Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Ý nghĩa ẩn sau Cinematic mùa giải 14 Still Here – hãy nhớ đến “cái chết” Kindred

LMHT: Ý nghĩa ẩn sau Cinematic mùa giải 14 Still Here – hãy nhớ đến “cái chết” Kindred

Team XemGame | 11/01/2024 10:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Cinematic LMHT Still Here cho Kindred làm nhân vật chính “ẩn” là để giới thiệu đến người chơi một ý nghĩa thú vị liên quan đến cái chết.

Memento mori là một câu thành ngữ, tiếng Latin có nghĩa là “Hãy nhớ rằng ngươi sẽ phải chết”, là một lời nhắc nhở mang tính nghệ thuật hoặc biểu tượng về việc không thể tránh khỏi cái chết. Và có lẽ đó là chủ đề mà Riot Games muốn nhắc nhở đến mọi người trong đoạn Cinematic đầy đầu tư vừa được ra mắt vào tối qua :

https://www.youtube.com/watch?v=OXyix6QB0Yc

Có thể thấy rõ ràng rằng “Still Here” (Vẫn Ở Đây) là một trong những cinematic đẹp và hoành tráng nhất từ trước đến của LMHT, và nó cũng phần nào chuộc lỗi lại cho chiếc cinematic mù mắt của mùa giải trước.

Bên cạnh việc được khen ngợi về sự đầu tư trong khâu sản xuất, thì Still Here cũng được lòng cộng đồng về những tầng ý nghĩa của nó. Từ khi nó trình chiếu đến giờ thì có vô số những chủ đề, bàn luận được fan từ khắp nơi trên thế giới nhắc đến để nói về chủ đề mà cinematic muốn gửi gắm :

Theo đó, “Sill Here” là sự nhắc nhở về sự tồn tại vĩnh hằng của cái chết – mà ở vũ trụ Runeterra thì người đại diện tiêu biểu nhất chính là vị tướng Kindred “Thợ săn vĩnh hằng”.

Chúng ta có thể thấy 3 câu chuyện trong cinematic được xác nhận là diễn ra ở 3 thời điểm khác nhau quá khứ, hiện tại và một tương lai có thể xảy ra. Nhưng chúng đều có điểm chung là sự xuất hiện của Sói và Cừu (Kindred), dù mơ hồ với trường hợp Yasuo là cái bóng hay hiển hiện rõ trước mặt và sẵn sàng đánh nhau của Tryndamere.

Trong quá khứ, ở Demacia mới lập quốc khi mà chị em Kayle và Morgana chiến đấu cùng nhau với Aatrox thì hình bóng Cừu chỉ thoáng hiện ra trong ánh lửa.

Ở một giả định tương lai thì chúng ta thấy Yasuo đã già bước đến chiến trường để dùng hơi thở cuối cùng của mình bảo vệ người dân vô tội, ở phân cảnh cuối khi chuẩn bị đối mặt với một rừng tên thì đôi mắt đầy đe dọa của Sói ánh lên trong giây lát.

Ở Hiện tại, Tryndamere bị bao vây bởi quân thù và phải dùng ý chí của mình để “Từ Chối Tử Thần”. Thì Kindred cả Sói lẫn Cừu đều xuất hiện (có thể là ảo ảnh trong đầu Tryndamere, còn hắn thì vẫn đang đánh nhau với quân địch) để có thể đưa hắn đi, tuy vậy ý chí khủng khiếp của Man Vương đã giúp hắn không chấp nhận định mệnh và chiến đấu đến khi được Ashe đến tiếp ứng.

Có thể thấy từ mũi tên của Cừu hay hàm răng sắc nhọn của Sói” đại diện cho sự chấp nhận và kiên định của những người sống trước khi cái chết đưa họ đi. Từ quá khứ đến hiện tại hay tương lai, Kindred vẫn ở đó để trở thành một sứ giả để đưa linh hồn người đã khuất đến cõi hư vô.

Cinematic là một lời nhắc cho việc Kindred tiếp tục cuộc săn vĩnh cửu vì “họ” vẫn ở đó, vẫn tồn tại khi có người mất đi. Giống như câu thành ngữ mà chúng ta đã đề cập đến ở đầu bài vậy.

Có thể bạn muốn xem thêm: Cinematic LMHT 2024 ra mắt ấn tượng, hé lộ skin Yasuo lúc về già

Và một chi tiết cuối mà nhiều người sẽ có thể thích thú được biết, đó là Kindred là một trong những vị tướng xuất hiện trong promo art của mùa giải mới.

Đó có lẽ là lý do khiến Riot lựa chọn vị tướng này làm nhân vật chính “ẩn” cho cinematic ở trên, cũng như dày công nghĩ ra chủ đề/ý nghĩa cực kỳ thú vị để lồng ghép vào cho nó.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2648 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày