Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Tiểu sử Pobelter – Tài không đợi tuổi

LMHT: Tiểu sử Pobelter – Tài không đợi tuổi

Team XemGame | 27/01/2015 14:06

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Tuổi 14 – độ tuổi chuẩn bị thi vào trường cấp 3, vui vầy bên những bữa tiệc cùng bạn bè, tham gia những môn thể thao. Nhưng không, Eugene Park lại chẳng thèm đoái hoài vào những điều như vậy. Điều cậu quan tâm nhất vào thời kì đó chính là ước mơ được thi đấu trong đấu trường chuyên nghiệp của LMHT.

pobelter-1

Khám phá thế giới LMHT

2010 là một năm tuyệt vời đối với tuyển thủ 14 tuổi Eugene Park khi tham gia vào LMHT. Mặc dù vào thời điểm đó, Park cũng chơi cả Maple Story và DotA nhưng đối với anh lúc đó, LMHT vẫn là một thứ gì đó rất đỗi đặc biệt.

“Vào thời điểm tôi bắt đầu chơi DotA, tôi chỉ có thể chơi trên server riêng của châu Âu và thường gặp phải rất nhiều vấn đề bất cập. Cụ thể như một thiếu niên 14 tuổi như tôi thì sẽ không có tiền để mà mua Warcraft III và không muốn phải xin xỏ bố mẹ mua cho mình đĩa game này (xin lỗi Blizzard nhé). Chưa kể thời gian đó bố mẹ tôi cũng than phiền rất nhiều về việc tôi dành quá nhiều thời gian để chơi game. Do đó khi nghe đến một “phiên bản được nâng cấp” giới thiệu qua thời gian beta thực sự khiến tôi thấy hứng thú” – Eugene “Pobelter” Park trả lời phỏng vấn với Evil Geniuses”

Sử dụng tên nhân vật là Pobelter, Park ngay lập tức “làm mưa làm gió” làng Liên Minh Huyền Thoại. Cậu nhanh chóng nổi tiếng với việc đứng trong TOP những người dẫn đầu trong suốt quá trình Beta và cả Mùa 1 bằng Sion với phong cách lên sức mạnh phép thuật ở đường giữa. Sự phát triển mạnh mẽ của cậu thiếu niên này trên bảng xếp hạng do ngưỡng mộ đối thần tượng cao thủ đường giữa của CLG – bigfatlp.

“Chẳng có một mùa giải riêng biệt nào mà tôi không chuyên đi đường giữa trong các trận thi đấu. Điều đầu tiên khiến tôi được biết đến nhiều là vì tôi chơi Sion lên sức mạnh phép thuật ở mọi trận đấu, cho đến khi bị những người chơi khác nhận ra rằng tôi chỉ có thể chơi một con tướng và bắt đầu cấm mất Sion. Xuyên suốt Mùa giải 1 tôi luôn có sự kính trọng đối với bigfatlp vì với tôi anh ấy là tuyển thủ giỏi nhất thế giới. Do đó tôi bắt đầu tập chơi những vị tướng như Alista lên sức mạnh phép thuật, Kassadin, Orianna và cả những vị tướng khác để có thể có một ngày được mặt đối mặt với thần tượng của mình”.

>>LMHT: Pobelter – “Tôi sẽ vượt mặt Faker”

Một đối thủ mới đối với tuyển thủ thiếu niên

Park tham gia unRestricted eSports trong suốt Mùa giải 1 và nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Team Curse và được tuyển dụng. Đội hình ban đầu của Curse đưa cậu thiếu niên (khi đó cậu mới 15 tuổi) Pobelter lên đường trên, Lapaka đi rừng, Nyjacky đi đường giữa, DontMashMe ở vị trí xạ thủ chủ lực và cuối cùng là LiQuiD112 ở vị trí tướng hỗ trợ. Đem về cho đội tuyển anh hạng 4 trong giải MLG Raleigh 2011.

Sau đó Pobelter bị thay thế khỏi đội hình chính thức bởi Jonathan “Westrice” Nguyen vì lý do Park chưa đủ tuổi để tham gia thi đấu. Ở tuổi 15, Pobelter không được phép tham gia vào các giải đấu do Riot Games hay ESL tổ chức.

Mặc dù là một thiếu niên tài năng nhưng Pobelter vẫn phải ngồi chờ và chỉ có thể thi đấu chính thức trong đội hình của Team Curse từ nửa cuối Mùa giải 2 trở đi.

[youtube]ssavHWNGeoM[/youtube]Clip Pobelter quay trở lại với đường giữa khi tham gia vào đội tuyển Curse Academy

Tiến thẳng đến Academy

Sau phần thi đấu của mình tại Meat Playground để chờ đến nửa cuối của Mùa Giải 2, Pobelter quay trở lại với Curse dưới đội hình mới. Curse Academy tựa như người em trai của Team Curse, đội hình bao gồm Rhux đi đường trên, IWillDominate đi rừng, Pobelter đường giữa, Altec ở vị trí xạ thủ chủ lực và cuối cùng là YoDa ở vị trí tướng hỗ trợ. Với sự khởi tranh của giải LCS tại Bắc Mỹ và Châu Âu, sự cạnh tranh giữa các đội bắt đầu nóng lên: buộc những tuyển thủ như Park phải cạnh tranh để giành được thứ hạng dẫn đầu.

Curse Academy dễ dàng vượt qua các đội tuyển khác và giành chức vô địch trong giải CLG Premier Series, NESL Premier League V, giải “We will do it Ourselves” Cup. Bên cạnh những chuỗi giải họ giành được chiến thắng như vậy thì họ vẫn vấp phải thất bại khi đứng vị trí thứ 2 trong giải IPL6 do SoloMid tổ chức.

Pobelter và Altec trở thành tuyển thủ siêu sao dưới danh nghĩa thành viên của Curse Academy. Dù cả 2 tuyển thủ đều quá trẻ để có thể đủ điều kiện tham gia vào LCS nhưng những kỹ năng của cả 2 trong bảng xếp hạng đơn và trong thi đấu đều gây được ấn tượng mạnh mẽ đối với người hâm mộ.

Có một thời gian phong độ của Eugene không ổn định. Sự táo bạo của “Pobelter” dường như trở thành một nhân tố chính trong các trận đấu đầy kịch tính. Tuy vậy cũng có lúc CA phải gặp thất bại do nhiều vấn đề xung quanh, một trong số đó là sự thiếu quyết đoán của Park. Điều này có thể thấy rõ trong giải WellPlayed Cup, ESL Pro Series VI và đáng chú ý nhất là trận thua của họ trước FXOpen e-Sports tại giải MLG Spring Championship Promotion Tournament.

pobelter-2

Sau trận thua trước FXOpen đã làm CA mất đi cơ hội tham gia vào LCS, kết quả cả 5 thành viên đều phải rời khỏi đội tuyển. Đối với Pobelter, điều này tương đương với việc phải tự tìm cho mình một đội tuyển mới. Có một thời gian anh tham gia vào đội ex-MRN được điều hành bởi Nick Wu, sau đó Park cũng dành thời gian của mình cho Infinite Odds vào thời điểm trước khi Mùa giải 3 đến gần.

>>Liên Minh Huyền Thoại: Tuyển tập Pobelter – game thủ có IQ 200

Vượt qua rào cản tuổi tác

Pobelter tuy không được thi đấu nhưng vẫn giữ vững phong độ của mình trong suốt mùa giải 3, sau một thời gian cuối cùng thì anh ấy cũng đã đủ tuổi để tham dự vào Mùa giải LMHT 2014. Với tin anh tròn 17 tuổi đúng vào thời điểm giải Mùa Xuân bắt đầu, Team Curse đã thông báo rằng Park sẽ quay trở lại với đội tuyển tại ví trí đường giữa.

Nhưng lần này Team Curse lại tiếp tục gặp phải khó khăn với sự thay đổi đội hình, Pobelter và Aphromoo tiếp tục bị đưa ra khỏi đội ngay khi vừa mới gia nhập. Lý do đằng sau sự việc này, lại là về vấn đề về độ tuổi quá trẻ của Park. Vẫn còn đi học do đó những tuyển thủ trong đội bị phàn nàn nhiều về thời gian mà Eugene cần phải chú trọng khi đi học.

“Không còn được là một phần của Curse. Chỉ vì thời gian mà tôi phải đến trường, có rất nhiều tuyển thủ phàn nàn về thời lượng luyện tập và phân tích chiến thuật của tôi đối với đội tuyển. Đấy là lý do chính khiến tôi bị ra khỏi đội” – Tweet bởi @Pobelter sau khi bị rời khỏi Team Curse.

Sự nhanh chóng tách rời khỏi Team Curse đã ghi dấu ấn đậm trong chặng đường sự nghiệp của Park, mặc cho thực tế rằng anh ấy đã hoàn toàn đủ tuổi đi đấu. Trường học trở thành điểm đến tiếp theo của Eugene, cho dù hoài bão, khát vọng của cậu thiếu niên trẻ này đối với LMHT có lớn như thế nào.

Theo thông báo của đội tuyển Châu Âu, Evil Geniuses, họ sẽ tuyển Pobelter vào để đem đến một cơ hội trở thành chuyên nghiệp. Tham gia vào đội tuyển cùng lúc với người đi đường trên Tyson “InnoX” Kapler, họ cùng đội tuyển đã có một chuỗi trận BO5 với Determined Gaming để tranh giành vị trí được tham gia vào giải NA LCS Sping Split 2014. Tuy là BO5 nhưng EG đã áp đảo hoàn toàn DTG với chỉ số hoàn toàn cách biệt 3 – 0.

Tìm kiếm sự thành công

Sự thể hiện đội tuyển ở giải mùa Xuân không được như mong đợi, đội đã có một tỉ số không được tốt lắm với 8 trận thắng và 20 trận thua. Tuy khả năng của Park khi chơi những vị tướng ép giao tranh rất tốt. Yellowpete, Snoopeh và InnoX tất cả đều thiếu sự thể hiện trong suốt nửa đầu mùa giải 2014. EG xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng sau phần tổng kết giải mùa hè tại Bắc Mỹ 2014. Đứng thứ 7 đồng nghĩa với việc EG phải quay về với những giải đấu nhỏ để bắt đầu lại, thậm chí phải đấu với những đối thủ mạnh hơn.

EG có một trận đối đầu với Cloud 9 Tempest trong giải NA Summer Promotion 2014: một đội tuyển được xây dựng nên từ những người đồng đội cũ của Pobelter như: Johny “Altec” Ru. Tuyển thủ đường giữa người Hàn Quốc Aaron “Bischu” Kim. Nhưng dù thế nào, EG vẫn sẽ phải vượt qua được C9 nếu muốn được tham gia vào các giải đấu sau.

Một lần nữa, EG thể hiện được sức mạnh vượt trội của mình kể cả khi phải chịu rất nhiều áp lực từ nhiều phía. Họ đã vượt qua C9T với tỉ số 3 – 1. Pobelter làm ngạc nhiên hết thảy mọi người với chỉ số KDA là 17 với các vị tướng Oriana, Nidalee và LeBlanc trong 4 ván đấu. Người hỗ trợ Mitch “Krepo” Voorspoels cũng có một sự thể hiện rất tốt với Morgana và Karma. Sự tiến bộ của Park tăng một cách rõ rệt, tựa như một tuyển thủ trước hay gặp khó khăn khi đối mặt với áp lực nhưng giờ thì đã có thể hoàn toàn làm chủ được mọi thứ.

Tuy giải đấu Mùa Hè của EG chẳng khác gì giải đấu Mùa Xuân của họ mấy (cùng xếp thứ 7 và phải quay về những giải đấu để giành vé tham dự LCS). Sự thay đổi về đội hình như Don-jin “Helios” Shin đi rừng, Altec thay thế Yellowpete ở vị trí Xạ thủ chủ lực để làm tăng kỹ năng đồng đội một cách toàn diện. Ngay sau đó EG cũng đã khiến cộng đồng phải ngạc nhiên với tỉ số 5 -0 ở ngày thi đấu cuối tại giải Mùa Hè.

[youtube]PBqZyJQICgw[/youtube]Pobelter có được chỉ số 4/3/9 với vị tướng Twisted Fate trong tuần thi đấu thứ 11 và giành chiến thắng trước Cloud9

Hướng tới đỉnh cao mới

Tiến vào tới Tuần thi đấu 11 của giải Mùa Hè, EG bị buộc phải đổi tên đội. Hiện giờ đội đã có tên mới là “Winterfox”, bên cạnh đó cũng thu nạp thêm 2 tuyển thủ người Hàn Quốc là Jang “Imagine” Hyeonsu và Deongyheon “Avalon” Shin để bù đắp cho vị trí hỗ trợ và vị trí đường trên của đội tuyển. Bây giờ, một đội tuyển với 4 người nói tiếng Hàn Quốc, có lẽ sẽ là dấu hiệu bắt nguồn cho một tương lai mới.

pobelter-3

Trong thời gian tham gia quân sự tại Hàn Quốc, Pobelter đã chứng minh cho người hâm mộ một điều rằng kỹ năng của anh luôn được cải thiện theo thời gian. Trở thành một phần của bậc Thách đấu. Park đã có đủ khả năng để đối đầu với những tài năng bậc nhất thế giới trong chế độ xếp hạng đơn. Việc sử dụng Fizz và Lissandra với 80% tỉ lệ thắng, người đi đường giữa của WFX đã có đủ khả năng đối đầu với những người tài năng bậc đầu như các tuyển thủ của SKT T1, đại thể như Lee “Faker” Sang-hyeok.

Trong mùa giải LCS 2015 lần này, người hâm mộ đang mong chờ một Pobelter có khả năng tạo nên “một cơn sóng Thần” đối với nền LMHT Bắc Mỹ. Sự thể hiện của anh luôn mạnh mẽ xuyên suốt thời gian thi đấu tại LCS, người hâm mộ đang mong muốn thấy một WFX với đội hình mới mẻ đạt được thành tích cao trong giải Mùa Xuân tới này. Giữ cho mình 3 tài khoản thuộc top 10 bậc Thách đấu tại máy chủ Bắc Mỹ, một tuyển thủ như Park đã từng phải gặp khó khăn và đối mặt với sự cách biệt bởi tuổi tác thì hiện giờ đã có thể tìm thấy thành công trong những giải thi đấu chuyên nghiệp.

>>5 suy nghĩ sai lầm của game thủ LMHT VN hiện nay

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày