Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Tâm sự game thủ: Chuyện tình đẫm nước mắt với cô hàng Net

Tâm sự game thủ: Chuyện tình đẫm nước mắt với cô hàng Net

Team XemGame | 07/12/2015 10:45

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Tiếp tục với chuỗi những bài viết chia sẻ những đắng cay, ngọt bùi. Những chuyện từ trên trời cho đến xuống đất của các bạn game thủ Liên Minh Huyền Thoại trong Series bài viết này.

Lại là một câu chuyện tình cảm với kết thúc không có hậu được các bạn đọc giả gửi về cho Xemgame cuối tuần qua. Chỉ khác là lần này không phải là một chuyện tình ảo. Với nhân vật chính kỳ này là một bạn nam đang tìm kiếm tình yêu của đời mình – một cô gái trông quán net.

manhnt - 12/7/2015 10:30 am

Ảnh chỉ mang tính minh hoạ

Mình là Thắng, hiện đang là sinh viên năm 4 trường ĐH GTVT Tp.HCM. Mình muốn nhờ Xemgame giúp đỡ mình tìm kiếm một cô gái tên Thảo, quê ở Bến Tre và có quãng thời gian làm việc tại một hàng net nhỏ ở khu vực Ký túc xá của trường ĐH mình.

Câu chuyện mình muốn chia sẻ cũng không có gì quá nổi bật, thật ra là sẽ có khá nhiều người chê mình nhút nhát ( Ừ thì tính mình trước nay là vậy, 20 năm trời “đồ chơi” cũng chỉ để.. chưng cho có). Chưa từng có một mối tình vắt vai, nhà cũng chẳng khá giả gì, bố mình đi làm thuê trên tàu cá ở Quảng Nam còn mẹ thì bán tạp hoá để nuôi 3 anh em ăn học. Câu chuyện xảy ra với mình cũng khá tình cờ vào tháng 6 này.

manhnt - 12/7/2015 10:30 am

Ảnh chỉ mang tính minh hoạ

Mình rất thích chơi game online, đặc biệt là Liên Minh Huyền Thoại. Cũng không chuyên nghiệp gì đâu, chỉ tầm cỡ Bạch Kim 1 mà thôi. Thật ra, mình cũng không có nhiều thời gian chơi, chủ yếu sinh viên mà, chơi tối khuya cắm lại net chứ đôi khi chơi quá giờ giới nghiêm thì KTX đóng cửa mất rồi. Mình cũng có đi làm thêm ở các hàng quán nhậu trong khu vực mỗi tối, kiếm cũng được vài triệu đồng mỗi tháng đỡ tý tiền bố mẹ. Với số tiền rủng rỉnh cho một thằng sinh viên quê nghèo như mình thì việc đốt thời gian vào tiệm net mỗi tối cũng không lấy làm lạ.

Khi đó mình thường do làm quá giờ, toàn cỡ 11-12h khuya mới về, mà như đã nói thì KTX khoá cổng mất, chẳng xin leo vào được nên mình quyết định chạy ra hàng net bình dân gần đó “ngủ ké” với giá 25k/đêm tặng chai nước ngọt. Tiệm này tụi sinh viên chúng mình ai cũng quen thuộc do bác chủ tiệm khá dễ tình và cho nợ tiền net. Bữa đó lao vào cất xe trong nhà như mọi khi, tới khi xoay qua định gửi tiền trước thì không phải bác chủ net mà là một cô bé rất dễ thương trạc tầm 18 tuổi.

manhnt - 12/7/2015 10:30 am

Ảnh chỉ mang tính minh hoạ

Mình sững người một chút, cứ tưởng là nhìn nhầm sang nhỏ nào ra cắm net, thì mới được biết đây là đứa cháu của bác chủ net lên Sài Gòn chơi và phụ việc mấy tháng hè xong lại về quê dưới Bến tre để học 12. Em ấy tên Thảo với khuôn mặt xinh đáo để và có nét duyên của vùng quê Bến Tre, da trắng và tóc dài – đúng kiểu mình thích rồi. Lúc đó thấy thằng Minh – chơi quen – đang ngủ 2 hàng ghế ngay sát cạnh chỗ máy chủ, mình vội đuổi nó đi chỗ khác ngủ để được ngồi kế Thảo biết đâu.. mần ăn được gì đó.

Trong tối đó 2 đứa nói đủ chuyện trên trời dưới đất, đôi khi cười khúc khích làm vài đứa đang ngủ gần đó bật dậy chửi thề. Thảo dân miền quê chính gốc, nên vừa lên Sài Gòn lại gặp ngay cái không gian xô bồ này lại khiến cô sợ. Tuy nhiên mình cũng trấn an và “mạnh miệng” tình nguyện làm hướng dẫn viên chở Thảo đi chơi khắp nơi trong Sài Gòn này. 2 đứa cũng trao đổi số điện thoại cho nhau chứ cô cũng chẳng xài Facebook (dân quê chỗ cô internet còn không có, lấy đâu Facebook mà xài?).

manhnt - 12/7/2015 10:30 am

Ảnh chỉ mang tính minh hoạ

3 tháng trôi qua khá nhanh, mình thì cũng chở Thảo đi chơi được hơn chục lần bằng con xe Cub cùi mua được. Tuy nhiên 3 tháng đó là 3 tháng rất vui với mình bởi lần đầu tiên có đứa con gái chịu cho mình chở, chịu đi ăn riêng với mình hoặc chịu ngồi tâm sự cả đêm với mình, thậm chí có lúc 2 đứa như được ngủ kế nhau, khi mình mệt quá gục ra bàn còn cô nàng cũng ngủ gần đó trên bàn máy chủ. Ban đầu, sau 2-3 tháng mình cũng tính bộc lộ tình cảm , nhưng tới khi chuẩn bị tư tưởng xong rồi, thì Thảo chợt bảo vài ngày nữa cô về, để còn chuẩn bị cho năm học mới. Lúc này mình mới tỉnh ra và nhận ra được cái sự thật đang cố tình quên đi rằng Thảo phải về Bến Tre còn mình chỉ còn 1 năm nữa ở Sài Gòn mà thôi. Chẳng hiểu sao lúc này, mình lại quyết định im lặng không còn bộc lộ gì nữa hết.

manhnt - 12/7/2015 10:30 am

Ảnh chỉ mang tính minh hoạ

Ấy thế mà không ngờ rằng đó lại là quyết định sai lầm của mình, bởi Thảo sau khi về có nhắn cho mình một tin nhắn “Cám ơn anh vì đã làm em đỡ buồn trong thời gian qua, em biết anh có tình cảm với em, em cũng vậy, em cũng mến anh lắm. Nhưng tiếc là em và anh xa nhau quá. Khoảng cách địa lý khiến em không thể tin tưởng vào cái tình cảm xa cách này anh à.. Hy vọng sau này có cơ hội gặp lại anh trên thành phố sau khi em lên đó học Đại học”. Rồi từ đó cô bỏ luôn sim đó vì chẳng thể nào gọi hay nhắn tin được nữa. Mình cũng không dám xin bác ở tiệm net số mới của Thảo vì không thể để việc tình cảm này liên quan tới người lớn. Cũng đã 4 tháng rồi, kể từ ngày Thảo nhắn mình tin đó và đêm nào mình cũng nằm đọc vắt tay lên trán suy nghĩ đủ chuyện. Thật sự, mình rất muốn gặp lại Thảo..

*Bài viết nêu quan điểm cá nhân của bạn Thắng

Mọi chia sẻ bạn đọc xin vui lòng gửi về hệ thống Tin Nhắn của fanpage:

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2639 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày