Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » TOP 15 thứ Vô Lý phi logic nhất trong LMHT mà chỉ có Riot mới nghĩ ra được

TOP 15 thứ Vô Lý phi logic nhất trong LMHT mà chỉ có Riot mới nghĩ ra được

Team XemGame | 02/01/2020 15:38

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

LMHT từ khi khởi nguồn đã là một tựa game của những thứ vô lý bất tận khi cả cân bằng lẫn tính logic trong trò chơi đều là tấn hài kịch.

Những phát kiến về việc không cho Cassiopeia được mua giày chỉ là một trong những thứ hy hữu duy nhất được đánh giá “hợp lý”. Hôm nay hãy cùng đến với TOP 15 điều vô lý phi logic nhất trong LMHT mà chỉ có Riot mới nghĩ ra được.

1. Nami tiên cá nhưng vẫn được đi giày

Nhiều người sau khi chứng kiến trường hợp logic hiếm có của Cassiopeia lại đặt câu hỏi rằng tại sao Nami vẫn có thể mua giày như bao vị tướng khác. Sinh ra đã là một nàng tiên cá sống dưới đại dương, cô ta không những có thể thở và di chuyển trên cạn như người bình thường, mà còn có đặc quyền mua giày. Trong khi đó một sinh vật từng là một cô gái bình thường của gia tộc cao quý ở Noxus lại không được hưởng đặc quyền này. Thật là tội cho cô gái đó!

2. Sona bị câm vẫn có thể phát ra tiếng từ trong lòng

Theo cốt truyện, Sona là một cô gái bị câm bẩm sinh và bị bở rơi ở cô nhi viện Ionia. Thế nhưng kì lạ thay cô nàng này lại không “câm hẳn” như Aphelios mà vẫn có thể phát ra những “tiếng lòng của mình” rất thường xuyên trong trận đấu. Cảm thấy tước đi giọng nói của 2 vị tướng xấu số này chưa đủ, Riot còn cho phép những vị tướng khác thoải mái “câm lặng” đối thủ. Thật khó để định nghĩa một người câm tới hai lần gọi là gì các bạn nhỉ?

3. Lee Sin bị mù vẫn dính mù của Teemo

Tiếp theo danh sách thương binh của Runeterra chính là gã thầy tu mù Lee Sin khi hắn từng bị hủy hại cả đôi mắt vì một pha chơi dại triệu hồi sức mạnh “long hồn”. Mặc dù sở hữu một số phận trớ trêu, Riot vẫn mặc nhiên cho các vị tướng như Quinn, Graves, Teemo được áp đặt hiệu ứng làm mù lên hắn ta thêm một lần nữa. Với một vị tướng đã mù sẵn thì giảm thị lực của hắn để làm gì hở Riot?

4. Cục đá Malphite vẫn bị Cassiopeia hoá đá

Vị tướng thứ 3 trong danh sách này chính là tảng thiên thạch Malphite – tên ục mịch này là một trong số những vị tướng được làm từ đá “nguyên chất” khai sinh ra ngân hà và đã tồn tại rất lâu. Thế nhưng với chỉ một chiêu cuối, nàng rắn lại có thể hoá đá cả một người đá “chính hiệu”. Thật là một chân lý vi diệu đến từ Riot.

5. Taliyah Phù Thuỷ Đá nhưng vẫn bị Gnar ném đá vào mặt

Tiếp theo trong danh sách này chính là đệ tử chân truyền của Yasuo – Taliyah. Nổi tiếng với phép thuật điều khiển đất đá cô nàng có thể triệu hồi tất cả các thể loại đá để tấn công cũng như xây hẳn một bức tường vững chãi ngăn cách 2 chiến tuyến. Thế nhưng với Gnar cô nàng phù thuỷ đá này vẫn không là gì và Riot vẫn để cho tên Yordle thoải mái ném cả một tảng đá lớn vào mặt. Đúng là không phải cứ là đệ tử chân truyền của Yasuo là được ưu ái hơn? Tuy vậy bị chính phép thuật của mình đập vào mặt chắc hẳn cũng khá đau đấy!

6. Brand thần lửa nhưng vẫn chết vì thiêu đốt

Thêm một thành viên bị chính phép thuật phản bội chính là Brand và Annie. Brand là một sinh vật thượng cổ được biết đến với cái tên Ngọn Lửa Phục Hận, tương tự là Annie – Đứa Trẻ Bóng Tối, cả hai vị tướng này đều có khả năng điều khiển và sử dụng ngọn lửa để chiến đấu. Thế nhưng mặc cho gốc gác con ông cháu cha liên quan đến ngọn lửa đầu tiên của Runterra, cả hai đều không tránh được sự phi lý khi không thể chống lại Thiêu Đốt – chỉ là một phép bổ trợ…

7. Ahri có thể mê hoặc kim loại, đất đá

Ahri nổi tiếng là một trong những vị tướng hấp dẫn nhất trong trò chơi với hình thể cực kì quyến rũ. Sẽ không lạ khi Ahri có thể dễ dàng mê hoặc đàn ông và các thể loại tướng có giới tính nam trong trò chơi. Thế nhưng khả năng mê hoặc này còn bao gồm cả con gái lẫn hàng loạt thứ tạp nham khác như: Taric, các sinh vật hư không, hay những vị tướng đất đá như Malphite, Galio. Điều này khiến cho nhiều người nghi vấn rằng cô nàng cùng với anh chàng Rakan này là những “cosplay” có thể đặt trap với tất cả các thể loại tướng trong trò chơi chăng?

8. Rumble cầm súng lửa nhưng lại làm chậm kiểu đóng băng

Có một chân lý rằng những loại đồ dùng trong LMHT đều chỉ mang tính chất tham khảo cho vui và không hề tồn tại bất kỳ sự hợp lý hay logic nào. Với một vị tướng Robot chuyên sử dụng lửa và các thể loại tên lửa, máy móc như Rumble, hắn nên được thiết kế là một vị tướng tank giúp có thể mua những trang bị như Giáp Lửa hoặc các loại búa Chuỳ để gõ vào đầu đối thủ một cách mạnh mẽ, phù hợp với hình dạng một cỗ máy hầm hố. Thế nhưng, việc đưa hắn trở thành một pháp sư và đẩy một trang bị làm chậm của “Băng Tộc” như Pha Lê Rylai làm trang bị chủ đạo, lại khiến hắn thành đứa con lai bất đắc dĩ và khái niệm đóng băng bằng công nghệ súng phun lửa cực kỳ dị hợm chính thức được ra đời.

9. Gragas uống cả thùng rượu nổ nhưng không sao

Có một sự thật rằng nếu như không tham gia vào LMHT, Gragas sẽ là một doanh nhân trong ngành rượu thế giới khi số thùng rượu hắn sử dụng có thể hơn hàng tá doanh nghiệp sản xuất rượu hiện tại. Mặc dù chỉ đem một thùng rượu duy nhất kể từ lúc bắt đầu trận đấu thế nhưng hắn lại ném, đặt thùng và phát nổ gần như hàng trăm thùng rượu trong cả một trận đấu. Không những ném đi những thùng rượu, gã bợm này còn liên tục uống những thứ chất nổ vào người nhưng lại không nổ. Chả trách mà tại sao với hàng tá những tên sáu múi, gã đầu hói này lại sợ hữu một cái bụng chỉ chực chờ để phát nổ đến nơi như vậy.

10. Tướng Freljord nhưng lại cởi trần

Như các bạn đã biết Freljord chính là xứ sở của băng tuyết và lạnh giá, là nơi sản sinh ra những “băng tộc” sử dụng những vũ khí và khả năng điều khiển băng giá. Nhưng dường như cái gì nhiều quá cũng thành quen, những vị tướng nữ băng tộc nơi đây đều sở hữu những bộ trang phục vô cùng thiếu vải như Ashe váy ngắn. Trong khi đó với cánh mày râu lần lượt những vị tướng như Olaf, Gragas, Tryndamere và Braum đều mặc kiểu áo khoe thân và tên bợm rượu Gragas gần như chỉ quấn một chiếc khố. Thể nào mà đại đa số những vị tướng này đều không một ai thích lên giáp các bạn nhỉ?

11. Mang tiếng xạ thủ nhưng vẫn lên kiếm

Xạ thủ một trong những lớp tướng quan trọng trong trò chơi thế nhưng tất cả những gì họ có thể mua được theo logic trong cửa hàng chỉ có … ba món. Việc xạ thủ từ trước đến nay phải sử dụng các dạng trang bị như Vô Cực Kiếm, Tam Hợp Kiếm, Ma Vũ Song Kiếm, v.v. Trong khi đa số vũ khí của xạ thủ đều là súng, nỏ hoặc cung thì họ lại phải tích cóp tiền để mua đủ thể loại… kiếm. Từ Kiếm Doran cho tới Kiếm Dài, thậm chí là mua cả Dao Găm và Cuốc Chim… lại trở thành điều khá vô lý. Riot nên sản xuất hoặc thay đổi hình dạng của những trang bị dành cho xạ thủ hiện tại để chúng phù hợp logic hơn.

12. Những tướng có chuyên cơ, thú cưỡi lại chậm hơn Master Yi

Nếu như so sánh, bạn sẽ thấy một điểm bất ngờ đến phi lý rằng những chiếc phi cơ hay thậm chí một con thú cưỡi lại khiến bạn chậm đi rất nhiều so với chạy bộ. Và một tên bợm rượu bụng phệ lại có tốc độ di chuyển nhanh hơn một tên phi công lái máy bay. Quả là những chân lý vi diệu chỉ có thể tìm thấy tại LMHT.

13. Graves phải nạp đạn trong khi xạ thủ khác xả đạn như máy

Với những người chơi mới của LMHT, chắc hẳn họ không thể nào chứng kiến được thời hoàng kim của vị tướng 2 viên đạn này. Trước khi hoá thành một vị tướng đi rừng như hiện tại, Graves được định hình là một vị tướng đường dưới cực khoẻ và hoàn hảo. Chính vì không thể nerf sức mạnh, hắn đã trở thành một xạ thủ đầu tiên phải nạp đạn ngay sau chỉ 2 phát đánh thường. Hơn nữa nếu như để ý kĩ ổ đạn của Graves có tới 5 viên và hắn hoàn toàn có thể nạp tới 5 viên cùng lúc, nếu theo Logic về súng Shotgun được Riot đưa ra. Quả là một sự lấp liếm vô lý đến mức trắng trợn và hoàn toàn bất công đối với Graves.

14. Karthus mang tiếng thần chết nhưng vẫn bị giết chết

Cuối cùng trong bản danh sách này chính là những tên thần chết, bất tử trong trò chơi. Được tạo ra một cốt truyện vô cùng hùng hồn với khả năng làm chủ màn sương đen vào thao túng linh hồn người chết, thế nhưng khi vào game Karthus lại là một trong những mục tiêu mà tất cả mọi vị tướng đều có thể giết. Không chỉ có những vị tướng. Tên thần chết này còn đặc biệt rất sợ các thể loại quái rừng khi chúng có thể vồ chết hắn không thương tiếc ở đầu trận. Có lẽ những tên thần chết và những Đấu Sĩ bất tử như Sion, Tryndamere đã qua quen với sự bất hợp lý đến từ Riot và nên cam chịu số phận bị đày đoạ từ đây đến cuối đời.

15. Maokai lại dùng chính đồng loại của nó làm vũ khí

Trong LMHT, Maokai là khổng-lồ-cây đầy giận dữ chiến đấu chống đám quái vật phi tự nhiên trên Quần Đảo Bóng Đêm. Sau khi một thảm họa ma thuật phá hủy quê nhà, nó may mắn sống sót nhờ nguồn nước sinh mệnh ngấm trong lõi cây và trở thành kẻ phục hận.

Maokai tham gia cuộc chiến ở Đấu Trường Công Lí để hoàn thành trao đổi với Mật Viện Majoris, giúp tìm ra cách biến đổi hắn về một cái cây bình thường như cũ và đảm bảo đồng loại của mình cũng sẽ không bị biến đổi. Tuy nhiên khi bước vào các trận đấu, Maokai lại sử dụng những mầm cây non của mình làm vũ khí…

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2608 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày