Ngoài game ra thì có lẽ facebook là địa chỉ mà game thủ hay ghé vào nhất với tần suất là online 24/24 hoặc cứ cách 5 phút lại đăng nhập một lần.
Mặc dù game và facebook là hai thể loại giải trí hoàn toàn khác nhau nhưng chúng lạ có một điểm chung không quá bất ngờ là vừa mang lại niềm vui đồng thời cũng dễ dàng tạo ra các nỗi buồn không đáng có. Game thủ đã từng buồn vì facebook đâu phải chỉ có đôi ba lần.
Đăng hình và trạng thái mà không ai like hay bình luận

Tính năng thông dụng cũng như thu hút nhất của facebook là cho phép mỗi cá nhân chia sẻ những hình ảnh và trạng thái của mình lên trang chủ, sau đó bạn bè của họ đều có thể nhìn thấy để rồi tham gia like hay bình luận. Nút like hay comment thực chất dễ tác động tới tâm trạng của người đăng bởi nó tượng trưng cho số người quan tâm tới mình. Càng nhiều like và comment thì càng chứng tỏ bạn được yêu mến, vì thế mỗi một bức hình status đều mang theo niềm hi vọng mong chờ . Tuy nhiên không phải chúng lúc nào chúng cũng được hoan nghênh quan tâm bởi có nhiều bạn trẻ đăng hình cả ngày mà chẳng có ai like hoặc bình luận. Nguyên nhân theo sự giải thích của một số người thường là do hình xấu, trạng thái vớ vẩn hay lười like. Hành động lướt qua không like, không comment của bạn bè sẽ gây ra nỗi buồn, sự thất vọng cho người đăng rất nhiều. Nó có thể tạo thành ám ảnh khiến họ từ sau e ngại khi muốn chia sẻ điều gì đó lên facebook.
Đăng hình và trạng thái mà bị chê bai hay ném đá

Không được like đã buồn nhưng khi tấm hình hay trạng thái đó mà bị chê bai ném đá thì còn buồn hơn. Mặc dù chúng có thể không ác ý nhưng với đối tượng hay suy nghĩ lung tung hoặc nhạy cảm thì rất dễ bị tổn thương. Các lời chê bai có thể là nói hình xấu trai, xấu gái hoặc status nhảm nhí…
Gửi tin nhắn inbox đã xem nhưng không trả lời lại

Trường hợp này được xếp vào hàng top những nguyên nhân gây ra nỗi buồn cho các thành viên coi game và facebook là ngôi nhà thứ hai. Nếu đối tượng mà bạn inbox chỉ là kẻ xa lạ không thân quen thì chúng ta chỉ thấy bực tức sau đó rất nhanh quên. Tuy nhiên nếu đó là bạn bè cực thân thiết hay người yêu thì nỗi buồn quả là vô kể. Họ chưa đọc được nên không trả lời thì chẳng nói làm gì nhưng chữ “Đã xem” hiển thị sờ sờ ra đó mà tin nhắn hồi âm chẳng thấy đâu trở thành sự bứt rứt khó chịu và gây ra tổn thương khá nhiều tùy mức độ tình cảm của từng người.
Sinh nhật, ngày lễ – tết mà không ai chúc mừng

Trong phần thông tin cá nhân của mỗi chủ tài khoản facebook sẽ có mục ngày tháng năm sinh để facebook dựa vào đó căn lịch thông báo sinh nhật của chính chủ tới bạn bè khi ngày này tới. Tuy nhiên không phải ai cũng chú ý tới dòng chữ thông báo đó và quên chúc mừng, có khi đợi qua vài ngày mới chợt nhớ ra. Không những thế, các dịp lễ tết không ít người cũng bị quên lãng cho dù chỉ là lời chúc sức khỏe may mắn đầu năm.
Xin vào hội nhóm mà không được hoặc bị đuổi ra
Hội nhóm là nơi kết bạn, giao lưu trao đổi với những đối tượng có cùng sở thích. Tuy nhiên sẽ ra sao khi bạn xin tham gia mà đợi mãi không cho vào hay đang sinh hoạt yên ổn nhưng vì lý do nào đó mà bị đuổi thẳng cổ không thương tiếc. Tức giận, buồn bã, thất vọng…đủ mọi loại tâm trạng bao trùm tâm trí người dùng.
Người yêu cũ đăng hình chụp với người yêu mới hoặc thông báo chuẩn bị kết hôn

Không phải cuộc tình nào kết thúc cũng do đã hết tình cảm. Đôi khi chỉ vì quyết định bốc đồng trong chốc lát hoặc cả hai bên không chịu nhường nhịn nhau dẫn đến sự chia tay. Chia tay nhưng vẫn yêu nên nhiều bạn trẻ vẫn lén lút theo dõi tình hình của người yêu cũ. Thật đau lòng và buồn bã khi thấy các hình ảnh thân thiết của đối phương bên người yêu mới hoặc thông tin sắp lập gia đình.
[poll id=”101″]