Trang chủ » Chuyện làng game » Những triết lý sống hay bạn có thể học được từ Pokémon

Những triết lý sống hay bạn có thể học được từ Pokémon

Team XemGame | 22/12/2016 12:28

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Đôi lúc bạn phải giật mình vì những thứ có thể học được dù là từ những điều nhỏ nhặt nhất ở Pokémon.

Cũng như “cá chép hoá rồng”, nếu không phấn đấu, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được mình sẽ có được những gì đâu.

Tiến chậm không phải là vấn đề, chỉ cần đừng bao giờ dừng lại. Đừng để bất cứ thứ gì giữ chân bạn, hãy tiếp tục cố gắng.

Rồi bạn sẽ nhận ra, bạn có thể trở thành bất kỳ người nào mà bạn muốn. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình thua kém hay lẻ loi, bạn có đủ sức mạnh để thay đổi điều đó mà.

Hẳn là mọi người Việt Nam đều thuộc nằm lòng câu nói này. “Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Sức mạnh đến từ tập thể bao giờ cũng tốt hơn là chiến đấu một mình, nhớ nhé.

Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, máy móc còn biết nghỉ ngơi kia mà. Nhưng nhớ là chỉ “đủ” thôi nhé.

Đừng bao giờ ngừng mơ ước. Hãy theo đuổi ước mơ, thành công sẽ theo đuổi bạn.

Không bao giờ là muộn, bạn luôn có thể thay đổi bản thân theo cách mình muốn. Mỗi người đều có cơ hội để trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ.

Đừng phán xét điều gì cả, bởi không phải sự việc nào cũng giống như vẻ bề ngoài của nó.

“Đừng mơ ước những gì ngoài tầm với, Mây của trời hãy để gió cuốn đi”. Đừng mơ ước những gì quá cao xa hoặc chính bạn không có khả năng để thực hiện nó, bởi nó sẽ biến bạn trở thành “kẻ ngủ ngày” đấy.

Ở thế giới ngoài kia sẽ luôn có người giỏi hơn bạn. Nhưng việc đó chả sao cả, bởi ai cũng vậy mà.

Dù cuộc đời luôn khó khăn, và không phải chuyện gì cũng tốt đẹp. Nhưng kiên cường lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Giới tính, sắc tộc, màu da,… những điều đó nào có quan trọng gì. Hãy cứ là chính mình và tự hào về điều đó.

Bạn có thể trở thành ngôi sao sáng nhất, hãy tin vào điều đó.

Đừng bao giờ để nhiệt huyết của bạn bị dập tắt. Làm mọi thứ với đam mê và nhiệt huyết, cho dù có thất bại thì cũng vẫn vui.

Hãy tự giải quyết vấn đề của bạn, bởi vì chẳng ai thay bạn làm điều đó đâu.

Nếu phải đối mặt với điều gì đó quá khó, đừng bao giờ thực hiện chúng mà không lên kế hoạch. Hãy cố gắng hơn nữa để vượt qua giới hạn của bạn. Lên kế hoạch nhiều hơn bạn có thể làm, và thực hiện chúng.

“Bạn có thể dạy con chó già những điều mới”. Vậy thì đừng bao giờ từ bỏ việc “học” chỉ bởi mình đã “già”, hãy luôn đổi mới mình.

“Đi rồi sẽ đến”. Bạn mong mỏi gì? Cứ tiếp tục tiến về phía trước đi và bạn sẽ thấy chúng thôi.

Đừng bao giờ ngừng ca hát. Cuộc đời đẹp lắm, hãy nhìn mọi việc theo hướng tích cực nào.

Hãy chia sẻ với mọi người. Bởi “Niềm vui chia sẻ là niềm vui nhân đôi, nỗi buồn chia sẻ là nỗi buồn vơi nửa”.

Đừng đánh giá bất kỳ ai qua vẻ bề ngoài của họ. “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” bạn nhé!

Dù có ra sao, khó khăn thế nào, hãy nhớ rằng Mẹ luôn yêu thương bạn. Dù cho cả thế giới có quay lưng, hãy nhìn về sau nơi mẹ bạn đang ở đó, bạn sẽ nhận ra rằng mình vẫn luôn được yêu thương nhiều như thế nào.

Theo playpark

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày