Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Tâm sự của Tik: “Gia đình Boba Marines không còn được như lúc trước nữa , nó trở nên u ám đến ngộp thở”

Tâm sự của Tik: “Gia đình Boba Marines không còn được như lúc trước nữa , nó trở nên u ám đến ngộp thở”

Team XemGame | 12/09/2016 9:35

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Hãy cùng đến với đôi dòng suy nghĩ của Tik sau khi không còn thi đấu ở Boba Marines nữa.

Như các bạn đã biết, làng Liên Minh Huyền Thoại Việt đã chấn động thế nào trong những ngày cuối tuần vừa qua khi đồng loạt Tik, Kent, Potm và cả tượng đài tưởng sẽ không bao giờ rời BM là QTV đều ra đi.

Vẫn biết sau một mùa giải thi đấu bết bác, cần có sự thay máu về đội hình, nhưng nó lại đến quá bất ngờ và làm nhiều người bàng hoàng. Hãy nghe người trong cuộc Tik chia sẽ về quá trình trở thành game thủ chuyên nghiệp của anh và quyết định này:

(Xemgame xin trích nguyên văn tâm sự này của Tik)

#4namchosudamme.

Xin chào các bạn, mình là Tik thuộc đội tuyển Boba Marines (BM). Hôm nay mình muốn kể cho các bạn một câu chuyện của 1 chàng ngốc đã dành ra 4 năm cuộc đời mình cho đam mê trở thành game thủ chuyên nghiệp (GTCN). Mình đã dành ra 3 ngày 3 đêm để viết ra những dòng này nên hy vọng mọi người sẽ cố gắng dành 1 ít thời gian để đọc hết nhé

  • Bắt đầu từ 1 anh chàng “ nghiện game “ :

Đúng với cái tiêu đề ở trên , mình là 1 người cực kỳ mê game , có thể nói là ngoài những giờ sinh hoạt chính như ăn , ngủ , đi học ra thì lúc nào đầu óc mình cũng chỉ nghĩ đến game mà thôi . Và tất nhiên , mọi người sẽ thắc mắc là liệu gia đình mình có ngăn cản mình hay gì ko thì câu trả lời chắc chắn là có , vì không có bất kì 1 vị phụ huynh nào lại muốn đứa con mình sinh ra không lo ăn học mà suốt ngày chỉ biết tới game , game và game thôi . Và có thể mình sẽ “skip” qua đoạn này vì khoảng thời gian còn đi học của mình cũng phần nào giống như 1 vài bạn đang đọc thôi , ( trốn học chơi net , xin tiền đóng tiền học nhưng thật ra cũng chỉ là để đi chơi net v.v… ) . Đấy .

Nhưng chỉ 1 khoảng thời gian sâu đạm trong ký ức của mình nhất đó là vào năm cuối cấp , lớp 12 , khi mà mình biết đến tựa game LMHT . Năm lớp 12 là năm mà tất cả các bạn học sinh chắc chắn phải nghĩ đến việc bỏ qua hết mọi thú vui bên ngoài để tập trung vào việc học . Nhưng với riêng bản thân mình đã bị LMHT “ mê hoặc “ và mình thậm chí còn dành nhiều thời gian cho việc chơi game hơn những năm trước đó . Và chuyện gì đến thì cũng đã đến , lớp mình học năm 12 là lớp chọn , giỏi thứ 2 ở khối , bạn bè thì đứa nào đứa nấy cũng học học học mà mình thì chỉ chơi chơi chơi , nên mình có thể đã bị mọi người tẩy chay và mình cũng cảm thấy như vậy bởi vì khi bạn đang ở trong một tập thể mà bạn lại có 1 biểu hiện khác với số đông thì chắc chắn sẽ bị như vậy thôi , nên mình cũng k trách ai cả , và mình còn k dám rủ rê những thằng bạn thân chơi cùng với mình vì sợ tụi nó cũng bị vạ lây ấy chứ .

Cuộc sống của mình lúc đấy thì chỉ có chơi game đến tối , tối rồi lại xem one piece đến 2h sáng , rồi lại đi học và nhìn sắc mặt của tụi bạn trong lớp . Đến kì thi đại học thì mình may mắn đủ điểm sàn để vào 1 trường đại học , cái gọi là “ ước mơ “ của những bạn chăm học là con số 13 điểm . Và nhìn lại những đứa bạn của mình , đứa học thêm 4 5 chỗ thì rớt ĐH . Đứa thì ôn thi từ năm lớp 10 cũng chỉ hơn mình 1 điểm -_- , và những đứa đó lại là 1 trong những đứa đầu têu việc tẩy chay mình trong lớp . Việc mình đáng lẽ phải làm là cười vô mặt chúng nó hay làm 1 việc gì đó xỉ nhục lại tụi nó , đại loại vậy . Nhưng không , vì cái tình cảm bạn bè anh em chơi chung với nhau 2 năm trước đó k cho phép mình làm điều đó . Khi người ta học xong r đến lúc thư giãn chơi game thì tìm đến mình rồi mình cũng vui vẻ đón nhận thôi .

  • Hội anh em cây khế và quyết định ra đi :

“ Học xong rồi , quẩy thôi !? “ . Rõ ràng rồi , cứ sáng sớm thì cả đám kéo nhau ra net ngồi quẩy liên minh đến tối hôm mới về ngay nào cũng vậy , ngày nào cũng thế. Rồi khi ghe thấy thông báo có giải đấu ở nhà thi đấu phan đình phùng thì nguyên đám đi xem cho biết thế nào là thi đấu thôi . Và thật bất ngờ vì đến nơi , cái không khí ồ ạt của khán giả cho đến những màn trình diễn của các ĐT trong nước lẫn nước ngoài ( Đợt đấy là giải mà Mineski vô địch rồi đi CKTG ý ) .

Rất nhiều cảm xúc ùa vào . Hồi đấy thì Saj còn những QTV , Safety , NIXWATER , Archie , Junie . Những cái tên đã trở thành huyền thoại cho nền LMHT VN . Và cũng chính những người đó và không khí thi đấu đã thúc đẩy mình muốn đi theo con đường GTCN này . Mình mong muốn 1 lần trong đời đc thi đấu với những con ng này trên sân khấu nên đã đặt ra 1 quyết tâm rất là lớn . Mình và bạn bè mình đã tự lập ra 1 team rồi tham gia các giải phòng net , thắng khá dễ dàng .

Nhưng khi đi đến giải teemo cup (gcafe bây giờ) thì đã thua đến 4 lần . Và trước đó thì mình đã try hard đến top 30 thách đấu với cái tên GyRlTíkzQ hay 1 vài người biết là MoB.TikZ ( mùa 4 ) . Nhưng kết quả khi đánh giải toàn thua đó làm cho mình có cảm giác là vẫn chưa đủ , và lúc ấy mình đã bỏ lại nhưng người anh em bạn bè của mình và tìm nơi mới để phát triển . Lúc ấy thì mình có quen với benny ( jungle thời đầu BM ) trong team titan của Ốc và nó hay rủ mình qua chơi chung với nó . Qua thì thấy tụi team titan này mình gặp ở normal mà hành tụi nó hoài luôn mà sao lúc đánh giải tụi nó khỏe vcl thế ? Ôi đm tụi nó pick troll vcl ra mà vẫn win đc à, clgt trời ? Lúc ấy thì mình mới nhận ra là đánh đơn và đanh team nó khác nhau hoàn toàn , và khi mọi người đều tin tưởng lẫn nhau và đoàn kết thì kết quả nó sẽ tích cực hơn khá nhiều .

Mình rất thích phong cách đánh của team này nên đã đi theo và có ý định muốn gia nhập . Nhưng mãi cho đến khi kết thúc mùa giải vcsa , lúc mà có Junie và Navy gia nhập team thì mình vẫn không vào đc =)))) . Nhưng cơ hội cuối cùng cũng đã đến . Đó là giải Asus tiếp đó , vì 1 thành viên trong team titan k đủ tuổi nên mình đc ốc cho 1 slot trong đội hình thi đấu , trước đó thì team đã đổi tên thành TT Miracle Boba (TMB) . Và khi đc đứng lên sân khấu thì mình có suy nghĩ trong đầu là : “ Ôi Đm . Cdgd ? Mình đang mơ à , ban đầu thì chỉ muốn là đc thi đấu trên sân khấu rồi đối thủ của mình là những ng trong saj thôi mà giờ đc thi đấu chung team luôn , WTF , really ? “ . Cái cảm giác thi đấu trước cà ngàn cọn mắt của khán gỉa coi trực tiếp và khán giả xem qua streaming và cả cảm giác thi đấu chung với những huyền thoại nó cực kì áp lực .

Nhưng cũng may là mình cũng đã thể hiện đc trình độ bản thân khi đè đường tuyệt đối Augustus ( AD , jungle cũ của BM ) , Giành chức vô địch ở miền nam và để thất bại khá đáng tiếc ở trận chung kết tổng khi mình khá xanh mà k có khả năng gánh team . Điều mình buồn nhất đó là sau giải ấy thì mình , ốc , và benny sẽ tách ra làm team 2 vì đội hình chính sau đó đã tuyển thêm Augustus và Gony (Dream team ) và sau đó đổi tên thành Boba Marines (BM) như bây giờ . Bọn mình ở team 2 là Boba Pirates (BP) .

  • Sự mất phương hướng và Quá trình gia nhập (BM) :

Khi mà biết đc mình sẽ nằm ở đội hình 2 thì mình trở nên khá hụt hẫng . Và chính team 2 bọn mình đã đánh mất suất tham dự Vcsa khi team k đủ thành viên và phải đánh đội hình chắp vá . Lúc ấy cảm giác mất phương hướng nó hiện ra . Mình chắng biết phải làm gì nữa , Đại học thì không muốn học nữa . Giấy báo nghĩa vụ thì gọi tới . Tương lai thì k biết đi về đâu . Tối ngày cứ cắm đầu vào cày rank bơ đi hết mọi thứ . Nhưng rồi cơ hội lại đến với mình 1 lần nữa .

Khi mà tình hình train team và kết quả của team BM ở vcsa đang k đc tươi sáng lắm . Thì anh Dương Nguyễn Duy Thanh ( Tinikun ) HLV của BM lúc đó đã có ngỏ ý muốn mình vào đánh AD cho team BM vì trươc đó mình vừa vô địch 1 giải phòng net ở đội hình team 2 nên có thể đã làm a ấy chú ý nhẹ tới mình và có thể muốn thay đổi kết quả khá u ám của team đi . Nhưng câu trả lời lúc đó của mình là KHÔNG . Vì nếu mình gia nhập BM thì đồng nghĩa với việc mình và Ốc + Benny sẽ phải tách biệt 2 thế giới ( team 1 ngồi phòng train , team 2 ngồi phòng bên ngoài ) .

Mình đã từng bỏ rơi những người anh em bạn bè 1 lần rồi nên mình k muốn chuyện này tái diễn lần nữa mặc dù Mức lương ở BM lúc đó là thứ mình rất thèm khát . Nhưng khi team BM để thua tiếp 2 trận tiếp theo ( lúc ấy là 4 thắng 4 thua ) . Thì a tinikun lại 1 lần nữa ra tìm , lần này là tìm cả 3 thằng .

Anh nói là “ 3 đứa tụi bây , anh cần 1 đứa giúp anh lên team 1 đánh , bất cứ thằng nào cũng đc . “ lúc đó 3 đưa tui , ốc + benny nhìn nhau với vẻ bối rối k viết phải làm sao . Cuối cùng thì ốc mới đứng lên nói “ tụi em chỉ có 3 đứa chơi chung với nhau từ đó tới giờ nên k muốn tách nhau ra , giờ 1 là a tuyển cả 3 đứa tụi e lên team 1 , còn không thì tụi em k đứa nào lên hết “ anh nị suy nghĩ đắn đo 1 hồi rồi cuối cùng cũng đồng ý . Mặc dù lương lúc đó của 3 đứa là 2 phần chia 3 , và mình thì đánh xuyên suốt giải còn ốc và benny thay phiên nhưng mình vẫn k nề hà gì vì mình chỉ muốn đc thi đấu thôi . Đó là quá trình gia nhập BM của mình đó . Đừng có ai nói mình là con ông cháu cha gì hết nhé –“-

  • Quá trình thi đấu , Đỉnh cao và vực thẳm .

Thời gian đầu thì khỏi nói rồi . Nói thì sợ các bạn k tin . Ngày đầu tiên mình train , thuốc thử là BKT . Nhưng mà mình với ốc với tâm lý thoải mái đã đè nát đường của loyld và ông sp cũ tên gì quên mất rồi hình như là Valen ,Vayla gì đấy . rồi trận đầu tiên ra quân đã giết mười mấy xác vô mồm . Cảm giác lúc ấy như lên tiên . Nhưng cũng k đc bao lâu khi mà tụi mình bắt đầu chịu những áp lực về team , về cộng đồng , về trận đấu .

Thì phong cách và lối chơi của tụi mình k còn như trước nữa . Trận nào cũng cảm thấy rất là khó khăn . Kết thúc mùa giải đầu tiên của mình ở vị trí thứ 3 nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ và làm cho mình cảm thấy thật sự hạnh phúc và xem như gia đình thứ 2 của mình . Bắt đầu mùa giải tiếp theo thì có thay đổi nhân sự khi có Optimus vào team và mus xin đi vị trí AD cũng là lúc mình buộc phải chuyển vị trí Jungle vì benny đã out team đi mỹ còn ốc thì kiểu sút ngày gái gú k chịu chơi nữa . Lúc đó đội hình thay đổi là . Archie top , Tik rừng , QTV Mid , Optimus AD , Junie Sp .

Ban đầu thì cảm thấy rất là khó khăn tưởng chừng như muốn bỏ cuộc , nhưng ông vũ đã kêu mình xuống cafe nói chuyện và thúc đẩy mình thi đấu tiếp tục . Sự cố gắng của mình và cả team đã đc đền đáp bằng những trận thắng liên tiếp và chỉ để thua 1 trận với SF5 do Optimus bận công chuyện . Nhưng rõ ràng là niềm vui đó k trọn vẹn đối với mình khi mà trong team mọi người đều đc tung hô nhưng khi team gặp khó khăn gì trong quá trình thi đấu thì tất cả mũi dùi lại chỉ vào mặt mình như kiểu mình k xứng đáng ở trong team này

Một thằng vô danh tiểu tốt từ đâu chui lên lại đc chung team với những đàn anh như vậy , dù cho trận đấu mình có đánh tốt đến đâu , thì cũng k ai nhìn nhận vào việc đó mà chỉ tìm những lỗ hổng để chỉ trích mình ,tại sao vậy ? Thật sự mình đáng bị như vậy lắm hay sao ? Đó chỉ là những suy nghĩ mình giữ trong lòng và k bao giờ nói ra .

Vì khi đã vào trận đấu mình luôn đặt chiến thắng của team lên hàng đầu và chưa bao giờ đi tìm sự công nhận gì cho mình cả . Bởi vì những ng bên ngoài , họ k nuôi ta đc ngày nào cả , nên ta k cần phải buồn vì những điều đó . Ấy thế mà những lời chê trách nó cứ vang vảng bên mình , gây áp lực k ít cho mình . Bỏ qua những lời thị phi bên ngoài , mình tìm đến team , một gia đình thứ 2 , 1 rạp xiếc , 1 sở thú , bơi mà lúc nào cũng có tiếng cười như các bạn vẫn thường hay chia sẻ để vơi đi nỗi buồn và cùng team tiếp tục chiến đấu .

Cho đến khi để thua Saj tại vòng bảng GPL năm ngoái , trận mà QTV pick nhầm Volibear cho junie . Sau trận đó mình vẫn cảm thấy bt vì k có ảnh hưởng gì đến team trên bảng XH nhiều lắm NHƯNG không khí của Boba Marines k còn như lúc đầu nữa . Giống như có 1 cái gì đó đề lên rất nặng vào tinh thần của team .

Và r kết cục là đã để thua Saj và bị Gfl lội ngược dòng tại giải GPL năm ngoái . Vào mùa tiếp theo , CCCS 2016 , thêm vào đó là giải ngoài lề King of sea 2016 . Mình lại đc trở về vị trí yêu thích của mình là AD , có thể nói những trận đầu của mùa giải mình đã thi đấu quá mờ nhạt ( có thể lấy lí do là do chuyển vị trí nên chưa quen ) nhưng càng về sau thì mình đã chắc tay hơn với những trận thắng liên tục và chỉ để thua 1 trận với APU tại giải CCCS .

Khi đó mình nghe phong thanh là sẽ tuyển Minas về thay thế (vì những thông tin về nhân sự hoặc thông tin mật của team mình đều k biết) . Cảm giác hụt hẫng lại tái hiện 1 lần nữa . Cảm giác khi sự cố gắng của mình k đc công nhận nó rất là khó chịu , với người ngoài k nói vì mình k còn quan tâm những lời nói bên ngoài nữa . Nhưng cả người trong team cũng như vậy với mình thì mình cảm thấy Soooo f*cking deep luôn … rồi sau giải đó junie rời team để theo con đường mới .

Thì cái gia đình Boba Marines k còn đc như lúc trước nữa , nó trở nên u ám đến ngộp thở . Dẫn đến những trận đánh dưới sức của team qua MDCS và chắc là mũi dùi vẫn chỉ vào mình thôi . BM k đã k còn là BM mà các bạn từng suy nghĩ như lúc trước nữa , mình chỉ nói đơn giản vậy thôi . Nhưng nếu có ai hỏi mình rằng mình có hối hận khi vào BM k thì câu tl chắc chắn là không . Nơi đây đã cho mình rất rất nhiều kỉ niệm đẹp và mình chắc chắn sẽ kbh quên . Điều duy nhất mà mình hối hận đó chính là đã làm anh tinikun thất vọng do màn trình diễn tồi tệ của mình ở Playoff MDCS vừa qua khi a ấy đã đặt niềm tin vào người đã muốn từ bỏ trước Playoff để mong sao team có kết quả tốt hơn .

Xong rồi , mình đã kể xong 4 năm quá trình mình thực hiện đam mê trở thành game thủ chuyên nghiệp rồi đó . Và mình cũng xin thông báo rằng mình chính thức rút khỏi đội hình của GBM sắp tới . Riêng bản thân mình thì vẫn còn đam mê đánh giải rất lớn nhưng … để tìm được 1 “ BM “ lần nữa thì có vẻ là rất khó và hầu như là không thể . Con đường tiếp theo mình đi chưa biết tốt xấu ra sao nhưng dù thế nào mình cũng mong các bạn sẽ vẫn sẽ ủng hộ mình nhé .

Trân trọng cảm ơn những bạn đã dành thời gian để đọc hết những dòng tâm thư này . À mà nếu bạn nào muốn đặt câu hỏi cho mình thì cứ để lại dưới cmt nhé , mình sẽ cố gắng trả lời hết . Love !

boba marines 1

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2608 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày