Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Tâm sự game thủ: “Em bị bạn bè chế diễu, gửi ảnh bẩn vì thích chơi tướng tủ Miss Fortune trong LMHT”

Tâm sự game thủ: “Em bị bạn bè chế diễu, gửi ảnh bẩn vì thích chơi tướng tủ Miss Fortune trong LMHT”

Team XemGame | 05/06/2018 15:08

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Chắc hẳn với mỗi người chơi Liên Minh Huyền Thoại thì đều có một vị tướng tủ cho riêng mình. Chỉ khi cầm được vị tướng này, họ mới thật sự cảm thấy thích thú và chơi đúng 100% công lực của mình.

Tuy nhiên hôm nay Xemgame.com bọn mình nhận được một bài câu chuyện hết sức “bi hài” liên quan đến vị tướng tủ trong Liên Minh Huyền Thoại và không ai khác đó chính là cô nàng nóng bỏng Miss Fortune.

Dưới đây là chi tiết bài tâm sự của bạn Cường gửi về cho bọn mình với tiêu đề “Em bị bạn bè chế diễu, gửi ảnh bẩn vì thích chơi tướng tủ Miss Fortune”:

“Chào các bạn đọc giả của Xemgame.com, em tên là Cường đang là học sinh lớp 8. Em theo dõi trang từ khá lâu và đặc biệt thích thú các bài viết tâm sự game thủ, hôm nay em cũng muốn chia sẻ với mọi người về việc em bị chê cười, gắn mác biệt danh chỉ vì thích chơi tướng tủ là Miss Fortune trong Liên Minh Huyền Thoại.

Kể từ hồi mới vào học cấp 2, em có hay ra net chơi game với tụi bạn. Lúc đó em chỉ chơi mấy game bắn súng như Đột kích hay Truy kích, lúc đầu bọn nó cũng chơi cùng em nhưng một thời gian sau thì chúng nó cũng cảm thấy chán và bắt đầu tìm đến Liên Minh Huyền Thoại. Em cứ nghĩ tụi nó sẽ chỉ test thử một vài trận rồi lại quay trở lại bắn súng cùng em, thế nhưng tụi nó lại bị chết mê chết mệt tựa game này lúc nào không hay và bỏ mặc một mình em.

Thế là em quyết định lập acc chơi thử lúc đầu làm quen thì chủ yếu đánh máy để luyện tập, sau dần dần được mấy thằng bạn chơi trước chỉ dạy cho thêm. Rồi cứ thế em học tập từng chút một, tuy nhiên khi đánh chung với tụi bạn vẫn bị ăn chửi khá nhiều vì tụi nó chơi trước em cả một thời gian nên xét về kinh nghiệm em không thể nào bằng được. Thế là đánh ngậm ngùi “nhẫn nhịn” để tập luyện thêm, mặc tụi bạn chê bai hay chửi bới này nọ, em đều bỏ ngoài tai hết. 

Lúc này em tập chơi qua rất nhiều vị tướng tuy nhiên vẫn không thể tìm nổi một vị tướng mà mình thật sự thích hay đánh thuận tay. Rồi một hôm em bắt gặp một anh đang chơi 1 con tướng xạ thủ trông khá lạ và đẹp mắt nên em quyết định tìm hiểu và biết được đó chính là Miss Fortune. Em quyết định mua tướng và chơi thử, có thể là do lúc trước em mê mấy trò bắn súng nên có thiện cảm với vị tướng này hơn.

Một thời gian sau khi làm quen, em thấy đây chính là vị tướng mà mình tìm kiếm bấy lâu, với sát thương lớn, không đòi hỏi kỹ năng quá cao để chơi, đặc biệt vị tướng này có thiết kế khá đẹp mắt. Thế là em miệt mài cày cuốc cùng Miss Fortune và từ đó cảm thấy đặc biệt yêu thích vị tướng này. Tuy nhiên rồi một chuyện không hay xảy đến khi tụi bạn em phát hiện ra em thường xuyên cầm Miss Fortune chơi thế là tụi nó hùa vào chọc em, bảo em bị cuồng con tướng này, rồi nói em yêu nó.

Bị gửi ảnh Miss Fortune nhạy cảm qua Facebook

Tồi tệ hơn nữa là bọn nó còn photo mấy bức ảnh Miss Fortune trông rất hở hang để trêu em nhiều lần, tụi nó còn gửi qua Facebook em nữa. Không dừng lại ở đó, tụi nó còn đặt cho em biệt danh liên quan đến Miss Fortune (xin phép cho em không nói thẳng ra) và bảo mấy đứa trong lớp gọi em như vậy, điều đó làm em rất buồn và tủi thân. Chắc ai cũng từng trải qua thời học sinh đều biết được cái cảm giác một đứa trong lớp bị cả đám hùa vào chọc ghẹo hay gọi biệt danh thì sẽ cảm thấy rất khó chịu và mệt mỏi. Em thật sự cảm thấy rất bực mình và thậm chí là stress vị việc này.

Thế là em đã quyết định ít chơi lại vị tướng Miss Fortune này, và thử chuyển sang các vị tướng khác. Mặc dù thật sự trong thâm tâm, em vẫn dành rất nhiều sự yêu thích cho vị tướng đó, mỗi lần cầm được Miss Fortune em thật sự rất tự tin và chơi khá hay. Tuy nhiên giờ đây, em chỉ dám lâu lâu mới cầm lại vị tướng này cho đỡ thèm, thế mà tụi bạn vẫn không chịu buông tha em. Tụi nó check lịch sử đấu của em và hễ thấy có Miss Fortune là “bài cũ soạn lại” và bắt đầu cười chê em các kiểu.

Thật sự em biết tụi nó đùa dai, nhưng trong lòng cảm thấy rất khó chịu và bực mình tuy nhiên lại hoàn toàn bất lực không thể làm gì được. Mong các anh chị theo dõi bài viết này có thể đưa ra lời khuyên cho em được không? Em xin cảm ơn rất nhiều.”

Vậy theo các bạn thì bạn Cường nên xử lý như nào trong trường hợp này? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé. Nếu bạn có tâm sự gì khó nói hay muốn chia sẻ thì hãy gửi ngay email về cho bọn mình nhé: news@xtv.vn

>>Tham gia cộng đồng yêu Liên Minh Huyền Thoại tại đây

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày