Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: TOP 8 tướng đã từng là con người trước khi khi bị biến đổi như X men hiện tại

LMHT: TOP 8 tướng đã từng là con người trước khi khi bị biến đổi như X men hiện tại

Team XemGame | 11/07/2020 14:43

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Trong LMHT luôn có những vị tướng gắn liền với quyền năng bẩm sinh cũng như nguồn ma thuật chảy trong huyết quản, thế nhưng cũng có không ít những vị tướng được sinh ra là một người bình thường nhưng lại gặp những biến cố và trở thành một phiên bản mạnh mẽ hơn ở hiện tại.

Vậy hôm nay hãy cùng với Xemgame.com bọn mình tìm hiểu top 8 vị tướng đã từng là con người trước khi gặp biến cố và thay đổi như hiện tại.

Sion

Từng là chiến tướng tàn bạo của một kỷ nguyên đã qua, Sion là một vị tướng đã từng lập được vô số đại công trong quá khứ với chiến tích lừng lẫy được ca tụng mãi về sau khi tay không hạ sát được Jarvan I. Sau khi qua đời, Sion được đưa về Pháo Đài Bất Tử trong vinh quang. Noxus tổ chức tang lễ cho Sion, và thi thể hắn được cất giữ trong một tượng đài khổng lồ, được dựng xây để đời đời tôn vinh hắn.

Thế nhưng sức mạnh của Noxus ngày càng suy yếu dần khi thiếu vắng Sion. Với tham vọng giành lại những gì đã mất của Đế Chế, Darwill đã bí mật cấu kết với Hoa Hồng Đen và hồi sinh Sion từ cõi chết. Giờ đây với quyền năng bất tử nhưng không còn kiểm soát được tâm trí của bản thân, Sion trở thành một kẻ “không còn quyền được chết” và làm một thứ vũ khí không hơn không kém cho đế chế. Có lẽ đây là vị tướng bất hạnh nhất trong danh sách khi bị lợi dụng một cách quá tàn nhẫn như vậy.

Pyke

Từng là một thuyền viên bình thường trên một con tàu Hải Tặc. Khi còn trẻ, Pyke khởi đầu ở cầu cảng sát sinh như bao kẻ khác, làm nghề xả thịt những con thủy quái bị kéo tới đây và dần trở thành một tay lao thủ nổi tiếng thiện nghệ ở Cảng giết mổ Bilgewater. 

Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như con tàu của Pyke không đụng độ một con Cá Qủy khổng lồ với hàng dãy túi Saphilite đáng giá hàng nghìn ngân xà. Với sự tham lam, Pyke đã lao mình về phía con cá quỷ để chinh phục nó thế nhưng biến cố lại xảy đến khi con Cá Quỷ này mang theo cả đàn đến đe dọa vào con tàu của Pyke, khiến viên thuyền trưởng trên tàu của hắn phải cắt dây bảo hiểm để bảo toàn tính mạng cho thủy thủ đoàn mặc cho Pyke bị con Cá Quỷ nuốt chửng.

Mặc dù bị nuốt chửng nhưng Pyke lại may mắn được hồi sinh nhờ phép thuật của loài Cá Quỷ trong chính khoang bụng và trở thành một phần của đại dương. Với quyền năng mới có khả năng “lặn” trên mặt đất vô cùng bá đạo nhưng vẫn có thể làm chủ được tâm trí, Pyke vẫn còn rất may mắn so với Sion cũng như những vị tướng bị mất nhân tính khác.

Brand

Là một học trò sa ngã của Ryze, Brand đã từng có một quá khứ đau thương trước khi đánh mất chính mình và trở thành một “sinh vật” hoàn toàn khác như hiện tại. Từng là con trai của một trị liệu sư người Freljord, Kegan Rodhe sinh ra đã bị xa lánh vì nguồn gốc có bố là một hải tặc của mình. Mọi người trong dân làng đều xa lánh gia đình cậu dù mẹ cậu là người dành cả đời để cứu chữa và trị liệu cho những người dân nơi đây.

Chính sự uất hận đã khiến cho Brand khao khát được trả thù và khi mẹ của cậu gục ngã, Brand cũng rời đi và chính sự uất hận đã trở thành mồi lửa thiêu rụi cả ngôi làng. Lang thang trong đêm tuyết lạnh giá, Brand đã  may mắn gặp được ân nhân và cũng là người thầy duy nhất của hắn – Ryze.

Thế nhưng, dù được chính Ryze dạy dỗ nhưng tâm tính của Brand vẫn không thay đổi. Chính điều đó đã thôi thúc gã hành động để chiếm lấy một cổ ngữ và rồi bị thiêu rụi hoàn toàn trong niềm hận thù của bản thân. Mặc dù giờ đây Brand đang trên đường tàn phá thế giới thế nhưng có lẽ hắn vẫn là một kẻ đáng thương bị những nghịch cảnh tác động mà thôi.

Cassiopeia

Từng là một cô gái vô cùng xinh đẹp và là con út trong gia tộc lừng danh của Noxus có tên Du Coteau. Cassiopeia dưới sự hướng dẫn của chính mẹ ruột của mình là một thành viên của Hoa Hồng Đen đã trở thành một thiếu nữ với sắc đẹp tuyệt trần, thông minh và sắc sảo, nhưng lại không hề có chút thương cảm. Cô chỉ xem những kẻ xung quanh mình chỉ như những công cụ để đạt được mục tiêu, và rồi nhanh chóng ném họ sang bên.

Thế nhưng biến cố đã xảy đến với gia đình khi bố của Cassiopeia lật đổ Darwill được xem là kẻ chống lưng của giáo phái Hoa Hồng Đen. Nổi giận và lo lắng, Sorena – mẹ của Cassiopeia đã hạ lệnh cho cô đi tìm kiếm một thứ vũ khí quyền năng ở Shurima để chuẩn bị cho chiến tranh.  Khi khai quật hầm mộ của một Thể Thăng Hoa thần bí, cô đã nhận ra rằng đó chính là nguồn sức mạnh mà cô đã tìm kiếm bấy lâu, và dự định sẽ thủ tiêu tất cả những nhân chứng đi cùng cô trước khi đoạt lấy nó.

Thế nhưng, chính vì lòng tham của mình mà cô đã bị tấn công bởi một thạch vệ binh cổ đại có hình dạng rắn. Khi chất độc phát tác và ngấm vào cơ thể Cassiopeia trở thành một sinh vật nửa người nửa rắn luẩn quẩn trong bóng tối, phun nọc độc chết người, và nghiền nát sỏi đá dễ dàng như những mảnh thủy tinh vậy. Tuy nhiên Cassiopeia vẫn là một cô nàng vô cùng mạnh mẽ khi cô chỉ mất vài tuần để bình tâm và xót thương cho cuộc đời và nhan sắc mà cô đã đánh mất. Giờ đây cô gần như đã thoải mái trong hình dạng mới và chấp nhận nó để phục vụ cho Hoa Hồng Đen.

Kai’Sa

Không đến từ một bộ tộc dạn dày trận mạc, không được kêu gọi đến những vùng xa xôi để chiến đấu chống mối hiểm họa rình rập bên dưới Shurima. Cô chỉ là một cô gái bình thường sống trên sa mạc khô cằn hằng ngày chơi đùa với những lũ trẻ cùng trang lứa. 

Thế nhưng khi cô lên mười số phận Kaisa vĩnh viễn thay đổi. Dù được cảnh báo từ trước đó về sự nguy hiểm của Hư Không thế nhưng sự ngây thơ của Kai’Sa khiến cô không hề e sợ trước thứ mà mình không thấy này. Cho đến một ngày Hư Không thức giấc nuốt chửng ngôi làng cùng toàn bộ dân cư trong đó có Kai’Sa mới nhận ra được mình phải chiến đấu đến cùng để chống lại Hư Không. Trong một trận chiến với một con bọ Hư Không với chỉ một món vũ khí là chiếc dao găm, cô đã giành chiến thắng và chính lớp vỏ đó đã hòa làm một với Kai’Sa cho cô một lớp giáp để chiến đấu. Giờ đây Kai’Sa đã biến đổi từ một bé gái sợ sệt thành một chiến binh can đảm, từ con mồi thành kẻ đi săn đáng sợ.

Kayn

Nếu để chọn ra ai là người mạnh mẽ nhất và chấp nhận sự biến đổi theo một hướng tích cực thì Kayn là một trong những cái tên không thể phù hợp hơn. Sinh ra ở Noxus, Kayn là một trong số những đứa trẻ bị gọi vào đội quân trẻ con – một chiến thuật nham hiểm chỉ những thống lĩnh tàn độc nhất đế quốc mới dám dùng. Kể từ khi còn là một đứa trẻ Kayn đã cho thấy sự tàn bạo của mình và chính điều đó đã gây ấn tượng mạnh trong mắt Zed.

Sau này hắn dần lĩnh hội được sức mạnh và trở thành môn đồ xuất sắc của ma thuật hắc ám. Sheida Kayn không ngừng chiến đấu để giành lấy định mệnh chân chính – để một ngày dẫn dắt Hội Bóng Tối thống trị Ionia. Thế nhưng sự liều lĩnh trong Kayn vẫn còn nguyên vẹn và chính điều đó đã thôi thúc Kayn chạm tay vào thanh vũ khí có tri giác Rhaast. Mặc kệ việc nó liên tục gặm nhấm thể chất và tinh thần của mình, Kayn sử dụng nó như một công cụ để có thể trở thành nên mạnh hơn dù cái giá phải trả có thể khiến hắn đánh mất chính mình.

Có thể bạn muốn xem: Riot muốn làm dòng skin kết hợp giữa LMHT và Valorant

Senna

Chịu lời nguyền bị ám ảnh bởi Màn Sương Đen chết chóc ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Senna bị nguyền rủa bị Màn Sương đánh dấu nhằm mang nỗi kinh hoàng trong nó không ngừng đuổi theo cô, như thể những con thiêu thân lao vào ánh sáng. Thế nhưng Senna lại rất may mắn khi được một Vệ Binh Ánh Sáng có tên là Urias bảo bọc và về sau cô cũng tham gia vào hàng ngũ những Vệ Binh Ánh Sáng. 

Có lẽ chính cô cũng không thể ngờ rằng sau khi Urias hi sinh, cô lại tìm và gặp được vận mệnh của đời mình – Lucian. Hai người sát cánh và chiến đấu bên nhau cho đến khi đụng độ Thresh và hắn đã thành công trong việc bắt nhốt linh hồn của Senna vào chiếc lồng đèn của mình.  Tưởng chừng như là một dấu chấm hết thế nhưng khi bước vào thế giới linh hồn.

 Cô tìm ra được sự thật về lời nguyền của bản thân và dùng chính sức mạnh của lời nguyền để hút linh hồn vào trong chính cơ thể và cường hóa bản thân. Có thể nói rằng trong số tất cả những vị tướng đã biến đổi, Senna là người may mắn nhất khi không phải chịu bất cứ sự đau đớn về mặt thể  xác nào cho sự biến đổi của mình. 

Warwick

Vị tướng cuối cùng cũng được biến đổi nhưng theo một cách đầu đau đớn chính là Quái Thú Warwick. Trước khi có hình dạng như một con chó sói khát máu như hiện tại Warwick đã từng một gã côn đồ đã rửa tay gác kiếm và lấy một cái tên mới để sống đời tốt hơn.  Nhưng không cần biết hắn cố gắng ra sao, hắn không thể trốn thoát khỏi tội lỗi quá khứ.

Chính sự dằn vặt về những tội lỗi đã gây ra khiến cho Warwick luôn day dứt về bản thân và khiến hắn tìm đến Singed để có thể biến đổi trở thành một người khác, với việc quên đi quá khứ của mình. Thế nhưng, Singed luôn là một gã luôn tìm kiếm sự biến đổi và chính Warwick là người đầu tiên phải chịu đựng nỗi đau về thể xác và tinh thần để phục vụ cho mục đích tạo ra một con quái vật của hắn.

Giờ đây, Warwick cũng như một chút nhân tính còn sót lại đã hoàn toàn vụt mất và hắn chỉ còn cảm thấy mùi máu cũng như hóa chất liên tục bơm vào cơ thể không khác gì một quái nhân mà mọi người kinh sợ.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày