Trang chủ » Sự thật về vụ đang xem Pubstomp thì bị fan LMHT đuổi về

Sự thật về vụ đang xem Pubstomp thì bị fan LMHT đuổi về

Team XemGame | 23/07/2014 9:27

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
https://img-cdn.2game.vn/pictures/xemgame/2014/07/Dota-2-XG-Pubstomp-11.jpg

Sau một loạt thành công từ các Pubstomp khắp 3 miền tổ quốc thì Pubstomp Monaco Club tại Hà Nội do PewPew Studio tổ chức đêm qua đã xảy ra một sự kiện gây thất vọng cho cộng đồng người chơi Dota 2 tham gia pubstomp.

Theo thông tin chúng tôi nhận được, một bộ phận game thủ tham gia đã rất bức xúc khi sự kiện đang diễn ra thì quản lý địa điểm tổ chức đã yêu cầu mọi người tham gia sự kiện ngừng mọi hoạt động và phải rời khỏi địa điểm lúc 2 giờ đêm. Điều đáng nói ở đây, Pubstomp tại Monaco Club là sự kiện có thu phí nhưng cuối cùng kết quả lại là cảnh người tham dự phải lang thang ngoài bờ đê trong khi đang diễn ra trận chung kết giữa Newbee với Vici Gaming. Có thông tin cho rằng BTC đã hoàn lại tiền vé cho anh em tham gia nhưng vẫn có những tiếng khóc đâu đó vang lên.

Hôm nay trên trang Facebook của sự kiện, Đạt Đỗ (z3blue, z3s, dat09), một thành viên của PewPew Studio, cũng đã lên tiếng về sự việc này. Và những thông tin mà anh đưa ra có lẽ không khỏi khiến fan hâm mộ DOTA 2 bức xúc.

https://img-cdn.2game.vn/pictures/xemgame/2014/07/Dota-2-XG-Pubstomp-2.png

Nguyên văn:

“Chào tất cả mọi người, mình là Đạt Đỗ (z3blue, z3s, dat09,…) hay bất cứ cái tên nào các bạn muốn gọi mình). Mình ở đây muốn nói cho mọi người vài điều, những điều mình suy nghĩ, những điều đã xảy ra ở pubstomp Hà Nội. Z chắc không cho mình nói. Nhưng mình nghĩ các bạn có quyền được biết sự thật, chính vì vậy mà mới có post này.

Điều đầu tiên, mình thay mặt BTC ngoài pubstomp Hà Nội, xin lỗi tất cả những bạn nào đã có mặt tại buổi pubstomp. Còn thật sự là bọn mình không mong được mọi người thông cảm, tại vì chính mình còn cũng không thể thông cảm nổi nếu mình bị vứt ra khỏi đường lúc 2h đêm. Lý do thì đơn giản lắm, chủ quán không muốn sự có mặt của bọn mình trong quán nữa. Không là ông ấy gọi “trẻ con”. Và thế là bọn mình bị đập thẳng vào mặt cái lý do không đỡ được của ông ấy và bị đá ra ngoài.

Nói thật là lúc ấy Z rất sốc, anh ấy là leader, anh ấy làm tất cả mọi thứ năn nỉ, xin xỏ nhưng không được, bất lực. Điều bọn mình cảm thấy lúc đấy là bất lực. Z là 1 người tự trọng, mình làm việc với anh ấy mình biết. Vậy mà lúc đấy mình tin là có phải làm bất cứ điều gì để giữ pubstomp, giữ niềm vui cho mọi người thì anh cũng sẽ làm. Nhưng cuối cùng, không có thỏa thuận gì cả. Để đảm bảo an toàn cho mọi người, bọn mình bắt buộc phải đưa ra quyết định khó khăn đấy.

Tại sao chủ quán lại tự nhiên đuổi bọn mình? Xin lỗi tất cả các bạn chơi Liên Minh Huyền Thoại một cách nghiêm túc nhé, nhưng ông chủ quán chơi trò đó. Và mình nghĩ ông ấy GATO với cộng đồng người chơi DOTA 2, GATO với bọn mình và tất cả anh em đang xem cùng nhau, hò hét cùng nhau với TI. Các bạn biết tại sao bọn mình bất lực không? Bọn mình không có gì cả. Không ai chống lưng, không tiền, không quyền lực. Nếu như các bạn hiểu, nếu như cộng đồng chúng ta mạnh hơn thì có lẽ ngày hôm qua bọn mình đã không bị đuổi ra như một con cún.

Người chống lưng duy nhất cho bọn mình đó chính là các bạn. Và hơn tất cả bọn mình tôn trọng tất cả các bạn, tất cả các viewer đã tin tưởng bọn mình, tin tưởng Pewpew Studio. Cám ơn tất cả các bạn.

Sau TI này sẽ là một sự thay đổi lớn, mình không biết là mình có còn ở đây để nói chuyện với các bạn không nữa. Một điều cuối mình muốn nói thôi, mình tin vào cộng đồng, mình tin vào các bạn sẽ đưa DOTA 2 Việt Nam phát triển mạnh hơn nữa. Thay mặt toàn thể anh em. Cám ơn mọi người”.

Rất nhiều lý do khác đã được đưa ra như: địa điểm tổ chức bị mất điện, bị phàn nàn vì gây ồn giữa đêm… Tuy nhiên lý do được nhiều người quan tâm nhất mà đại diện của PewPew Studio đưa ra là do một người chủ quán là người yêu thích Liên Minh Huyền Thoại nên đã không hợp tác và đuổi fan Dota 2 về. Đây có thể là thông tin không chính xác hoặc đơn giản là đùa vui nhưng điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của cộng đồng Dota 2. Sau khi đăng tải thông điệp trên, một báo trong nước đã có bài viết với tiêu đề “Fan Dota 2 bị đuổi ra đường giữa đêm vì Liên Minh Huyền Thoại”, châm ngòi cho hàng trăm lượt bình luận đả kích xúc phạm lẫn nhau giữa game thủ Dota 2 và Liên Minh Huyền Thoại.

Sự thật liệu có phải như vậy?

Không đồng ý với cách xử lý khủng hoảng bằng việc đăng các thông tin lên Facebook gây xôn xao cộng đồng, một số CTV của chúng tôi đã liên hệ với anh Cường, quản lý của Monaco Club để làm rõ sự việc.

Chào anh, theo nguồn tin được báo thì đêm qua các anh em xem Dota 2 đã bị ra đê vì Monaco Club bất ngờ đóng cửa?

À vâng, đúng là đã có chuyện này xảy ra.

Theo đại diện của BTC, có phải do người quản lý bên mình chơi Liên Minh Huyền Thoại nên đã có phần “ngứa mắt” khi nhìn thấy cộng đồng Dota 2 nên mới xảy ra chuyện vừa rồi?

Mình xin phép khẳng định là thông tin này hoàn toàn sai sự thật. Không hề có chuyện phân biệt game thủ giữa các game mà để xảy ra tình huống nghiêm trọng như vậy. Mọi thông tin bên lề hoàn toàn không chính xác, mong các bạn hiểu cho. Nếu có cách suy nghĩ như vậy thì bên mình đã không hỗ trợ địa điểm tổ chức.

Vậy anh có thể cho biết lý do gì mà Monaco Club lại buộc phải đóng cửa vào đêm qua?

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên cho mình giữ kín chi tiết, chỉ có thể giải thích là do lực lượng công an khu vực đã trực tiếp thông báo yêu cầu giải tán để phục vụ điều tra một đối tượng bị nghi ngờ có mặt ở quán. Thực sự thì lúc nhận được yêu cầu giải tán mình đã rất shock, và mặc dù biết là sự kiện đã tổ chức được đến ngày cuối cùng rồi nhưng vẫn phải đưa ra một quyết định như vậy. Đây là điều không muốn, mình mong các bạn game thủ Dota 2 thông cảm.

Vì đại diện của BTC đã công bố sự kiện Pubstomp này được nhà phát hành Dota 2 chính thức công nhận, vậy xin hỏi anh giữa Monaco Club và BTC có hợp đồng thuê địa điểm cho sự kiện này hay không?

Bên mình và PewPew Studio không hề có hợp đồng thuê địa điểm tổ chức hay thu phí gì cả, bọn mình cũng chỉ vì muốn làm một chỗ để phát triển cộng đồng Dota 2. Tiền quan trọng nhưng bọn mình vì uy tín và vì cộng đồng nhiều hơn, và việc xảy ra đêm qua là do lực lượng chức năng trực tiếp yêu cầu, nên bọn mình sẽ không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh sau này.

Trước đó trên Facebook của Monaco có đăng một bản hợp đồng tuy nhiên đây là nhầm lẫn của bên mình vì đó là hợp đồng thuê địa điểm quảng bá game Đao Kiếm 2 với đơn vị khác.

Xin cảm ơn anh vì đã dành thời gian

Đọc những bình luận chửi nhau giữa fanboy 2 game, những bài viết lá cải khắp nơi, rồi cả tâm thư của đồng chí X, đại diện Y… chúng ta không khỏi đắng lòng và có phần thấy xấu hổ. Sự kiện Pubstomp này vốn được tổ chức với mục đích vì cộng đồng, tuy nhiên kết cục của nó lại gần như làm xấu đi hình ảnh của cộng đồng Dota 2 bởi việc đưa thông tin sai lệch của BTC. Đành rằng chúng ta Không Thể Ngăn Cản các lực lượng chức năng trở thành huyền thoại… à nhầm thực hiện nhiệm vụ, nhưng ít nhất cũng nên chủ động trong việc nhận trách nhiệm và giải thích cho những người tham gia các lý do.

Hy vọng trong thời gian tới không có những sự việc đáng tiếc như vậy xảy ra.

Tin liên quan

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày

Xem thêm
Bài viết chưa có tag