trở thành một tông đồ. Được nuôi nấng, truyền dạy kiến thức từ những thủ lĩnh của Solari.

manhnt - 3/24/2016 12:11 pm

Tuy nhiên trong lòng cô vẫn cảm giác có một điều gì đó không đúng từ những kiến thức mà giáo hội truyền dạy. Cô tự tìm tòi và khám phá ra được rằng còn một giáo hội khác đã bị chôn vùi nhiều năm mang tên Lunari thờ mặt trăng. Trong một lần bị mê hoặc, cô đã leo lên đỉnh Targon vào tối để rồi nhận được sức mạnh từ mặt trăng, trong lúc đi xuống, cô cũng phát hiện được một hang động chỉ được nhìn thấy bởi ánh trăng và phát hiện những bí mật động trời mà giáo hội Solari cố tình che giấu. Tìm thấy bộ giáp của những chiến binh Lunari khi xưa, Diana hãnh diện bận vào rồi đi về ngôi đền Solari, phân bày cho giáo hội biết những sự thật này.

Tuy nhiên, khi cô trở về và giải thích, giáo hội cho rằng cô phản bội và quyết định xử tử cô. Trong cơn nóng giận, Diana đã giết sạch toàn bộ thủ lĩnh của Solari với sức mạnh của ánh trăng mà cô vừa nhận được. Sau khi bừng tỉnh, cô hiểu được sai lầm của mình rồi bỏ chạy, tìm kiếm những tàn tích, thành viên còn lại của Lunari để nương náu.

Những mấu chốt quan trọng

Đọc lướt qua những sự kiện, chúng ta đều nhận ra rằng cả 3 nhân vật Pantheon, Leona và Diana đều đã – hoặc gần như – hoá thần. Khi mà Pantheon đã chính thức là một vị thần thì Leona và Diana đều đã nhận được sức mạnh của thần khi leo lên đỉnh Targon. Tuy nhiên vẫn còn đó những thắc mắc, tranh cãi về Aurelion Sol liệu có liên quan gì trong câu truyện này?

manhnt - 3/24/2016 12:11 pm

Đầu tiên phải nói về bí mật động trời là Diana phát hiện trong hang động ẩn, một thánh điện của giáo hội Lunari khi xưa. Theo đó có đoạn miêu tả Diana đã thấy “Những bức tranh sơn trên tường miêu tả lại các chiến binh bạc và vàng chung lưng chiến đấu chống lại vô cùng tận quái vật khủng khiếp trong lúc vẫn tinh rơi xuống như mưa trên bầu trời”. Có vẻ như khi xưa giáo hội Lunari và cả Solari đều là anh em một nhà và từng có thời điểm cùng nhau sát cánh chống lại một con quái vật có sức mạnh điều khiển vẫn tinh, khỏi nói cũng đoán được, đó chính là Aurelion Sol.

Còn riêng Pantheon thì sao? Theo như miêu tả, Pantheon là một vị thần chiến tranh được người Rakkor thờ phụng và cũng là tên của một chòm sao. Và vị thần này sẽ sử dụng thân xác của một chiến binh Rakkor để bảo vệ vùng đất xung quanh Targon này. Aurelion Sol trước đây đã từng có những trận chiến với “các” Pantheon trước đây – Nên nhớ rằng “những” chiến binh được Pantheon sử dụng thân xác không bất tử, họ chết đi theo vòng sinh tử còn Pantheon sẽ tiếp tục sử dụng một thân xác khác sau này.

manhnt - 3/24/2016 12:11 pm

Và một lý do nào đó, cách đây hàng niên kỷ Aurelion Sol đã dính phải lời nguyền “nghe lời” từ người Targon thông qua chiếc vương miệng trên đầu – bị lừa thì đúng hơn, ai biểu nghe lời ngon ngọt mà đội cái vương miện vào, giống vòng kim cô của Tôn Ngộ Không ấy. Để rồi ở một lần, Aurelion Sol bất tuân mệnh lệnh của Pantheon đời trước – một cô gái, bất ngờ chưa? – Và họ đã có hiềm khích từ đó.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2639 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày