Trang chủ » Giải Trí » Top những pha đăng xuất khỏi Trái Đất độc lạ nhất anime/manga

Top những pha đăng xuất khỏi Trái Đất độc lạ nhất anime/manga

Team XemGame | 11/04/2023 17:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Sống chừng ấy năm trên cuộc đời này chắc hẳn các bạn đã thấy qua nhiều chuyện độc lạ mà không ngờ rằng nó có thể xảy ra ở đời thực.

Và trong thế giới anime/manga cũng thế. Hôm nay, mình sẽ cho các bạn thấy những pha đăng xuất độc lạ nhất chỉ có thể xảy ra ở trong thế giới anime/manga! 

Đăng xuất vì mọc râu

Nghe thôi cũng đủ thấy nó quá nhảm rồi đúng không?! Nhưng hãy đọc Zombie Land Saga đi rồi bạn sẽ thấy cái lý do đăng xuất này nó nhảm và khắm bựa tới mức nào! Chuyện kể về một cô bé đáng yêu, ngây thơ vô số tội tên là Lily. Với khả năng vũ đạo cùng giọng nói baby của mình nên Lily nhanh chóng trở thành nữ thần tượng nhí nổi tiếng. Tuy nhiên, điều gây sốc hơn chính là cô bé dễ thương ấy lại là Trap, và câu chuyện cũng từ đó mà xảy ra.

Theo thời gian, cuối cùng Lily đã tới tuổi dậy thì, điều đó có nghĩa là đời Trap và sự nổi tiếng ấy của cô bé sẽ mau chóng phải kết thúc. Không chấp nhận được sự thật nên cô bé đã cố gắng lảng tránh nó, tuy nhiên điều gì tới thì sẽ tới, râu của cô bé đã mọc ra 1 sợi đầu tiên khiến Lily khóc thét lên 1 cách đầy kinh hoàng và chết ngay lập tức vì quá sốc. 

Đăng xuất vì ngắm gái

Người xưa thường nói “chết vì gái là cái chết tê tái”, và nếu như đó là 1 cô gái xinh đẹp với 3 vòng đầy quyến rũ thì sẽ càng có nhiều anh chàng nguyện ý được chết trong vòng tay của cô gái ấy. Thế nhưng, trong Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan cũng có 1 cái chết vì gái xinh, nhưng cái chết này nó tê tái đến lạ kỳ mà không 1 ai muốn được như thế cả. 

Chuyện chẳng là anh main của bộ này trong 1 lần vô phòng của bạn gái mà không gõ cửa, anh chàng đã vô tình được chiêm ngưỡng cơ thể của cô bạn gái mình khi cô nàng đang thay đồ. Chuyện sẽ không có gì đáng lo ngại và có thể kết cục của anh main sẽ giống như bao anh chàng trong các bộ ecchi khác là bạn gái anh sẽ la lên vì ngại ngùng mà đuổi anh ra khỏi phòng, rồi sau đó sẽ là 1 màn đầy ngại ngùng giữa 2 người.

Nhưng chuyện đó sẽ chẳng thể nào xảy ra vì bạn gái của anh main chính là Dokuro-chan – 1 nữ thiên thần luôn cầm theo bên mình 1 cái chùy gai, mà có sự xuất hiện của chùy gai thì bạn cũng biết kết cục của main sẽ như thế nào rồi đấy! Anh main đã bị Dokuro-chan cầm chiếc chùy gai phang thẳng vào đầu chỉ vì cô quá ngại ngùng mà la lên rồi phản xạ không điều kiện. Chính điều đó đã khiến main nhà ta được cấp 1 vé lên thiên đường vì đầu anh chàng đã rời khỏi vị trí mà nó nên ở nhờ cô nàng thiên thần áo trắng xinh đẹp. Quả đúng là cái chết vì gái mà không 1 anh chàng nào mong muốn cả!

Đăng xuất vì ăn chuối

Nghe tới việc được cấp 1 vé gặp tử thần vì ăn chuối chắc bạn sẽ nghĩ ngay tới việc nhân vật này vì quá ham ăn mà bị mắc nghẹn vì chuối đúng không?! Nhưng không bạn ơi! Đúng là cũng vì ham ăn mà bị đăng xuất đấy, nhưng cái sự đăng xuất vì ham ăn này nó lạ lắm!

Chuyện chẳng là trong JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind có 1 tên trùm phản diện sở hữu thân hình to béo tên là Polpo. Bởi là người có tiếng và có địa vị cao trong Passione nên dù ở trong tù nhưng hắn ta vẫn được sống sung sướng và xa hoa. Trong 1 lần muốn thử năng lực của Giorno, Polpo đã tàn nhẫn giết chết 1 cụ già lao công vô tội chỉ vì muốn thị uy dân chúng. Tức giận trước hành động đó, Giorno đã quyết định trả thù cho ông cụ bằng cách lợi dụng bản tánh ham ăn của Polpo, Giorno đã biến 1 cây súng lục thành 1 trái chuối và để chính tay của tên trùm phản diện mập tự kết liễu chính mạng sống của mình. Khôi hài nhất là ngay sau khi lột vỏ trái chuối, Polpo đã nghe được 1 tiếng “cạnh” rất lớn, nhưng vì ham ăn nên hắn ta đã bất chấp mọi việc mà đưa cây súng ngụy trang thành chuối vào miệng và tự bóp cò, kết thúc đi sinh mạng đầy tội lỗi của mình. 

Đăng xuất vì cít mũi

Mới nghe thôi cũng đủ thấy cái chết này nó độc lạ anime/manga cỡ nào rồi! Cái thời còn trẻ trâu chắc có nhiều người đã từng thử xem hương vị của cít mũi như thế nào rồi nhỉ! Tuy nhiên, án mạng lần này không phải vì bị ngộ độc cít mũi mà ra đâu. Chuyện là ở trong thế giới của Gintama có 1 ông lão tên Gengai có 1 chắc niệm khá sâu đậm với quả bóng được làm từ cít mũi của mình. Thậm chí, chỉ vì muốn hoàn thành nó mà Gengai đã ngoáy mũi quá sâu khiến ngón tay chọc thẳng vào điểm G làm cho kinh mạch rối loạn, khí huyết không thông và ông đã được cấp giấy lên bàn thờ núp sau nải chuối ngắm gà khoả thân, hưởng dương 65 tuổi. 

Chưa dừng lại ở đó, cũng trong tập đấy, Shimura và Gintoki đã làm ra 1 hành động “nhu nhốc” khiến thêm 1 người tử vong chỉ vì cít mũi. Chẳng là khi nhận ra Gengai lo tập trung tạo ra quả bóng cít mũi mà không phải sửa chiếc đồng hồ, Shimura đã tức giận ném bay quả bóng cít mũi của ông vào kính chắn gió của chiếc xe tải, khiến tài xế bị lệch tay lái đâm thẳng vào Madao đang nằm ở bên đường.

Có thể bạn muốn xem thêm: DJ Mie khoe cơ bụng khiến người hâm mộ ngất ngây

Khi quay ngược lại thời gian, Gin đã cầm quả bóng cít mũi ném vào sọt rác để tránh việc Madao bị đâm chết, ai ngờ đâu Madao lại đang nằm trong đống rác đó và kết quả là thanh niên số nhọ vẫn bị die do cít mũi tràn vào cổ họng và lỗ mũi khiến anh chết vì tắt thở. Đúng là cái số chết vì cít mũi thì có chạy đằng trời cũng không thoát được mà! 

Đăng xuất vì chân trái đá chân phải

Nghe thôi cũng thấy ảo ma canada rồi đúng không?! Nhưng thực sự cái chết này có thật và chỉ có duy nhất trong thế giới anime/manga các bạn mới được trông thấy! Chuyện là trong bộ Nichijou có 1 nàng công chúa xinh đẹp và vô cùng dễ thương tên là Starla. Một ngày nọ, nàng công chúa đã bị 1 tên ác nhân vô danh bắt cóc, hắn định dùng thuốc độc cùng với công nghệ tà ác của bản thân để hành hạ cô một cách dã man. 

Bị kẻ địch bắt trói và bao vây, Starla chỉ biết chịu trận và la hét, còn tên ác nhân cùng với món vũ khí tà độc của mình đang nở 1 nụ cười tà dâm và càng ngày càng tiến lại gần cô công chúa nhỏ. Cứ ngỡ số phận của cô nàng sẽ sớm kết thúc bằng một cách thức dã man nào đó nhưng không, vũ trụ đã kêu gọi tên tà ác về với đất mẹ vĩ đại bằng cách khiến hắn đang đi thì chân trái đá trúng vào chân phải và bị ngã xuống, chấn thương sọ não rồi hoà làm 1 với đất mẹ luôn.

Cái chết độc lạ và đầy bất ngờ của tên ác nhân khiến người xem lẫn cô công chúa nhỏ phải hét lên và không tin được vào mắt của mình vì khoảng cách từ đầu của tên này tới mặt đất chưa được 2m – khoảng cách không thể khiến 1 ai đó bị chấn thương sọ não tới mức tử vong. Điều này khiến nàng công chúa cảm thấy bị sỉ nhục và tức tối vì đã bị bắt bởi 1 tên ác nhân mà lại được trả tự do chỉ vì cái chết quá củ chuối của tên đầu sỏ. 

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày

Xem thêm