Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » [LMHT] Thần thoại Boba Marines: Những chàng trai của số phận (18+) – Phần 2

[LMHT] Thần thoại Boba Marines: Những chàng trai của số phận (18+) – Phần 2

Team XemGame | 04/12/2015 17:05

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Thần thoại Boba Marines:

Những chàng trai của số phận (18+)

Giai đoạn 2 : Boba Marine

>>[LMHT] Thần thoại Boba Marines: Những chàng trai của số phận (18+) – Phần 1

Nếu như mỗi trái tim con người là 1 kho đầy rẫy với những bí mật bị khóa im lìm, vậy nếu anh may mắn, thật sự may mắn thì trong cả cuộc đời mình, anh mới gặp 1 đôi người có trong tay chìa khóa để giải phóng những bí mật của lòng mình.

Thế nhưng, có những người mà bí mật sẽ chẳng bao giờ được mở ra, và khi tôi nhìn thấy cô ấy, tôi bỗng thấy đó chính là một chiếc chìa khóa. Một chiếc chìa khóa hiếm hoi mà cũng có thể là duy nhất trong đời có thể mở cửa trái tim của tôi… Vậy mà tôi đã đánh rơi mất . – Trích Optimus giáo sư 10 ngàn tỷ.

manhnt - 12/4/2015 4:59 pm

Vậy là Chie, em muốn dồn tôi vào đường cùng sao”

“Nếu người ở cuối đường là em, anh có gan đi theo thì tôi cũng không ngại.”

“Em có biết sẽ có hậu quả gì không? Thầy nói em nếu ra ngoài sẽ rất khó khăn hơn trong đây rất nhiều cũng như chuyện đồng đội không hiểu (cho) em và việc em rời team là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau!”

“Chuyện đó cũng thường thôi, QTV và Junie cũng đã nghĩ y như vậy.”

“Em nói chơi?”

“Đến giờ anh vẫn nghĩ tôi đang đùa giỡn sao?”

“Nếu không thì sao?”

Dường như không thèm trả lời câu hỏi có vẻ là thừa thải của tôi, Archie xoay người thiệt nhanh cố làm ra vẻ lạnh lùng, nhưng do trọng tâm không vững nên ẻm đã  ngã cái ạch xuống đất 1 phát, xấu hổ đứng dậy, vừa phủi đít lon ton bước đi nhanh. Tôi bụm miệng cười hô hố, làm đến giờ Archie vẫn còn giận.

Sau đó, nàng đi theo BM. mới đi chưa đầy ba ngày, ta càng nghĩ càng u buồn, khóc một hồi rồi viết một phong thư cho ẻm.

Ta nói với ẻm, chắc lúc này dục vọng của ẻm quá cường mãnh, sức lực lại dồi dào, ẻm lại đang trẻ tuổi. Nếu có nhịn không nổi mà trộm hương, là nam tử ta cũng có thể hiểu được, nhưng không được phụ bạc tình cảm con nhà người ta ( Junie, QTV), cũng phải biết giữ gìn bảo trọng thân mình. Ta mặc dù hơi ghen, nếu ẻm thực sự nạp thê thiếp, ta sẽ không tranh giành tình cảm, nhưng cũng không thể ở chung được nữa, ta sẽ cố gắng thi đấu để cho ẻm biết rằng ẻm đã sai khi rời xa ta. Đợi thư được gửi đi, ta nằm trên giường cả một ngày, cơm cũng không muốn ăn.

Kết quả là thư của ẻm hỏa tốc hồi âm, trong thư cũng chỉ viết có vài chữ, cũng không có chi: “em 2 vạch rồi”. Thế là từ hôm đó ta bắt đầu cắm dùi ở server Hàn, kệ m* cái con kave đó.

Lại về Boba Marine. Khởi đầu mùa giải Từ 27/10/2014 – 5/4/2015

manhnt - 12/4/2015 4:59 pm

Đội hình BM bắt đầu mùa giải vòng loại GPL bao gồm:

  • Top: BM.QTV
  • Rừng: BM.Gony
  • Mid: BM.Navy
  • AD: BM.Archie
  • SP: BM.Junie ( Leader )

Các bạn thấy đó, với đội hình quanh mình toàn các vì sao tinh tú bắc đẩu như vậy. Junie cảm thấy rất tự tin nên trước khi vòng loại GPL mùa xuân diển ra, anh có đăng 1 status: “ Boba Marine sẽ bắn nát các đội tham gia GPL lần này “

Tuy nhiên lời tiên tri của anh chỉ đúng với GPL mùa hè 2015 (giai đoạn đầu đến giai đoạn gần cuối mùa giải ). Kết quả sau 2 ngày thi đấu, BM chỉ có được 1 điểm đồng hạng 4 với HNP. Đến trận thi cuối cùng để giành hạng 4 chính thức ( vì hạng 4 bảng A sẽ có cơ hội gặp đội hạng 3 bảng B tranh vé vô GPL – Mùa này lấy 6 team ). BM đã thua trước đổi thủ duy nhất mà họ có thể đánh bại đó là HNP. Vậy là BM chính thức chia tay GPL xuân 2015.

manhnt - 12/4/2015 4:59 pm

VCS A 2015 Mùa Xuân

Sau vòng loại không thành công đó, Boba Marines phải hứng chịu nhiều sự chỉ trích nhất. Sự thật phũ phàng khi những thành viên của BM đều thi đấu dưới sức dẫn tới sự chệnh choạn của toàn đội.

Sau giải đấu đó, BM tiếp tục củng cố đội hình bằng một cái tên sáng giá khác: Augustus. Dù không thể cạnh tranh vị trí xạ thủ với Archie nhưng Augustus lại nhanh chóng hòa nhập ở vị trí mới: vị trí đi rừng. Dù anh ta chơi chưa quá nổi bật nhưng có thể thấy, các mảnh ghép của Boba Marines đã bắt đầu ăn khớp hơn. GoNy trở lại với đường trên quen thuộc và QTV chuyển ra đường giữa. Không khó để nhận ra rằng, cỗ máy Boba Marines đã bắt đầu vận hành trơn tru hơn khi có nhiều mảnh ghép được lắp ráp đúng chỗ.

Đóng một phần to lớn vào chiến thắng của BM qua các trận đấu đầu chính là cặp đôi đường dưới rất mạnh: Archie – Junie. Với thâm niên thi đấu cùng nhau tới hơn 2 năm, họ quá hiểu người kia và sự phối hợp là vô cùng chuẩn xác, đồng điệu. Bản thân Junie có thể không có nhiều sự đột phá về kỹ năng nhưng tầm nhìn và khả năng chọn thời điểm tấn công của anh ta vẫn luôn xuất sắc. Archie, có lẽ không cần nói gì thêm, với 3 cú Penta Kill trong 4 trận đấu liên tiếp đã chứng minh tất cả. Lúc này mọi người cứ tưởng Boba Marine sẽ bay cao bắt đầu từ thời điểm này NHƯNG… mọi người đã quên rằng còn đó 1 Optimus đang tu luyện, nung nấu quyết tâm trả thù đời.

Trước khi trận thi đấu thứ 5 diễn ra, trận đấu mà họ sẽ gặp các người đồng đội cũ của mình là Safety và Nixwater. Optimus mới alo rủ tôi và Nix đi KTV tâm sự. Đến nơi, Mus ngậm ngùi cầm trong tay tấm thiệp cưới của Archie, mếu máo khóc và nói với chúng tôi: nào là không hiểu vì sao mụi lại làm vậy với em, nào là tại sao em đối xử với mụi như con cờ hó mà nó lại đi theo mấy bánh bèo… 2 người tôi cười khỉnh ~5cm/1s mà đòi. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi nguyên buổi tối đó Mus sáng tạo ra bí kíp Vợ người ta – ( hiện tại bài hát do Phạn Mạnh Quỳnh trình bày ). Với giọng ca thiên phú của mình, Mus đã thành công trong việc đầu độc, gieo rắc tư tưởng hận thù lên 2 người chúng tôi (Đậu phộng 2 tụi tao có làm gì sai mà mày hành hạ như vậy). Tức nước vỡ bờ, không thể chịu được nữa vì quà kinh khủng chúng tôi đành phải hứa với Optimus là sẽ giúp em nó báo thù. Mus rối rít cảm ơn sau đó nói đi ra tính tiền và không quên quay lại cười với chúng tôi với ý nghĩ trong đầu rằng  : “hô hô, 2 thằng già đầu mà dễ dụ”.

Tới đây chắc các bạn cũng đoán ra được phần nào kết quả: 2 trận thua liên tiếp trước SAJ và SF5 đánh dấu bước đầu sụp đổ của họ, 2 trận thua tiếp theo trước FL/ASF nói lên sự sụp đổ hoàn toàn. Trước tình thế này, HLV Tinikun đành phải đưa phương án là chuyển vị trí thi đấu của các thành viên và thay đổi nhân sự cùng 1 lúc, đội hình anh ta đưa ra là:

  • Top: BM.Archie
  • Rừng: BM.Junie ( Leader )
  • Mid: BM.QTV
  • AD: BM.Tik ne
  • SP: BM. Oc

Trước ngưỡng của cửa vực sâu hun hút, buộc các thành viên BM phải thay đổi. Vì nếu không, họ sẽ giống như Yahoo lúc bây giờ (đang phá sản, sắp đi bụi). QTV đành phải từ bỏ lối đánh nghệ sĩ lãng tử của mình, anh bắt đầu hạn chế chơi các tướng nhảy múa như Leblanc Katarina… thay vào đó là những vị tướng thiên về khả năng Poke hơn như Xe rác, Azir và Morgana. Archie chuyển từ AD lên Top lại, đánh dấu bước chuyển mình thăng hoa của anh chàng béo. Junie được trở lại làm Tarzan trong khu rừng mà anh luôn thầm mơ ước. Và với sự thích nghi nhanh và mạnh, họ dần lấy lại vị thế của mình, tuy nhiên đã quá xa để họ có thể đuổi kịp theo 2 chị em Sài Gòn. Cùng thời gian này FL với sự trở lại của Sofm vào tháng 2 đã giúp team có được chiếc vé tham gia GPL hè 2015.

manhnt - 12/4/2015 4:59 pmVCS A và GPL 2015 Mùa hè

Mus tự hỏi rằng: “ta tồn tại trên thế giới này để làm gì? đâu mới chính là nơi ta sinh ra? Vì sao sau khi đạt được thành công, bước lên đỉnh cao vinh quang nhưng lòng ta lại thấy trống trải cô đơn như thế? Liệu ta đã có những quyết định sai lầm khi để Archie ra đi… Không được, ta phải tìm gặp nàng” – Trích 1 đoạn trong tuyển tập Cường Vũ Trụ, hệ thiên hà Galaxy thứ 69

Với phương châm: Đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, lấy hư thắng được thực, không đủ thắng được có thừa. Phàm những việc trên đời đều có nguyên nhân của nó, muốn thành công thì phải có sự chuẩn bị. Nói nôm na là anh ta đi lập kế hoạch, 1 kế hoạch cực kỳ to lớn và phức tạp mà một khi anh ta thành công, nó sẽ khiến thế giới phải điên cuồng, vũ trụ phải chao đảo. Kế hoạch mang tên Operation Optimus – The Archimonde. Bước đầu thực hiện, anh ta ngửa mặt lên trời tru tréo 1 hồi như cờ hó bị động kinh, đại loại anh ta muốn thể hiện mình là: I am Optimus Prime, and I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars: Im here. Im waiting.” Đáp lại lời gọi của Optimus, tụi Autobots mới nói: Nói tiếng Việt đi thằng cờ hó, sủa cờ lờ mờ mờ. Mà tụi tao đang bận đóng mấy tập tiếp theo Tranformers 10, mày tự lo đi”. Gọi Autobots không được Mus mới xuống xác gọi đám Megatrons. Lúc đầu đám Megatrons làm đúng kế hoạch là bắt cóc Archie, sau đó Optimus xuất hiện giải cứu coi như là xong phim. Nhưng sau khi nhận tiền, đám Megatron đã không quên mình bị ăn hành ở tập trước như nào, mới trả thù hội đồng, đánh Optimus thân tàng ma dại…

Nhưng trong cái rủi có cái may, Archie sau khi bị đánh thuốc mê tỉnh dậy, thấy Optimus nằm 1 đống như đống c… Archie mới sực tỉnh ra tình yêu mà Optimus bấy lâu nay dành cho mình vẫn không thay đổi. Chi mới nói với Mus rằng: “ Mus, Anh ca không hay, anh đàn thì càng tệ nhưng mà thôi kệ… em xin hứa yêu anh trọn đời “ Thế là trong 1 đêm không trăng, không sao, không 1 tiếng động, người ta chỉ nghe được tiếng thằng nào đó thở hồng hộc như bò kéo xe. Không ai hiểu chỉ 1 người là hiểu. Sau đêm ấy Mus trở thành người Boba Marine.

Như vậy là sau khi đã đoạt cú đúp với 2 chức vô địch VCS A 2015 Mùa Xuân và GPL 2015 Mùa Xuân trong màu áo của Saigon Fantastic Five, tuyển thủ đường giữa kiêm chủ lực của đội là Trần “Optimus” Văn Cường đã quyết định rời đi và tìm kiếm những tham vọng mới của mình trong màu áo của Boba Marines.

Với sự gia nhập của Optimus, có thể gọi Boba Marines hiện tại đang là “dải ngân hà” của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam khi đang sở hữu những ngôi sao nổi tiếng nhất và cũng là những tuyển thủ có kỹ năng cá nhân thuộc vào hạng tốt nhất với những cái tên như Junie, Optimus, Tik, Archie hay nhà đương kim vô địch của giải Siêu Sao Đại Chiến Việt Nam 2015 là QTV.

Đây sẽ là đội hình của Boba Marines ở giải đấu Mùa Hè tới:

  • Đường trên: Trần “Archie” Minh Nhựt
  • Đi rừng: Bùi “Tik” Hoàng
  • Đường giữa: Nguyễn “QTV” Trần Tường Vũ
  • Xạ thủ: Trần “Optimus” Văn Cường
  • Hỗ trợ: Trần “Junie” Hữu Nhựt Minh

Với sức mạnh của Optimus đến từ hành tinh Neptune. Boba Marine liên tục bôi trơn, quét sạch nhẹ nhàng những ai dám bước ra ngăn cản. Suốt cả mùa giải, họ chỉ sơ suất để thua 2 trận, lí do 2 hôm đó biến đổi khí hậu làm xăng lên giá, do đó người ta dùng dầu ăn để chạy xe nên dẫn đến tình trạng khan hiếm. Mà nhu cầu của Archie là vô tận… mà thôi tác giả sẽ không nói nhiều nữa mắc công sẽ bị hành hình như thằng 3 chữ tội nghiệp sau này.

manhnt - 12/4/2015 4:59 pm

Thành công tại VCSA không có nghĩa BM thành công tại GPL. Bước vào vòng Playoffs của giải, sau 5 chiến thắng liên tiếp và chỉ để thua 1 trận, Boba Marine  đứng đầu bảng đấu, mọi người ai cũng nghĩ Boba Marine sẽ vô địch luôn lần này. Lúc bấy giờ, họ đã quá chủ quan vào chiến thuật “anh em đông không sợ bị ăn hiếp” ( Shen-TF-Reksai ) mà quên đi phía bên kia chiến tuyến còn có 1 tuyển thủ lão luyện đã thi đấu cùng họ không dưới 2 năm trời. Hiệu rõ họ nghĩ gì, điểm yếu điểm mạnh của họ ra sao. (Nói thế cho oai chừ thật ra BM đánh hay con gì thì cấm con đó cho nhanh ). Kết quả khi không được thi đấu với đội hình ăn ý, cộng với việc hôm đó là ngày Archie vừa đi về sau chuyến Tây Du cùng Tôn Ngộ Không => Mất đi sức mạnh tình yêu, BM đã gục ngã trước SAJ  và đứng hạng 4 chung cuộc

Nói về Safety, sau khi anh ta…. – End

Vài Fun Facts thú vị của bộ truyện này:

Truyện Thần thoại Boba Marine – Những chàng trai của số phận được viết vào ngày 4/11/2015 và kết thúc vào 4/12/2015. Vậy là tròn 1 tháng.

Truyện mang tính giải trí cho các bạn là chủ yếu nên chỉ có 50% là thật, 50% còn lại là hư cấu. Mong các bạn bỏ qua.

Đến đây là kết thúc, nếu các bạn đọc thấy hay, Hãy like và chia sẽ cho các bạn khác đọc cùng, nếu thấy không hay, do không có nút unlike nên các bạn có thể comments đóng góp hay chửi bới đều được. Free!

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2639 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày