Truyện dài LMHT: Một câu chuyện của Zed (Phần 10)

Team XemGame | 29/07/2015 18:19

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Annie cả trăm năm trước được cho là yếu hơn Zed. Dù cả trăm năm ở đỉnh núi tuyết, hấp thụ cả linh khí của thần, nhưng không phải là thần, nếu là Zed của quá khứ, hắn có thể sẽ bị hạ bởi Annie bây giờ. Thật không may thân thể này đâu phải của hắn, hắn chưa thích nghi với cơ thể này, nên hoàn toàn không biết mệt mỏi. Soul của Annie là vật triệu hồi của cô, đương nhiên là khả năng mạnh hơn Annie là điều có thể, tiếc rằng thời gian Soul hiện hữu được trả bằng năng lượng sống của Annie, Soul tồn tại càng lâu, Annie càng yếu, nay lại bị chặn bởi hai phân thân của hắn. Cả Soul và hai phân thân tấn công một lúc lâu, Annie đã có dấu hiệu xuống sức. Zed lúc này đã bước lên :

“Kết thúc trò chơi được rồi !”

Katarina nắm vai Annie :

– Hãy để tôi giúp cô.

– Cả tôi nữa – Garen lên tiếng.

Từ trong đền, một người lạ mặt bước ra, đứng cạnh Zed. Là Syndra :

“Để cho công bằng, là cuộc chọi hai người nhé.”

Biết là không thể xem thường, Katarina và Garen đã cầm vũ khí lên. Syndra cười, nụ cười bí hiểm như đầy sự khiêu khích, rồi cô giơ tay lên cao, Garen vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy đến tiếp theo, Katarina do tinh mắt, đẩy Garen ra chỗ khác :

– Cẩn thận.

Là luồng chướng khí, nó tích tụ bên dưới Garen, được Syndra làm phát nổ. Cả hai người không cần nói, đứng xoay lưng lại :

– Lưng kề lưng.

Annie lúc này tạo một luồng lửa quanh người hộ thân, từ từ bước lên :

“Là ba chọi hai.”

Annie đáp trả, cô tạo hai quả cầu lửa trên tay, nhưng không như lúc nãy, Annie gộp lại thành một quả cầu lớn hơn, rồi thổi ra trước mặt thành bão lửa. Zed và Syndra không phản ứng kịp, chỉ còn cách đỡ lấy. Zed nhảy lên cao, xoay người trên không, dùng hai thanh kiếm trên tay cắt đôi luồng lửa. Hiển nhiên, điều này cũng thể hiện Zed ghê gớm đến mức nào, bởi lửa là một vật vô định, không thể cầm hay nắm bắt, nay Zed gần như đã phá vỡ quy luật đó của tự nhiên, dùng tốc độ nhanh nhất làm điều không thể. Nhanh chóng, hắn đáp trả bằng hai hai phi tiêu về phía ba người.

“Em không sao chứ Syndra ?”

Syndra ở sau lưng Zed :

“Không sao, tiếp tục nào.”

Nhìn lại ba người, Garen đẩy Annie sang một bên cùng với Katarina, nhanh chóng dùng kiếm chém đứt đôi phi tiêu thứ nhất của Zed. Phi tiêu thứ hai của hắn lại bay tới, Garen nghiêng người né được, nhưng nó cũng cứa mặt Garen một đường. Garen đứng thẳng lên, là kiếm khí của Zed. Garen để kiếm trước ngực, bộ giáp sáng lên. Là linh hồn các tướng quân đời trước, Garen dùng bộ giáp vào việc chính nghĩa, nó sẽ giúp anh, bằng ngược lại chỉ là chiếc áo giáp tầm thường. Garen đỡ lấy kiếm khí của Zed, nhưng cũng bị nó đẩy lùi về. Anh hét to tạt nó sang một bên, hùng dũng tiến lên phía trước.

– Không được hại đến người thân ta.

Syndra tạo một vụ nổ dưới chân Garen, nhưng anh lợi dụng sức của vụ nổ, lấy đà nhảy lên trước, lao nhanh về phía Zed, sẵn sàng tiếp chiến, cả hai vũ khí đã chạm nhau, Zed cùng với Garen đang phân tranh về kiếm thuật. Syndra thấy tình thế bất lợi bởi nếu là thể lực thì rõ ràng thanh kiến trên tay Zed không thể so với thần kiến của Garen. Cô tiến tới dự định hổ trợ Zed, nhưng Katarina đã ở sau lưng Syndra :

– Không được động đậy.

Syndra từ từ đứng im, rồi bất ngờ quay lại, tạo hai quả cầu chướng khí trên tay, đẩy nhanh về phía trước, Katarina đưa hai tay ra đỡ, chấn động làm cô bị choáng chốc lát. Annie chạy tới trước, Syndra nhấc bổng một thi thể dưới đất, ném vào Annie. Annie dư sức thiêu rụi cái xác đó, nhưng cô không làm vậy, Annie đỡ lấy nó rớt xuống, nhưng Syndra chỉ chờ như vậy, liên tục bạo phá sức mạnh xung quanh tạo nên vô số vụ nổ liên tục. Annie cũng đâu phải dễ ăn hiếp, cô đặt thi thể kia xuống, nhanh chóng né hết đòn của Syndra. Lúc này đây, Katarina cũng nhìn rõ lại xung quanh, cô cầm hai thanh kiếm của mình lên :

– Trò chơi kết thúc rồi nhé !

Syndra mỉm cười :

“Cô nghĩ vậy thật sao, cô gái. Nhìn xung quanh đi.”

Katarina nghe thấy, các vụ nổ khi nãy đã tạo ra rất nhiều quả cầu hắc ám :

“Lúc nãy cô chỉ trúng một đòn của ta thôi. Nhưng, sẽ ra sao khi hàng loạt quả cầu này bay vào nhỉ ? Zed hẳn sẽ rất vui khi ta lấy đầu của con bé kia.”

Syndra đưa hai tay ra phía sau, các quả cầu bay lên khỏi mặt đất. Nhanh chóng, Syndra đẩy nó về phía Annie, Katarina nhìn sang cô, rồi lấy nhanh Đồng Hồ Cát mà Lux đã đưa cho :

– Chụp lấy này Annie.

Annie đỡ lấy, rồi giơ nó lên cao, các quả cầu vẫn bay tới. Nhưng nó dừng lại giữa chừng, rồi từ từ tan biến mất. Lúc này Annie và Katarina tiến lên, khiến Syndra phải lùi lại bởi không ngờ về chuyện vừa rồi. Nhanh chóng Katarina đã ở sau lưng Syndra, quật ngã Syndra xuống đất. Syndra đã bị khống chế, chỉ còn cách kêu cứu :

“Zed, giúp em với…”

Zed quay sang Syndra, thấy đang bị thất thế, Zed quay lại Garen, một đạp đẩy Garen ra xa, hắn phân ra tám cái bóng đứng quanh Garen :

“Chết đi. Ta không rãnh để đùa tiếp với ngươi…”

Đồng loạt cả Zed và tám cái bóng phóng tổng cộng mười tám phi tiêu vào vào Garen. Không còn cách nào, Garen dùng Dây Chuyền Chữ Thập mà Fiora đưa cho. Nắm chặt vào bàn tay, nó tạo ra lớp bảo vệ Garen, các phi tiêu lần lượt chạm vào Garen rồi rơi xuống đất. Zed không chú ý Garen còn sống hay chết, lướt tới chỗ Katarina, đâm thẳng về Katarina. Katarina chỉ còn cách nhảy ra, Zed ẵm lấy Syndra, rồi lướt tới chánh điện, đặt cô nằm xuống :

“Nghỉ ngơi đi, hãy để ta.”

“E-Em xin lỗi. Bọn họ có những thứ bảo vật gì đó, có vẻ như phải thật lâu sau mới có thể tái sử dụng lần nữa, hãy nhân cơ hội đó…” – Syndra giải thích.

“Không sao đâu, em làm tốt lắm.”

Zed nhanh chóng trở lại trận chiến, rồi nhìn về phía Katarina, chỉ chớp mắt, hắn đã ở trước mặt Katarina :

“Một kẻ không có thực lực lại có thể khiến con cờ yêu quý của ta bị thương, giờ thì xuống dưới đi.”

Annie cũng đã tới giới hạn, Soul của Annie biến mất, Annie không còn chút sức lực nào. Hai cái bóng của Zed từ từ bước tới. Katarina không sợ hãi, đâm hai kiếm về trước, nhưng hai cái bóng của Zed đã chụp lấy tay cô :

“Ngươi nghĩ đủ sức giết ta ? Nực cười, đi chết đi.”

Zed hét lên, đâm thẳng kiếm về phía trước.

“D-Dừng lại, có bản lĩnh giết ta đi…” – Annie gào trong vô vọng.

Máu đã đổ, nhưng không phải Katarina, Garen đã chạy tới từ lúc nào, nhưng không kịp làm gì, anh không nghĩ ngợi, lao ra đỡ cho Katarina. Kiếm đâm xuyên qua người Garen, Zed từ từ rút kiếm về thật chậm rãi, thu lại hai cái bóng, Garen chống kiếm xuống, không muốn quỳ trước Zed.

“Can đảm lắm, dám đỡ thay cho nó.”

Katarina đỡ lấy Garen, cô hoảng loạn, nhìn vào vết thương, nó đâm xuyên qua lồng ngực. Katarina bật khóc, cô không nói được lời nào, Garen rút kiếm lên, rồi lui về sau, ngồi xuống, anh nắmthật chặt  tay Katarina :

– Anh… không hối hận, em đã nói… nếu muốn giết… chỉ có em giết anh… Mạng sống này… là của em…

Garen bắt đầu cảm thấy khó thở vì vết thương ảnh hưởng đến hô hấp :

– Zed, hãy cho ta… vài phút…

Zed không nói gì, có vẻ như vài phút ngắn ngủi của Garen cũng không làm khó gì hắn. Anh lấy ra sợi dây chuyền của Fiora :

– Hãy trả lại… cô ta. Anh không … tận tay đưa được…

Rồi Garen vuốt lấy mái tóc của cô, nhẹ nhàng. Tay anh bắt đầu run lên :

– Em đừng khóc… điều hối tiếc duy nhất… là… anh không thấy được con của chúng ta…

Katarina nghẹn ở cổ :

– Không sao, không sao đâu, nó sẽ mạnh mẽ như anh, có chút duyên dáng của em vậy. Nếu là con trai, anh sẽ đặt tên nó là gì ? – Katarina khóc nấc.

– Con gái thì để em đặt… còn con trai… gọi nó là…

Garen ngất đi :

– Garen…

Katarina ôm lấy Garen, khóc như đứa trẻ.

>> Liên Minh Huyền Thoại bỗng dưng mất kết nối hàng loạt

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày