Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Tâm sự LMHT: Rủ crush chơi chung game, tôi bị bạn thân khác giới từ mặt

Tâm sự LMHT: Rủ crush chơi chung game, tôi bị bạn thân khác giới từ mặt

Team XemGame | 13/05/2020 16:55

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Không thích chia sẻ sự quan tâm và ghen tị phải chăng là bản năng khiến cho hai cô gái không thể nào vui vẻ và hoà thuận với nhau dù chỉ là trong LMHT?

Một núi không thể có hai con sư tử, một trận game không thể có hai cô gái chung team chẳng hề quen biết nhau. Đây là quy tắc ngầm dành cho mấy bạn nam muốn tán gái trong game cần hiểu. Nếu bạn vô tình phạm vào thì việc giải quyết những rắc rối xảy ra là hoàn toàn vô vọng, thậm chí mất cả bạn lẫn crush giống tôi vậy.

Số là tôi có con bạn chơi thân từ thời nhỏ, nhà hai đứa còn ở gần nhau nên tình cảm rất tốt. Tốt ở đây hoàn toàn theo nghĩa bạn bè bình thường, chúng tôi biết phân biệt rạch ròi mối quan hệ nên không có gì mờ ám giữa hai đứa cả. Tôi thích chơi game và Nhung – bạn tôi cũng vậy. Hầu như tất cả những game nào hot về Việt Nam cũng đều có dấu chân của chúng tôi, kể cả Liên Minh Huyền Thoại. Việc có một người bạn hiểu mình cả ở bên ngoài và trong game là điều cực kì may mắn vì bạn sẽ chẳng bao giờ bị cô đơn cả. Nhung thích đi top, nên tôi dù main AD nhưng vẫn tập đánh rừng thật cứng tay để có thể phụ cô bạn toả sáng.

Có thể bạn muốn xem: Tâm sự: “Một thằng game thủ quèn và cái giá của việc yêu gái xinh trên game”

Mọi chuyện trôi qua yên bình cho tới một ngày tôi quen được và có tình cảm với một cô gái trong game. Chuyện bắt nguồn từ việc đi tán gái dạo trên group, tôi quen được Vy – một bạn nữ xinh xắn đáng yêu hết mức. Ban đầu tôi không dám giới thiệu cho Nhung vì chưa chắc chắn tình cảm này tiến xa được tới đâu. Thế nhưng cảm giác muốn chia sẻ tất cả mọi bí mật khiến tôi quyết định kể cho Nhung và mong muốn bạn mình giúp đỡ vun đắp cho tôi.

Ban đầu Nhung không đồng ý vì nói đó là chuyện riêng nên tôi phải tự lo, hơn nữa Nhung cũng không ủng hộ yêu qua game ảo. Thế nhưng sau nhiều ngày tôi năn nỉ thuyết phục thì Nhung mềm lòng đồng ý. Có điều nó không hứa chắc sẽ đáp lại được sự tin tưởng của tôi. Điều này chẳng sao cả vì chỉ cần có cơ hội dù là nhỏ nhất tôi vẫn sẽ làm. Tôi nghĩ rằng giữa con gái với nhau thì họ sẽ dễ nói chuyện và tâm sự hơn. Nếu may mắn và con bạn tôi biết tâng bốc tôi chút thì kết quả mong đợi sẽ không có gì là xa vời.

Đúng ngày hẹn tôi có mời Nhung và Vy vào chung phòng rồi cùng chơi một trận game. Tôi cũng chủ động giới thiệu cho cả hai biết nhau. Sau lời chào hỏi thì chúng tôi vừa chơi vừa tán chuyện. Thế nhưng hầu như chỉ có tôi nói còn hai người kia yên lặng đáp lời khi được nhắc tên. Vy cực kỳ nữ tính và bánh bèo, do đó không có gì ngạc nhiên khi cô ấy thỉnh thoảng thể hiện sự hờn dỗi khi bị địch hạ gục hay tôi không đến hỗ trợ kịp thời. Ngược lại thì Nhung lại cực kỳ nam tính. Vy chơi vẫn còn khá yếu tay nên bị đè đường, tôi cứ phải camp ở Mid để Vy không quá thọt. Tôi cũng bảo Nhung cố gắng trụ chờ Vy cứng cáp chút sẽ lên gank, Nhung cũng chỉ trả lời “ừ” gọn lỏn.

Tôi cảm thấy hơi có chút gì đó thiếu tự nhiên nhưng cũng khó mở miệng hỏi. Mọi thứ cứ trôi qua như vậy cho đến khi xảy ra tình huống cả Vy và Nhung đều bị địch bất ngờ tấn công. Tôi chỉ có thể chạy ra hỗ trợ cho một người. Không có nhiều thời gian suy nghĩ đắn đo nên tôi quyết định chạy qua chỗ Vy để hỗ trợ vì dù sao cũng nên thể hiện sự ga lăng bảo hộ crush. Nhung nó là bạn thân của tôi chắc sẽ thông cảm thôi, hơn nữa đây chỉ là trận game, chết xong lại được hồi sinh ra đánh lại.

Tôi lao ra phía Vy và giúp đỡ kịp thời đánh bay kẻ địch, tiếc là Nhung không được may mắn đã bị hạ gục. Vy cảm ơn rối rít khen tôi tay to pro khiến tâm trạng lâng lâng cảm giác như trúng số. Ấy thế nhưng màn hình bỗng hiện lên thông tin tài khoản của Nhung đã thoát ra ngoài trong khi trận đấu chưa kết thúc. Tôi vội mở facebook lên chat hỏi han tại sao Nhung không chơi nữa. Sau vài phút chờ đợi Nhung chỉ gửi cho tôi một đoạn tin nhắn:

Sơn à! Tao với mày là bạn thân nối khố từ xưa. Có gì cũng chia sẻ giúp đỡ nhau không khác gì ruột thịt trong nhà. Dù mày có làm gì sai trái thì tao vẫn ủng hộ và đứng về phía mày thế nhưng hôm nay tao không thể nhịn được nữa. Không hiểu gu của mày ra sao mà kiếm con bé bánh bèo ngứa mắt không chịu nổi. Trong suốt trận game nó cứ tỏ ra yếu đuối tự coi mình là cái rốn vũ trụ. Đã không farm được rồi, camp cho cả buổi mà di chuyển vẫn cứ ngu để bị bắt lẻ suốt.

Mày lo bảo vệ nó vì nó là người mày thích thế còn tao thì sao? Bạn bè thì không cần bảo vệ à hơn nữa tao cũng là con gái, cũng thấy tủi thân khi bị bỏ rơi chứ dù là trận game. Biết trước vậy tao đã không đồng ý chơi chung rồi. Nếu mày còn tiếp tục muốn tiến triển với con bé đó thì sau này đừng kêu tao chơi chung nữa. Có lẽ tao phải suy nghĩ lại về việc làm bạn với mày, cái thứ vì gái quên bạn bè”.

Sau đó Nhung chặn facebook và mọi thông tin liên lạc với tôi. Tôi vẫn không hiểu mình sai chỗ nào? Tôi quý cả Vy và Nhung thì tại sao họ lại không thể chơi chung với nhau một cách hoà bình được. Khi tôi hỏi ý kiến một thằng bạn học cùng thời cấp ba thì nó chỉ nói gọn lỏn là không nên mời hai cô gái chơi chung game vì họ hay soi mói xét nét nhau.

Cảm giác bị chia sẻ sự quan tâm và ghen tị là bản năng khiến cho hai bên không thể nào vui vẻ được, thậm chí còn xảy ra cuộc chiến cãi vã. Khi tôi hiểu ra điều này thì có lẽ hơi trễ và phải đau đầu suy tính xem làm cách nào giải hoà với Nhung mà vẫn giữ được tình cảm với Vy. Phải chăng tôi quá tham lam?

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày