Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Top 8 đệ tử chân truyền của các giáo phái trong LMHT

Top 8 đệ tử chân truyền của các giáo phái trong LMHT

Team XemGame | 05/02/2020 15:35

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Cũng giống như ngoài đời, các vị tướng trong LMHT đều có cho mình một đức tin, những giáo phái được xây dựng bài bản thờ vị thần và lý tưởng riêng của họ.

Mỗi giáo phái mang màu sắc khác nhau và mỗi đệ tử cũng có những tính cách riêng của mình. Hôm nay hãy cùng Xemgame.com bọn mình tìm hiểu TOP 8 giáo phái trong LMHT và những đệ tử chân truyền của họ nhé.

Giáo Hội Solari, Lunari: Leona và Diana

Mặt Trăng và Mặt trời chính là hai biểu tượng đối lập cho ngày và đêm trong cuộc sống, đây cũng chính là 2 giáo phái đại kình địch hiện hữu ở nơi hẻm núi Targon. Trái với sự hào nhoáng của giáo hội Solari, những “con chiên” thờ mặt Trăng Lunari lại là những kẻ bị gán mác là dị giáo và thường ẩn mình trong bóng tối. Thế nhưng tất cả đều là những thượng nhân có sức mạnh phi thường, cùng với đó là những món vũ khí hạng nặng.

Hai đệ tử chân truyền của 2 giáo phái này đều xuất thân từ Hội Solari. Mặc dù vậy sự trái ngược về tính cách từ bé đã khiến cho cả 2 luôn đối nghịch với nhau như sự khác biệt giữa mặt trăng và mặt trời. Diana sau khi chinh phục được đỉnh núi Targon khám phá những kiến thức mới đã được một thượng nhân huyền thoại của Ánh Trăng chọn làm vật chủ. Trong khi đó, với sự trung thành và một lòng tận tâm với Solari, Leona cũng được Thượng Nhân Mặt Trời lựa chọn là người bảo hộ cho hội khi thời điểm đến. Cả 2 đều chứng tỏ được kiến thức và đức tin của bản thân cũng như sức mạnh được đánh giá là ngang ngửa. Mặc dù có chung một mục tiêu luôn mong muốn sử dụng sức mạnh của mình bảo vệ thế giới song cả 2 đều khác biệt và chọn 1 con đường riêng của 2 giáo hội. 

Hội nhẫn giả Kinkou của Kusho: Zed và Shen

Nếu như Solari đào tạo ra 2 nữ tu đối nghịch nhau về lý tưởng thì hội Kinkou của Ionia cũng sản sinh ra 2 chàng trai thiên tài nhưng cũng đối nghịch nhau về tính cách. Kinkou là một hội nhẫn giả do đại sư phụ Kusho tạo ra với mục đích bảo vệ Ionia bằng nhẫn thuật của các Ninja. Hai đệ tử ưu tú nhất của hội không ai khác chính là con trai ông Shen và một cậu bé được nhận nuôi từ khi sinh ra tên là Zed.

Cả 2 vẫn luôn là những học trò được đại sư phụ Kusho tin tưởng trao gửi sứ mệnh dẫn dắt hội Kinkou về sau. Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên chệch hướng từ sau sự kiện bắt giữ ác quỷ Hoàng Kim Khada Jhin. Nó làm cho cả 2 đệ tử ruột của ông bắt đầu thay đổi tính cách và Zed bắt đầu bị bóng tối bao phủ. Kết cục thê thảm của Kusho cũng chính là dấu chấm hết của Zed với hội Kinkou, trong khi đó với Shen anh gánh vác trọng trách bảo vệ những người còn lại của hội và trở thành một hội trưởng bất đắc dĩ.

Hội Kinkou mới của Shen: Akali

Sự ra đi của Kusho khiến cho Shen phải lãnh nhận trách nhiệm của một hội trưởng và gom nhặt những thành viên còn lại xây dựng Kinkou lại từ đầu. Nhiệm vụ của anh đề ra cho hội không phải báo thù Zed, mà là tái lập lại trật tự cân bằng.

Cũng trong thời gian huấn luyện con gái một người từng là “cánh tay phải” của Kusho là Akali Jhomen Tethi cũng cho thấy tiềm năng vô hạn của mình. Shen bắt đầu để ý và dạy dỗ cô về nghệ thuật ẩn thân và hướng cô trở thành một Nắm Đấm Bóng Đêm như mẹ mình. Thế nhưng sau khi biết được những tuyệt kỹ dùng phi tiêu của Kennen và khả năng ẩn thân từ Shen, cô lại cảm thấy sự ôn hoà với kẻ địch là vô nghĩa và cô cần bảo vệ Ionia theo cách riêng chỉ 1 mình. Cũng chính vì lẽ đó đệ tử chân truyền đời tiếp theo của Kinkou cũng theo bước Zed rời hội, một kết cục khá buồn cho hội này trong LMHT.

Hội bóng tối Kayn

Sau khi hạ sát thành công Kusho, Zed chiếm lấy ngôi đền, thành lập Hội Bóng Tối, và bắt đầu huấn luyện môn đồ theo phương thức hắc ám. Chúng xăm những hình xăm đen tối lên da, học cách chiến đấu bên cạnh cái bóng của chính mình. Hội Bóng Tối của Zed luôn lấy sự ám sát và giết chóc làm tôn chỉ thế nhưng về cơ bản Zed vẫn dẫn dắt môn đồ bảo vệ Ionia theo cách tàn bạo nhất.

Thế nhưng dường như những môn đồ ưu tú của Kinkou đều dính lời nguyền về đệ tử khi Kayn cũng là một trong số những kẻ đi theo lý tưởng riêng. Cuộc gặp gỡ định mệnh của 2 thầy trò nằm ở sông Epool, và khi gặp nhau Zed thấy trong Kayn một thanh vũ khí chờ được mài sắc, Zed cảm nhận được cùng mục tiêu hắn theo đuổi, hắn cảm nhận được tương lai của Hội Bóng Tối. Thế nhưng Kayn lại là một kẻ tàn bạo thích gieo rắc tàn phá lên thế giới. Lưỡi Hái Darkin mới của Kayn đã phần nào ác hoá lấy đi từng chút một nhân tính của Kayn. Rồi cũng đến một ngày cuộc chiến đẫm máu giữa Zed và Kayn sẽ nổ ra và chắc chắn thủ lĩnh hội bóng tối chỉ có 1.

 Hội Kiếm Khách Ionia: Yasuo


Tiếp tục là một môn phái của người Ionia và lần này chính là hội Kiếm Khách của Quốc Tướng Yasuo do đại sư phụ Souma làm chủ. Đây là một hội Kiếm Khách lâu đời nhất ở Ionia và quy tụ hàng trăm kiếm khách từ khắp nơi về để học đạo trong đó có cả hai anh em Yasuo, Yone. Phong Tuyệt Kĩ chính là cảnh giới và là chiêu thức tối thượng của hội được đại sư Souma nắm giữ và hiện tại chính Yasuo đã lĩnh hội được nó.

Theo chân Souma từ thời còn trẻ để làm một môn sinh kiêm vệ sĩ riêng. Yasuo thể hiện được tài năng thiên bẩm, và trở thành môn đồ duy nhất suốt nhiều thế hệ thu hút được sự chú ý của vị Đại Sư này. Ông thấy rõ tiềm năng của Yasuo và đã gửi gắm rất nhiều sự tin tưởng của mình vào người học trò này. Thế nhưng trận đánh vĩ đại ở Placidium xứ Navori với quân xâm lược Noxus đã mãi thay đổi số phận của anh, khi đại sư phụ và người anh của mình đều phải chịu cái chết vì sai lầm do anh gây ra. Giờ đây với việc sở hữu phong tuyệt kĩ trứ danh, anh chính là môn đồ duy nhất và chính tông của đại sư phụ Souma.

Wuju: Ngộ Không

Wuju là một môn võ thuật truyền thống của người Ionia thế nhưng mọi thành viên trong hội kể cả Master Yi đã tham gia bảo vệ vùng đất quê hương trong chiến tranh, và vô tình khiến Noxus trút cơn giận của họ lên chính ngôi làng Wuju. Master Yi giờ đây tự lãnh nhận trách nhiệm và là người cuối cùng trông coi, gìn giữ những gì còn sót lại của ngôi làng này.

Thế nhưng Yi gặp được Ngộ Không – một cậu thanh niên người Vastaya sau nhiều lần giao đấu với Yi đã phải khiêm nhường nhận ông ta làm thầy. Chính sự khiêm nhường và sức mạnh bẩm sinh của Ngộ Không đã được Yi nhìn thấu, ông tự hào về môn đồ của mình trao tặng hắn một chiếc gậy ma thuật, được rèn bởi người thợ rèn huyền thoại Doran, và một cái danh xưng mới chỉ dành cho những môn đồ Wuju sáng giá nhất – Ngộ Không. Hai thầy trò vẫn cùng nhau phiêu lưu và sát cánh bên nhau để khám phá bí mật của vùng đất đầu tiên. Thật may mắn rằng cuối cùng vẫn có một đồ đệ chân chính tốt trong LMHT.

Hội Hoa Hồng Đen: Leblanc

Hoa Hồng Đen – cái tên mới của một tàn dư những người còn sót lại có xuất thân từ một hội kín còn lâu đời hơn cả Noxus. Những người sáng lập ra Hoa Hồng Đen đã âm thầm mưu đồ nhiều thế kỷ, lôi kéo vào hàng ngũ nhiều kẻ giàu có và quyền lực. Trưởng hội là một nữ phù thủy giúp đỡ các bộ tộc man di chống lại Ác Quỷ Thiết Giáp Mordekaiser đang hoành hành khắp vùng đất vốn đã bị Darkin tàn phá.

Sau sự ra đi của người sáng lập hội, giờ đây Hoa Hồng Đen bị thao túng bởi Leblanc – người đã từng là thuộc hạ cũ của Mordekaiser. Thế nhưng với một phù thuỷ tâm địa hiểm độc, Leblanc sử dụng phân ảnh của mình để làm xáo trộn mọi thứ và mong chờ một ngày có thể thao túng cả Noxus. Phải nói rằng trong số những cái tên kể trên, đây chính là một đệ tử không chính thống nhưng nguy hiểm và xảo quyệt bậc nhất LMHT.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2639 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày