Truyện dài LMHT: Liên Minh Anh Hùng – Phần 2

Team XemGame | 08/09/2015 17:27

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Hắn ta cười đắc ý. Nhưng bất ngờ ngay sau đó, chiếc đồng hồ bỗng nhiên nổ tung. Thân ảnh tên cướp biến mất như một hạt bụi.

– Trời đó là bom nổ chậm! Lão già này thật đáng gờm.

Bọn cướp có một chút e dè nhìn ông lão. Xem ra người bọn chúng vừa động tới không dễ nuốt. Nhưng ngó đến chiếc đồng hồ vàng lớn sau lưng ông lão, bọn chúng thật không muốn bỏ qua.

Tryndamere lặng lẽ đứng quan sát. Ông lão phía trước trông rất lớn tuổi, bộ râu bạc xồm xuề, sau lưng đeo một chiếc đồng hồ rất lớn. Nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy chiếc đồng hồ ấy không hề được đeo mà tự lơ lửng sau lưng ông lão. Xem ra ông lão này là một pháp sư rồi.

– Giết cho tao.

Một tiếng hét gầm lên, cả toán cướp nhảy vào.

Ông lão nhanh nhẹn né tránh đường đao của bọn chúng, đồng thời quăng liên tục những quả đạn nổ, lực sát thương không mạnh như quả bom hẹn hẹn giờ, nhưng cũng gây ra một lượng sát thương khá lớn, khiến bọn chúng không làm gì được ông cả.  Nhưng tiếc rằng, dù ông có nhanh nhẹn đến mấy, bọn chúng đông người, ông cũng không tránh khỏi một chụt thương tích nhỏ trên người. Lợi dụng ông ấy đang đối phó đám bên này, tên đại ca trong bọn chúng bất ngờ tung một đường đao mạnh hướng đến ông.

Tưởng như ngọn đao ấy đã sắp chạm tới được đầu ông lão, thì một đường đao khác hất văng lấy đòn tất sát kia của tên đại ca.

– Đồ hèn.

Tryndamere gằn giọng. Cả một toán cướp đối phó một ông lão là quá đáng lắm rồi. tên kia còn chơi trò hèn hạ, đánh lén sau lưng, anh chúa ghét hạng người không quân tử như vậy.

Anh lướt nhanh đến bọn cướp, nhẹ nhàng xoáy đao. Chỉ trong phút chốc, hơn nửa số cướp đã nằm xuống. Bọn chúng e sợ anh, bèn bỏ chạy hết. Tryndamere thấy chúng bỏ chạy, cũng không đuổi theo làm gì, chút nữa vào thành phố, anh sẽ báo chuyện này cho cảnh sát, bọn chúng sớm muộn gì cũng bị bắt.

Thấy chuyện đã xong, anh định bỏ đi thì ông lão liền nói:

– Cảm ơn chàng trai trẻ đã cứu lão già này! Không có cậu, ta e cũng không thoát được bọn chúng.

– Không có gì đâu! Nếu không phải tên cướp kia hèn hạ đánh lén sau lưng ông, tôi tin ông cũng sẽ đánh tan được bọn chúng.

– Nhưng dù sao cứu cũng là cứu. Ta đã nợ cậu một mạng! Ta sẽ trả ơn cho cậu.

– Không cần đâu ! Tôi phải đi đây.

Tryndamere từ chối ông lão, nhưng không hiểu sao trên tay ông lão lóe lên một ánh sáng, rồi sau đó trên cổ anh lại xuất hiện một lá bùa.

– Cái này là ?

– Nó sẽ giúp ích cho cậu ! Hãy xem như đây là quà ta trả ơn cho cậu.

Nói xong ông lão liền bỏ đi một mạch, hướng đến thành phố Piltover. Anh cũng không nói gì thêm nữa, liền bước ra khỏi bìa rừng, trèo lên lưng ngựa rồi tiếp tục chạy đến thành phố Piltover. Mãi đến ba ngày sau anh mới biết hóa ra ông lão anh cứu hôm đó chính là Zilean – Người Giám Hộ Thời Gian, rất may mắn anh đã được hội ngộ lại ông ấy. Lần này thái độ của anh trở nên cung kính hơn.

– Chào ngài Zilean ! Tôi không biết ngài có nhận ra tôi không ? Nhưng tôi hi vọng ngài có thể giúp tôi.

– Chàng trai trẻ, ta đương nhiên là nhận ra cậu ! Cậu chính là người đã giúp ta bên bìa rừng cách đây ba ngày.

Zilean vuốt râu, mỉm cười nhìn Tryndamere rồi nói tiếp :

– Chuyện của cậu ta không giúp được.

Anh kinh ngạc, anh rõ ràng là chưa nói cho ông ấy biết chuyện gì, sao ông ấy có thể khẳng định không giúp được anh.

– Ngài chưa nghe tôi nói, sao ngài biết được chuyện tôi muốn ngài giúp là gì chứ ?

Zilean dùng một đôi mắt dường như có thể thấu được mọi sự việc đầy tinh ý nhìn vào Tryndamere.

– Ta chỉ có thể phù phép thời gian đảo ngược khi người đó còn sống. Nếu đã chết, ta cũng không phù phép được.

– Nhưng tôi nghe mọi người nói, ông có thể giúp người đã mất được hồi sinh mà ?

Zilean phì cười một tiếng :

– Haha, họ đã quá phóng đại về khả năng của ta rồi. Đúng là ta có thể giúp người chết hồi sinh. Nhưng như ta đã nói, chỉ khi ta phù phép Đảo Lộn Thời Gian lên người đó trước khi người đó chết rồi người đó mới có thể hồi sinh.

– Vậy là…tôi…cảm ơn ngài đã gặp tôi ! Tôi xin phép cáo từ.

Tryndamere sau khi nghe Zilean giải thích, anh đã hiểu ra rằng, thật sự là anh đã bỏ phí thời gian năm ngày qua ở Piltover rồi. Hành trình của anh càng lúc càng rơi vào bế tắc. Anh biết tìm ngài Riot ở đâu đây bây giờ.

– Ta chưa bao giờ thấy dấu tích nào của ngài Riot trên Valoran này cả. Trừ phi có thể tìm được đường vào Cõi Hư Không, biết đâu Riot đang ở đấy ?

– Cõi Hư Không sao ?

Tryndamere siết chặt tay mình. Cõi Hư Không là nơi như thế nào, anh còn không biết sao? Nơi của những thực thể quái vật khát máu của bóng tối địa ngục.

– Mặc kệ nơi nào! Tôi sẽ tìm cho ra.

– Hay là cậu thử tìm trên biển? Trên đất liền không hề có dấu tích lối vào Cõi Hư Vô, biết đâu trên biển sẽ gặp.

– Cảm ơn ngài Zilean. Tôi xin phép.

Tryndamere cáo từ Zilean.

Hai ngày sau, anh được một người quen giúp đỡ, tìm được một đoàn thủy thủ sắp rời cảng Piltover. Anh nhanh chóng tham gia vào đoàn thủy thủ, bắt đầu một cuộc tìm kiếm trên biển.

.oOo.

Kết thúc hồi tưởng, Tryndamere đứng dậy nghĩ đến lời của Zilean, anh nhẹ nhàng sờ lên lá bùa hộ mệnh.

“Chắc đây là một lá bùa may mắn của Zilean. Hi vọng là mình sẽ tìm thấy được ngài Riot, thời gian của Ashe cũng không còn dài nữa.”

Anh trầm ngâm rơi vào vòng suy nghĩ luẩn quẩn.

– Chú ơi! Sao chú trau mày? Chú bị say sóng biển hả? Nhìn sắc mặt chú kém lắm!

Một giọng nói trẻ con non nớt vang lên.

 Kixxxilip (A Ngọc)

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2646 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày