Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Truyện dài LMHT: Một câu chuyện của Garen – Phần 7

Truyện dài LMHT: Một câu chuyện của Garen – Phần 7

Team XemGame | 27/05/2015 17:33

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Nhắc lại trước đó, sau khi tên thú nhân tỏ ra bất mãn với Garen, hắn phô trương sức mạnh của mình trước hai người, để tỏ ra rằng chính hắn mới là kẻ ra lệnh ở đây.

Wukong

Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã ở trước mặt của Garen và Teemo, đấu khí của tên này đủ làm Teemo dựng hết bộ lông của mình lên. Nhưng còn Garen thì sao? Anh ta chưa bao giờ sợ hãi trước bất kỳ điều gì cả, Garen mang theo phong thái của đại tướng hiên ngang, anh tiến lên một bước hòng chắn cho Teemo khỏi điều gì bất ngờ. Có lẽ chỉ trong lúc này, khí chất mà Garen tỏa ra đủ lấn át tất cả nỗi sợ của Teemo bấy giờ. Sừng sững mà uy nghiêm như dãy Ironspike ở Freljord, chỉ cần hành động đơn giản như thế, Teemo đã có thể lấy lại dũng khí của mình mà đứng ngang hàng với anh. Cả tên thú nhân ấy cũng đọ nhãn cùng cả hai một hồi, tất cả im lặng kéo thêm cả màn đêm tĩnh mĩnh xung quanh, không một ai có bất kỳ động tác nhỏ trong lúc này, tất cả đều sẵn sàng để chiến đấu.

Đột nhiên, hắn lên tiếng trước khi thu nhỏ vũ khí của mình lại.

– Ta không cần thiết phải hỏi, theo như ta quan sát thì có lẽ đã biết được ngươi là ai. Nhưng ta chỉ thắc mắc một điều trước khi dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại, sư phụ của ta là Master Yi hiện đang ở đâu ?

– Ta đã bảo… – Garen đáp lại nhưng hắn liền ngắt lời.

– Ta tên là Ngộ Không, và ngươi bây giờ đã biết rồi đấy. Có cần ta nói lại Master Yi là sư phụ của ta lần nữa không ? Ta sẽ giúp cả hai đến nơi mình muốn trong khu rừng này, cuộc trao đổi sẽ là nơi ẩn náu của sư phụ ta.

Garen im lặng, và chẳng nói thêm lời nào. Anh quay lưng lại và bỏ mặc Teemo lẫn con khỉ Ngộ Không ở phía sau, tiến về phía ngọn lửa trại rồi nằm xuống cạnh đó.

– Hãy ngủ đi, và ta sẽ cho ngươi thứ ngươi cần sau đó. Cả cậu nữa Teemo, ta và cậu sẽ khởi hành sớm đấy.

Nói rồi, anh nhắm tịt mắt lại. Anh không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, bởi trong các loài vật thì loài linh trưởng là thông minh nhất, chưa kể hắn còn cần đến thông tin của Master Yi từ anh, và điều đó đủ làm Ngộ Không cân nhắc lại việc ám sát Garen trong đêm tối rồi. Rạng sáng hôm sau, Garen cùng Teemo và Ngộ Không đã đến được bìa rừng, nơi con thuyền của Teemo đậu neo ở đây. Theo như giao kèo thì Garen sẽ đến được nơi mình cần đến, và anh sẽ cho Ngộ Không thứ mà hắn cần. Khi đã đặt chân đến nơi này, Garen quay sang Teemo :

– Này nhóc, cậu có sở hữu loại thảo dược nào… khiến cho người ta mê man không vậy ? Ta nghĩ có lúc nào đó mình sẽ cần đến nó trước khi lên đường. Nếu như không có thì cậu sẽ giúp ta bào chế ra nó trước khi chúng ta sẽ rời khỏi đây chứ ?

Teemo nghiêng đầu qua lại như con lật đật, rồi cậu đưa tay lấy từ trong túi của mình ra vài viên thuốc màu trắng :

– Đây này, Garen, nếu muốn dùng, Garen cũng dùng như viên lá chắn, chỉ khác là phải ném thật mạnh vào mục tiêu để vỡ nó ra. Nên nhớ hãy tránh xa làn khói của nó. Với lại thứ này chỉ là thảo dược thôi nên rất an toàn !

– Cảm ơn cậu nhé nhóc… Mà này, cậu nên kiểm tra lại con thuyền của mình trước đi chứ nhỉ ? Đằng nào thì nó cũng là của cậu mà.

Teemo nghe xong, chạy thật nhanh về phía trước, nhưng vừa đi được vài bước, Garen đã gọi to tên của cậu :

– Teemo…

Chú lùn Yordle vừa nghe lấy tên của mình, đã vội quay lại, ngay lập tức bị Garen ném ngay viên thuốc vào giữa trán. Không kịp phản ứng, Teemo ăn trọn cú vừa thôi. Bắt đầu chóng mặt, Teemo đi lạng chạng về phía Garen. Kiểu này mà không không nằm xuống vì tác dụng của thuốc thì cũng u đầu với bất tỉnh thôi, có khác gì dùng gạch đá để ném đâu :

– T-Tại sao vậy… Garen ?

Rồi Teemo gục xuống, Garen đỡ lấy cậu và dựa vào một tảng đá gần đấy :

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày