Trang chủ » Giải Trí » Những đứa con bị “bỏ rơi” của các mangaka nổi tiếng

Những đứa con bị “bỏ rơi” của các mangaka nổi tiếng

Team XemGame | 18/11/2022 14:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Naoko, Oda hay Kubo là những mangaka nổi tiếng và được yêu thích, tuy vậy họ cũng đã có thời gian bỏ mặc đứa con tinh thần của mình. 

Thế nhưng, liệu bạn có biết rằng những vị tác giả này lại có cho mình một vài đứa con bị bỏ rơi, bị ghẻ lạnh, bị ghét bỏ ngay trong chính những tác phẩm nổi tiếng đã tạo nên thành công trong sự nghiệp của họ không? Cùng mình tìm hiểu đó là những nhân vật nào nhé! 

Sailor Venus (Sailor Moon)

Sailor Venus tên thật là Aino Minako, là một nhân vật xuất hiện trong bộ manga Sailor Moon của Naoko Takeuchi. Tên của Aino Minako mang 2 chữ Kanji là “Ai” có nghĩa là tình yêu và “Mi” nghĩa là sắc đẹp. Điều này chứng tỏ, ngay từ đầu Naoko đã xây dựng Aino Minako thành một chiến binh biểu hiện cho tình yêu và sắc đẹp. Ấy thế mà, cái tên lại không vận vào người của Minako khi mà sắc đẹp thì cô nàng có nhưng tình yêu thì lại vô cùng trắc trở và sặc mùi drama.

Dù bề ngoài là một chiến binh mạnh nhất trong nhóm chiến binh thủy thủ, nhưng thực chất Minako là một thiếu nữ yêu những điều lãng mạn và mong muốn có được một tình yêu cho riêng mình. 

Thế nhưng, tác giả Naoko lại không cho cô nàng có được một mối tình ngọt ngào trọn vẹn, mà luôn tạo ra những drama oái ăm như crush của nữ chiến binh lại là thành viên của vương quốc bóng tối khiến Minako phải tự tay tiêu diệu crush của mình, hay là người mà cô nàng thích lại thích một người khác. Dù xây dựng hình tượng cho Sailor Venus là một nữ chiến binh tượng trưng cho sắc đẹp và tình yêu, nhưng Naoko lại nhất quyết không cho nhân vật của mình có được một mối tình ngon nghẻ. Chỉ như vậy thôi chắc bạn cũng đã nhận ra Minako đã chính thức trở thành con ghẻ của tác giả Naoko rồi nhỉ?! 

Không chỉ bị mẹ ruột ghẻ lạnh mà ngay cả nhà sản xuất cũng bỏ rơi Aino Minako khi mà cô nàng vốn là nhân vật chính trong bộ truyện Sailor V – bộ truyện ra đời trước Sailor Moon, và đang được cân đo đong đếm để đem đi làm bom tấn của tác giả Naoko. Tuy nhiên, sau khi bộ truyện Sailor Moon ra đời và công phá mọi bảng xếp hạng chỉ trong một thời gian ngắn, vượt mặt luôn cả đàn chị Sailor V, biên tập của Naoko đã ngay lập tức yêu cầu nữ tác giả nhanh chóng kết thúc Sailor V để quay sang tập trung vào dự án mới là Sailor Moon.

Chính vì vậy mà Sailor V chỉ vọn vẻn có vài chương ngắn đã phải kết thúc. Dù sau này Minako có quay trở lại trong bộ Sailor Moon với thân phận là Sailor Venus, nhưng có một sự thật không thể chối bỏ là cô nàng đã bị giật vai nữ chính mà chỉ có thể là nhân vật phụ trong bộ truyện, luôn bị đem ra làm thế thân cho nữ chính Usagi trong Sailor Moon.

Dù bị mẹ ruột và nhà sản xuất đối xử thậm tệ, nhưng Minako vẫn không được yên ổn mà lại tiếp tục bị dòng đời oan nghiệt xô đẩy khi mà vào những năm 90, Toei Animation đã liên hệ tới Naoko với mong muốn chuyển thể Sailor V thành anime. Ngỡ đâu mọi khổ đau trước đó của Minako đã được đền đáp xứng đáng, thế nhưng Toei đã lạnh lùng tạt một gáo nước lạnh vào chị đẹp khi họ muốn có thêm nhiều chiến binh khác có thể biến thân bên cạnh Sailor V, vậy nên sau 1 thời gian đàm phán thì Toei đã quyết định chuyển thể Sailor Moon thay vì Sailor V, và bộ truyện của Minako mãi mãi vẫn chỉ là manga. 

Để an ủi cho đứa con tội nghiệp hay bị giật vai của mình, Naoko đã quyết định cho Minako trở thành thế thân cho công chúa Usugi ở trong manga với mục đích thể hiện cho sự hy sinh dũng cảm của 1 chiến binh mạnh mẽ như Minako, đồng thời bộc lộ hết khả năng chỉ huy khó ai sánh bằng của cô nàng, và quan trọng nhất là Naoko muốn cho đứa con ghẻ của mình tạm thời làm nữ chính trong một thời gian ngắn.

Thế nhưng, khi lên phim, Toei đã lạnh lùng cắt bỏ đi phân cảnh hào quang đó của Minako. Không chỉ vậy, những phân cảnh thể hiện ra sức mạnh và sự anh dũng của Minako cũng như những cảnh mà Minako tỏa sáng khi tự tay tiêu diệt những kẻ mạnh của vương quốc bóng tối như nữ hoàng bóng đêm cũng bị Toei lạnh lùng gạt bỏ đi và để cho Usagi thay thế vị trí và nhiệm vụ đó. Thật đúng là tội nghiệp cho Minako, vừa bị mẹ ruột ghẻ lạnh, vừa bị nhà sản xuất bỏ rơi, nay lên anime rồi vẫn bị người ta đối xử tàn nhẫn. Đúng là một nhân vật đáng thương mà!

Sanji (One Piece)

Sanji vốn là đầu bếp của băng Hải tặc Mũ Rơm và cũng là thành viên thứ 5 của băng. Anh có biệt danh là Sanji Chân Đen và luôn chiến đấu bằng chân. Bên cạnh là một đầu tài ba, giỏi cả trong chiến đấu lẫn nấu ăn, Sanji còn rất lịch thiệp với phụ nữ, đúng chuẩn kiểu mẫu đàn ông Pháp. Anh còn là con trai thứ 3 của dòng tộc Vinsmoke.

Có thể nói Sanji là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng và đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng những nhân vật được yêu thích nhất trong One Piece trên toàn thế giới. Ban đầu Sanji cùng Luffy và Zoro đóng vai trò đảm nhận các cuộc chiến gay go mà cả nhóm gặp phải, tuy nhiên dần dà về sau vai trò ấy của Sanji càng trở nên mờ nhạt hơn và chính thức trở thành con ghẻ của cả bộ truyện. 

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2016, Oda đã hùng hổ tuyên bố rằng “2016 sẽ là năm của Sanji”, để rồi kết quả nhận được lại hoàn toàn khiến mọi người thất vọng. Sanji bị gia tộc Vinsmoke tìm về và bị bắt ép phải kết hôn khiến anh nhớ về quá khứ không mấy đẹp đẽ của mình và lại bị đánh đập bởi gia tộc. Sanji còn bị ép phải tự cắt đứt với đồng đội và bị lừa bởi người trong gia đình khiến anh chàng bị nhạt nhoà đi trong lòng khán giả và bị Luffy chiếm sóng.

Từ đó trở đi, Sanji chính thức trở thành con ghẻ của Oda và tác dụng của anh ở trong nhóm ngày càng trở nên mờ nhạt hơn. Cho tới hiện tại, sự yêu thích của các fan dành cho nhân vật này đã giảm đi rõ rệt và còn được mọi người đặt cho biệt danh là “người vận chuyển” khi tác dụng của anh trong nhóm bây giờ chỉ là người cầm chân kẻ địch và khiêng vác đồng đội bị thương. Quả đúng là đáng thương cho một nhân vật từng lẫy lừng một thời mà!

Bleach

Nói tới Bleach thì không một otaku nào là không biết, khi đây là một bộ truyện quá đỗi nổi tiếng với hơn 100 tập anime và vài chục tập manga. Thậm chí doanh thu của Bleach còn được xếp vào hàng tứ trụ, ngang ngửa với những bộ nổi tiếng lẫy lừng như Naruto, One Piece hay Dragon Ball. Danh tiếng là vậy, thế nhưng Bleach lại có một số phận vô cùng hẩm hiu khi mà cha đẻ ghét cay ghét đắng còn cha nuôi thì bỏ rơi. 

Có thể bạn muốn xem thêm: Khả năng “bá đạo” của cô nàng Yor Forger trong Spy X Family

Mọi chuyện bắt đầu từ khi tác giả Kubo Taito đã có một số vấn đề về sức khỏe và ông mong muốn sẽ sớm kết thúc bộ truyện để dưỡng sức. Thế nhưng, Shounen Jump đã không đồng ý điều đó vì họ nhận thấy độ nổi tiếng của Bleach cũng như doanh thu của nó mang về quá khủng. Vì thế, họ liên tục thúc ép và tạo động lực cho Kubo viết tiếp bộ truyện. Dù nhận lời nhưng mangaka ấy đã không hề vui vẻ gì cả khi mà ông phải liên tục làm việc với nhiệt huyết nguội lạnh còn sức khỏe thì dần dần đi xuống. Từ đó trở đi, Kubo đã nảy sinh lòng căm ghét với chính đứa con tinh thần của mình. 

Chính vì vậy mà nội dung bộ truyện về sau càng ngày đi xuống, kéo theo là doanh thu cũng tụt dốc không phanh. Thấy mọi chuyện đang theo chiều hướng xấu, Shounen Jump đã lập tức quay ngoắt 180 độ, bắt Kubo nhanh chóng kết thúc Bleach trước khi doanh thu chạm đáy.

Bị ép viết giờ lại bị ép kết, tác giả tỏ ra phẫn nộ mà đưa ra một cái kết gây xôn xao làn sóng dư luận, tạo ra sự tranh cãi quyết liệt giữa 2 phe là fan của cặp đôi Ichigo với Rukia và fan của cặp Ichigo với Orihime, để rồi chính ông cũng bị các fan của bộ truyện đưa lên “giàn hoả thiêu” và bị chửi bới.

Lượng lớn fan quay lưng, Shounen Jump vứt bỏ, tác giả thì bị coi như “cẩu tạp chủng” khiến Bleach bị ghét cay ghét đắng từ nhiều phía. Thật đáng thương cho số phận hẩm hiu của 1 tác phẩm đình đám 1 thời! Dù không làm gì nên tội cũng bị ghét và bị bỏ rơi! 

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày

Xem thêm