Với DK Career có lẽ người hâm mộ ấn tượng nhất với hình ảnh anh mặt mếu và sau đó ngồi khóc nức nở dù vừa chiến thắng T1 ở ván đấu thứ 3.
Trước chiến thắng đáng nhớ với T1, có thể nói các tuyển thủ của bên phía DK đã có màn thể hiện trên cả tuyệt vời. Lucid là người thi đấu sáng nhất khi liên tục có những pha trừng phạt chí mạng để giành lợi thế cho đội của mình, trong khi Career thì cũng đã thức tỉnh sau 2 ván thua để có những pha thi đấu cực kỳ clutch lại.
Với Career, thì có lẽ người hâm mộ ấn tượng nhất với hình ảnh anh mặt mếu và sau đó ngồi khóc nức nở dù vừa chiến thắng T1 ở ván đấu thứ 3. Điều đó cho thấy áp lực tinh thần lớn đến mức nào trên vai một tuyển thủ trẻ như Career, may mắn là anh và những người đồng đội đã cùng nhau vượt qua đối thủ nặng ký T1 để tiếp tục hành trình tranh đua chiếc cúp lớn đầu năm của LCK.

Thậm chí, đây có thể xem như một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Career, khi Showmaker đã có một màn so sánh đầy thú vị khoảnh khắc này với sự thức tỉnh của một anh hùng trong anime :
“Trận đấu với T1 chưa hoàn toàn kết thúc mà Career đã khóc như thế, nên tôi đã nghĩ đến việc lại gần và trấn tĩnh cậu ấy lại. Bạn biết đấy, trong anime dù tôi không thường xuyên coi nhưng có những khoảnh khắc mà anh hùng khóc như vậy, đó là lúc mà họ sẽ thức tỉnh để mạnh hơn và thế là tôi có suy nghĩ “Ồ Career sắp thức tỉnh rồi?”“
Có thể bạn muốn xem thêm: Công ty quản lý của Oner tuyên bố sẽ dùng pháp lý để bảo vệ tuyển thủ sau khi bị “quấy rối”

Career mới chỉ thi đấu chính thức tại giải Tier 1 LCK mới có 1 năm thôi, nên dĩ nhiên cậu vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển. Việc vượt qua rào cản tâm lý và đối thủ khủng như T1 chính là thứ cần thiết trong sự trưởng thành về mặt sự nghiệp của Career, có thể trong thời gian tới chúng ta sẽ được thấy Career thi đấu tự tin hơn và trở thành một “Duro thứ 2” tại LCK.
