Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Riot Games thề thốt với chúa meta hiện tại không phải ý đồ của mình, hứa sẽ sửa sai nhanh nhất có thể

LMHT: Riot Games thề thốt với chúa meta hiện tại không phải ý đồ của mình, hứa sẽ sửa sai nhanh nhất có thể

Team XemGame | 16/06/2018 11:27

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Nhận ra việc làm của mình đã đi quá xa khiến các Xạ Thủ truyền thống dường như mất tích khỏi Đấu Trường Công Lý, Riot Games hứa sẽ sửa sai trong phiên bản 8.13.

Meta đường dưới đang rơi vào trang thái hỗn loạn bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây, thậm chí nhiều người còn nói sau 8 năm tiến hóa thì chúng ta đã… trở lại điểm xuất phát như thời kì Liên Minh Huyền Thoại còn sơ khai, chiến thuật là hai từ mà chưa ai nhắc tới. Giờ thì mọi tướng đều có thể mang xuống đường dưới rồi!

https://www.youtube.com/watch?v=2I9gZrHk7SI

Trò chơi có thể đã vui hơn, theo cách này hay cách khác, song đồng thời chúng ta cũng chứng kiến sự tuột dốc không phanh của các xạ thủ hàng đầu. Đấu sĩ lên ngôi nhưng xạ thủ không đất sống, và Riot thì liệu có chịu để yên?…

Tình hình của các xạ thủ truyền thống ở thời điểm hiện tại

Tròn 10 ngày sau khi cơn ác mộng mang tên “đại cập nhật chí mạng” đến với các xạ thủ truyền thống và tình hình vẫn chẳng có chút nào khả quan hơn. Mức giá cắt cổ của combo ba trang bị chí mạng khiến các xạ thủ sử dụng chúng tỏ ra vô dụng suốt nửa đầu của một trận đấu, và thậm chí là… cả trận đấu vì nhiều khi Pháo Đài Nexus của họ còn nổ trước cả khi họ mua đủ đồ.

Chỉ còn Ezreal và Lucian là có thể chơi được tại meta hiện tại

Lịch sử của một năm trước, một lần nữa, lặp lại ở đường dưới. Xạ thủ trở thành vị trí kém hiệu quả nhất đội ở cùng một mức tài nguyên. Caitlyn, Jinx, Tristana bị đá văng khỏi ngôi đầu mà họ nắm giữ trong cả chục phiên bản trước đó. Các xạ thủ còn lại, muốn tồn tại, phải lên đồ như Sát Thủ (Miss Fortune Sát Lực) hoặc Đấu Sĩ (Gươm Của Vua Vô Danh + Rìu Đen) và sẵn sàng đánh nhau bất cứ lúc nào. Hiểu đơn giản, muốn farm hòa là không đất sống!

Vậy khi xạ thủ xuống dốc thì những kẻ nào sẽ thay ngôi? Các đấu sĩ, hay nói đúng hơn là bộ combo 2 đấu sĩ chuyên ăn thịt giờ là xu thế hàng đầu ở đường dưới. Ở các giải đấu chuyên nghiệp, các pháp sư, cụ thể là pháp-sư-nửa-chống-chịu như Vladimir và Ryze trở thành lựa chọn bắt buộc phải biết đánh, nếu bạn không muốn trở thành tân xạ thủ…dự bị của đội.

Giải Hàn Quốc giờ mặc định pháp sư đi đường dưới luôn rồi…

Sang đến bản cập nhật 8.12, tình hình vẫn chẳng khả quan hơn chút nào, nếu không muốn nói là thậm chí còn…tệ hơn so với trước. Hàng loạt các hỗ trợ bảo kê bị giảm sức mạnh cả trực tiếp (chiêu thức) lẫn gián tiếp (trang bị). Các xạ thủ chí mạng vốn yếu đuối đầu trận nay lại chẳng còn vòng tay nâng đỡ, tiếp tục tụt dốc không ngừng về cả tỉ lệ thắng lẫn tỉ lệ chọn. Giữa tâm bão gió, các “nhà phát triển đáng kính” đến từ Riot đã có những động thái đầu tiên. Cùng xem họ sẽ làm gì nhé!

Riot sẽ có động thái sửa sai?

Trong một thông báo mới nhất, Riot Meddler thừa nhận họ đã đi quá xa trong việc kìm hãm sức mạnh của các xạ thủ chí mạng truyền thống:

“Thề có chúa, mục đích ban đầu của đội chúng tôi chỉ là khiến các xạ thủ chí mạng bớt bá đạo đi một chút thôi. Các thay đổi nhắm vào các trang bị chí mạng, cụ thể là Vô Cực Kiếm và các trang bị cấp cao của dòng Song Kiếm, nhằm khiến sức mạnh của các xạ thủ tăng tiến theo cấp số nhân chứ không phải cấp số cộng như trước nữa. Cụ thể, chúng tôi muốn họ có một giai đoạn đầu và giữa trận yếu hơn, nhưng là một con quái vật về sát thương ở cuối trận – đúng với định hướng ban đầu của vị trí xạ thủ.

Lần đầu tiên trong gần 3 năm trời, Tristana có tỉ lệ thắng thấp nhất trong các xạ thủ

Nhưng… có vẻ như… chúng tôi đang làm điều này hơi tốt quá thì phải… Giờ các xạ thủ quá phụ thuộc vào mốc 3 trang bị trở lên để bắt đầu có tiếng nói – thậm chí… gần như vô dụng ở quãng thời gian trước đó. Hệ quả thì như các bạn đã thấy, tỉ lệ chọn và thắng của dòng xạ thủ chí mạng sụt giảm nghiêm trọng ở tất cả các máy chủ; còn đánh giải thì ghi nhận sự góp mặt của những tướng cực kì mới lạ ở đường dưới.”

Những lời kêu gào của người chơi từ khắp các máy chủ trên thế giới (mà chắc chỉ có mấy ông chuyên xạ thủ kêu nhiều nhất thôi nhỉ…) cuối cùng đã đến tai Riot, và họ đưa ra lời hứa hẹn sẽ cứu vớt những xạ thủ truyền thống trong phiên bản sắp tới. Tuy nhiên để làm cho đường dưới trở lại như trước khi cập nhật thì không bao giờ:

“Chúng tôi sẽ có những động thái nhất định trong việc gỡ gạc sức mạnh cho các xạ thủ truyền thống. Các gương mặt gặp nhiều khó khăn trong quãng thời gian từ đầu đến khi có được hai trang bị đầu tiên sẽ được ưu tiên nhiều nhất. Cụ thể, Tristana, Vayne và Jinx chắn chắn sẽ được tăng sức mạnh ở bản 8.13. Các xạ thủ chí mạng khác cũng sẽ được xem xét để có thể trở lại, ít nhất là trong chế độ đấu thường và xếp hạng của các bạn hàng ngày.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy rằng, sự đa dạng tướng ở các đường nói chung và đường dưới nói riêng, cũng mang lại những nét thú vị nhất định cho trò chơi. Vì vậy, các đợt tăng sức mạnh này cũng sẽ được giới hạn ở một mức độ vừa phải: đủ để cho các xạ thủ chí mạng vẫn có đất chơi ở khu vực đường dưới, nhưng một vài lớp tướng khác vẫn sẽ khả dĩ ở đường này, thay vì chỉ có sự góp mặt của toàn các xạ thủ như trước.”

Lời nói đi đôi với việc làm. Hiện tại trên máy chủ thử nghiệm PBE, cả ba xạ thủ kể trên đã nhận được những đợt tăng sức mạnh đầu tiên. Những cú Giật Bắn của Jinx đã đau hơn, Bọc Thuốc Súng của Tristana cũng nổ lớn hơn so với trước, còn Mũi Tên Bạc của Vayne lên các tướng chống chịu đã rát hơn kha khá. Cụ thể ra sao thì mời bạn đọc xem chi tiết tại cập nhật PBE này.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày