Người đi đường giữa Voyboy đã quyết định chia tay Curse và sẽ không thi đấu ở mùa giải LCS 2015.

Trong một dòng trạng thái đáng ngạc nhiên trên trang cá nhân của mình, Joedat “Voyboy” Esfahani đã tuyên bố rằng anh ấy sẽ không còn thi đấu cho Curse Gaming. Quyết định về sự ra đi của Voyboy đến ngay sau khi Curse giành được vị trí thứ 4 tại LCS Bắc Mỹ mùa hè và sau khi đội tuyển mộ thành công xạ thủ Chae “Piglet” Gwang-jin. Mặc dù lý do đưa ra về sự ra đi không thực sự thuyết phục, Voyboy chia sẻ rằng sẽ không nghỉ hưu nhưng cần thời gian để suy nghĩ về những gì muốn làm với tương lai của mình.
Chia sẽ của Voyboy trên trang cá nhân:
“Để mọi người được hiểu rõ hơn, đây không phải là việc nghỉ hưu của tôi. Tôi thực sự rất thích Liên Minh Huyền Thoại, cộng đồng người chơi của chúng tôi và tất cả những người hâm mộ hơn bất cứ điều gì. Tôi vẫn sẽ tiếp tục chơi và stream, cố gắng giành lấy vị trí cao nhất trong đấu xếp hạng đơn. Đây không nhất thiết là điều kết thúc sự nghiệp thi đấu của tôi. Tuy nhiên tại thời điểm hiện tại tôi cảm thấy cần được nghỉ ngơi sau khi phải thi đấu quá nhiều và tôi muốn dành nhiều thời gian để suy nghĩ về tương lai của mình. Hành trình của tôi cùng với Curse đã kết thúc, và tôi tự tin cảm thấy rằng hành trình của mình cũng chỉ vừa bắt đầu.”
Voyboy gửi lời cám ơn chân thành đến Curse đã cho anh ấy cơ hội để thể hiện bản thân và dù không còn trong đội anh vẫn sẽ tiếp tục cỗ vũ cho họ.
“Gửi đến tất cả các thành viên của đại gia đình Curse, cảm ơn tất cả mọi người đã cho tôi một môi trường eSports tuyệt vời và đối xử với tôi như chính gia đình mình. Gửi Steve, cảm ơn ông đã cho tôi cơ hội gia nhập và giúp đỡ tội từng bước trên con đường chuyên nghiệp. Tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều không chỉ trong thi đấu mà còn ở trong cuộc sống. Gửi đến những người đồng đội và bạn bè thân thiết của tôi (Quas, Dom, Xpecial và Piglet), tôi tin tưởng các bạn sẽ rất mạnh mẽ vào mùa giải tới. Rời khỏi đội là một trong những quyết định khó khăn nhất mà tôi từng đưa ra. Các bạn chỉ cần biết rằng tôi sẽ vẫn tiếp tục cổ vũ cho các bạn. Chúng ta có thể đã lỡ mất đi cơ hội tham dự chung kết thế giới ở năm nay nhưng tôi tin rằng các bạn sẽ làm được điều đó vào năm tới”
Mất đi Voyboy có thể nói sẽ là tổn thất không hề nhỏ đối với Curse bởi tầm ảnh hưởng của Voyboy là rất lớn đối với lối chơi của cả đội. Họ chắc chắn họ phải nhanh chóng tìm được vị trí để lấp vào khoảng trống mà Voyboy để lại và đang có nhiều lời đồn rằng Pobelter của Evil Geniuses sẽ là người thay thế.