Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Những điều thú vị trong Liên Minh Huyền Thoại khi ngẫm lại sẽ khiến bạn bật cười

Những điều thú vị trong Liên Minh Huyền Thoại khi ngẫm lại sẽ khiến bạn bật cười

Team XemGame | 24/02/2016 16:41

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Trong những trải nghiệm thú vị về Liên Minh Huyền Thoại, có khi nào bạn bấm vào một vị tướng và chăm chú đọc vào truyền thuyết của hắn ta, cũng như nhìn vào những tấm ảnh mà chính Riot đã vẽ nên đó ? Nếu để ý, bạn sẽ thấy có những nhân vật đã bị giảm sức mạnh vô cùng lớn để cân bằng mọi thứ lại.

KÍCH CỠ THẬT SỰ CỦA MALPHITE

Ở trong game, ai cũng thấy rằng kích cỡ của Malphite cũng chỉ ngang tầm bất kỳ một ai ở đây, thậm chí nhỏ con hơn cả Sion. Điều này cũng không đúng sự thật, theo như truyền thuyết của Malphite mà Riot viết ra, lẫn cả Splash của hắn, thì Malphite thừa sức một mình cân hết cả cả 5 người bên kia, lấy thịt đè người một phát là đủ rồi. Oke, nhưng với tấm Splash mới này, thì bạn cũng hiểu rằng Maiphite thật sự có kích cỡ to lớn cỡ nào rồi chứ ?

Malphite_Splash_0.png (800×472)

Hắn to đến không thể tưởng được. Và như bạn thấy, con người trong mắt hắn chưa bằng một ngón tay. Nếu như giữ nguyên cái kích cỡ khổng lồ này, tính theo tỷ lệ thì hắn sẽ không gia vào hoạt động đi đường trong game nữa mà chuyển sang làm bạn với Baron Nasher luôn. Cái kích cỡ vô đối thế này thì ai mà chơi cho được.

THẦN THÁNH CŨNG BỊ NGƯỜI THƯỜNG BÁN HÀNH

Trong Liên Minh Huyền Thoại, cũng có những vị thần theo sát bên cạnh bạn. Nếu tính cả Á Thần, Vệ Thần lẫn thực thể thì cũng không ít. Điểm mặt qua một số thực thể thần thánh được gọi là thần như Anivia chẳng hạn. Phượng hoàng băng giá này thực chất là vị thần hộ vệ cho Freljord. bạn hiểu với một vị thần thì con người sao có thể sánh ngang hàng với cô ta được cơ chứ ?

Tính đến cả Azir, Nasus hay Renekton cũng đều là Á Thần, bởi bản thân của họ cũng chỉ là con người nhờ vào phát thuật mà thăng hoa. Nhưng có vẻ như những vị thần này vẫn chưa đáng sợ cho lắm. Thậm chí, Azir còn làm trỗi dậy cả thành phố Shurima bị lãng quên, thế mà vẫn có lúc trở về với cát bụi trong tay những con người tầm thường.

CŨNG CHỈ LÀ VẬT ĐỂ TRANG TRÍ

Và, nhân vật tiếp theo cần phải ngẫm lại, cũng là một xạ thủ đang hot hiện nay về đi đường giữa cũng như xạ thủ đường dưới khá tốt, Corki. Tuy nhiên, ở Splash của Corki cho thấy rằng máy bay của ông ta đang ở một vị trí khá cao để hạ gục một khinh khí cầu của kẻ địch.

Điều này cho thấy, chiếc máy bay của Corki vô cùng hiện đại, mặc dù có một bề ngoài khá khiêm tốn. Với một độ cao mà khinh khí cầu có thể tự do di chuyển, chiếc máy bay của Corki cũng làm được điều đó. Thế thì tại sao, trong những trận đấu bình thường ở Summoner’s Rift, Corki lại lựa một tầm bay khá thấp như vậy ? Chưa kể, đã đi máy bay mà còn có tốc độ di chuyển chẳng hơn những người đi bộ khác thì chẳng logic chút nào cả.

THẦN LỬA CHỈ LÀ MỘT SINH VẬT TRIỆU HỒI

Trong truyền thuyết, Brand là một sinh vật thượng cổ, và vô cùng căm ghét thế giới Valoran. Ở ngay trong cuộc chiến cổ ngữ, Brand không hề thuộc một phe phái nào, hắn chỉ biết đến sự tàn phá thế giới loài người, cùng thành bố Bandle của những chú chồn Yordle.

Nếu Anivia là đại diện của sự lạnh giá, thì Brand ngược lại, hắn là một thể đối lập của những ngọn lửa nóng bỏng. Thế nhưng, đừng đánh đồng hắn ngang hàng với cô ta. Anivia là một vệ thần, còn Brand thì chỉ là một sinh vật thượng cổ mang tính chất của nguyên tố lửa mà thôi. Bằng chứng là sức mạnh của hắn đã khuất phục trước quân đội Demacia sau đó. Điều mà ai cũng đã từng thắc mắc rất lâu ở đây, Brand toàn thân bao bọc là ngọn lửa, thế sao cái quần hắn mặc chẳng hề bốc cháy ? Với lại, mỗi khi hắn mất máu Nami lại có thể dùng nước của mình để hồi máu cho hắn đây ?

SỨC MẠNH CỦA CÔ TA CŨNG VÔ ĐỐI TỪ NHỎ

Tiếp đến, đó là một hot girl có xuất thân từ Ionia có tỷ lệ xuất hiện khá thấp mặc dù phải nói là cực kỳ mạnh mẽ ngay từ giai đoạn đầu, Syndra.

Syndra_Splash_0(1).png (800×472)

Theo truyền thuyết của Syndra cũng như Splash thể hiện của cô nàng, Syndra thừa sức nhấc bổng một tòa nhà lên cách mặt đất khá cao. Thậm chí, Syndra cũng duy trì điều đó khá là đơn giản chứ không hề phức tạp. Pháo đài bay của Syndra không chỉ riêng một cái, nó là tập hợp khá nhiều những kiến trúc nối lại với nhau.

Thế nhưng, Syndra không thể nhấc bổng bất kỳ một vị tướng nào, hay thậm chỉ là một trụ nào lên khỏi mặc đất, kể cả Teemo chỉ là một con chồn Yordle bình thường cũng chẳng cầm được luôn.

Tạm kết : tất cả chỉ là sự hư cấu :P

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày