Peanut đã có trận đấu cuối cùng trong CKTG 2025 và có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của mình khi anh đã bày tỏ ý định giải nghệ ngay sau mùa giải này.
Khởi đầu vòng Tứ Kết của CKTG 2025, chúng ta được đưa đến ngay một cặp đấu vô cùng cân tài cân sức giữa HLE và Gen.G. Trong khi xét thành tích đối đầu thì nhiều người sẽ nghiêng về phía Gen.G nhiều hơn khi họ là seed 1 của LCK, nhưng phong độ của Gen.G trong các vòng đấu sâu trong CKTG lúc trước vẫn luôn là nốt trầm đáng quên. Còn HLE thì chất lượng tuyển thủ đều ngang ngữa Gen.G và lại còn có bùa lợi last dance dành cho Peanut, nên dù đã thất bại nhiều lần thì người hâm mộ vẫn tin đội tuyển này có thể nổ hủ (giống T1 năm ngoái).
Và diễn biến trong trận đấu phải nói là cực kỳ ngang ngửa giữa 2 đội khi cả Gen.G và HLE ăn miếng trả miếng liên tục và thậm chí ván đấu thứ 2 phải kéo dài nhất CKTG 2025 tính đến thời điểm này thì Gen.G mới vươn lên dẫn trước 2-0. Ở ván 3 HLE gỡ lại một ván, nhưng chừng đó là chưa đủ để tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục và cuối cùng HLE đã phải dừng chân tại Tứ Kết.

Trận đấu đầy kịch tính không chỉ đánh dấu sự mãn nhãn cho người hâm mộ và nó còn mang ý nghĩa quan trọng khi là trận đấu cuối trong sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp của Peanut. Ngay sau trận đấu thì Peanut đã có một vài chia sẽ khi nhìn lại sự nghiệp đầy thành tích của mình với toàn thể khán giả có mặt đang xem CKTG 2025.
Khi được hỏi về việc đã có một sự nghiệp dày đặc những thành tích trong 10 năm thi đấu chuyên nghiệp, và có khoảnh khắc nào được xem như đáng nhớ nhất, Peanut đã nói về ngày thi đấu hôm nay khi fan của anh đã có một buổi chia tay tuyển thủ này đầy ấn tượng :

Peanut: Có rất nhiều khoảnh khắc trong sự nghiệp như khi đã nâng được cúp trên tay, nhưng hôm nay thì đặc biệt ý nghĩa. Vì khi rời khỏi sân khấu, mọi người đều đang hô vang tên của mình.
Kế đến khi được kể tên như một trong những tuyển thủ dễ nhận biết nhất trong lịch sử LMHT, Peanut đã được hỏi về việc anh muốn mình được nhớ đến nhất như thế nào. Và anh đã có câu trả lời như sau :
Peanut: Hy vọng mọi người nhớ về mình như “một người đi rừng tốt” và như một tuyển thủ luôn giữ được sự ổn định suốt sự nghiệp.
Có thể bạn muốn xem thêm: LMHT: Hé lộ bộ kỹ năng Zaahen – đấu sĩ kiêm hỗ trợ với chiêu cuối hồi sinh diện rộng?
Cuối cùng, Peanut kết thúc buổi phỏng vấn ngắn khi được hỏi về việc anh cảm thấy thế nào với những người hâm mộ đã đồng hành cùng mình suốt 1 thập kỷ. Anh cho biết :
Peanut: Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Thật sự cảm động về sự ủng hộ của các bạn, các bạn còn khóc vì mình nữa. Câu chuyện của mình sẽ kết thúc ở đây nhưng vẫn còn nhiều tuyển thủ khác đang thi đấu trong giải nên các bạn hãy theo dõi và ủng hộ họ nhé. Và một lần nữa, mình thật sự xúc động về sự yêu mến và ủng hộ của các bạn suốt thời gian vừa qua.

Sau hơn 10 năm thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, Han “Peanut” Wang-ho sẽ chính thức nói lời tạm biệt với đấu trường chuyên nghiệp Liên Minh Huyền Thoại sau mùa giải này. Dù không thể chạm tới đỉnh cao CKTG, Peanut vẫn được nhớ đến như một trong những tuyển thủ đi rừng vĩ đại nhất lịch sử LMHT.
