Trang chủ » Tin Game » Game Online » Truyện ngắn LMHT: Một câu chuyện của Fiora

Truyện ngắn LMHT: Một câu chuyện của Fiora

Team XemGame | 23/03/2015 16:12

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Máu đã đổ, thanh kiếm này đã nhượm đỏ màu máu của những kẻ gục xuống khi được chứng kiến vũ điệu của tử thần trên chiến trường.

Khao khát muốn tìm đối thủ xứng đáng của mình, tôi đã gia nhập đấu trường công lí nhầm mục đích bảo vệ Demacia và gia tộc của mình, gia tộc Lảuent một trong ngũ đại gia tộc ở Demacia nổi tiếng với các kĩ thuật đấu tay đôi lưu truyền qua nhiều thế hệ. Cha tôi, một tay kiếm huyền thoại, cũng chính là gia trưởng của gia tộc lúc bấy giờ, ông đã từng là người để tôi tiếp tục chiến đấu, tiếp tục nổ lực. Với tài năng của mình, tôi đã nhanh chóng vượt qua anh chị em của mình, những kẻ đồng trang lứa xem sự tự tin của tôi là sự kiêu ngạo, nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ?

Fiora

Tôi chẳng thèm đoái hoài mà tiếp tục nổ lực, tiếp tục rèn luyện để trở thành một người thừa kế xứng đáng của cha mình… Rồi giá như ngày ấy không đến, giá như ông ấy chưa từng bỏ thuốc độc vào thức uống của đối thủ của mình để rồi bị chính quyền bắt được. Cũng chính điều đó đã làm huỷ hoại thanh danh của cả gia tộc và danh dự của tôi. Bằng tất cả sức mạnh và sự giận dữ cũng lòng quyết tâm lấy lại thanh danh, tôi đã thách đấu cha mình. Dù ông ấy đã chiến đấu rất dũng mãnh, nhưng có lẽ từ lâu ông ấy đã quên đi những thứ mà một kiếm sĩ cần phải có, những thứ mà chính ông ấy đã dạy cho tôi. Và với lưỡi gươm của mình, tôi đã yêu cầu quyền lãnh đạo gia tộc. Ông ấy đầu hàng, nhưng ngay cả khi tôi đã chiến thắng thì cái bóng nghi ngờ vẫn theo đuổi thanh danh của mình, khát khao định đoạt số mệnh mình, tôi đã hét lên hết sức có thể, như thể muốn cả lục địa Valoran nghe thấy rằng mình sẽ trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất ở Valoran nhưng có lẽ sẽ còn lâu lắm vì ở đấu trường công lí, tôi đã từng gặp rất nhiều những đấu rất mạnh như Yasuo, Riven, Master Yi, Jax, Irelia…

Fiora 2

Nào, bây giờ thì trở lại vấn đề chính thôi, trước tiên giới thiệu về Valoran trước đã

Lục địa Valoran rất rộng lớn, bao gồm nhiều vùng đất, lãnh thổ được chia thành hai vùng Bắc và Nam bởi Vách Ngăn Vĩ Đại.
Vùng Bắc lục địa gồm các quốc gia lớn như Demacia, Noxus, Freljord, Piltover, Zuan và một số vùng nhỏ khác
Còn vùng Nam lục địa đa phần không còn mấy ai sống, chủ yếu là Bandle City của tộc Yordle, Urtistan, và Shurima

Ban đầu thì đấu trường công lí được tạo ra nhầm giải quyết xung đột giữa các quốc gia, nhưng rồi có “một vài kẻ nào đó đến từ Hư Không và một vài kẻ không biết từ đâu ra” cũng xen vào mặc dù chả liên quan đến mình, ờ thì chắc cũng có tí ấy.

Mọi ngày vẫn cứ nhàm chán, hết giải quyết đống công việc rồi lại bị triệu hồi, lâu lâu lại phải đi giao dịch ở các đất nước xa xôi như Ionia hay Freljord… Chỉ có mỗi buổi tối là được thảnh thơi, nhăm nhí tí sữa sau khi tắm rồi lại luyện tập xong lại đi ngủ. Mà hình như dạo này số người triệu hồi tôi giảm thì phải, đã thế lâu lâu lại còn bị triệu hồi bởi bọn Summoner rank đồng không biết điều khiển nữa chứ, phiền phức thật.

Fiora

Mà nói về summoner thì phải nói họ thật đa dạng, mỗi người là mỗi tính cách, mỗi cách chiến đấu và mỗi một chiến thuật khác nhau. Mỗi số người thì luôn xỉ vả đồng đội khi họ mắc sai lầm hoặc thậm chí còn chửi trong khi đồng đội mình chả làm gì. Một số khác lại luôn hoà đồng, vui vẻ, luôn sẵn sàng bỏ qua sai lầm của đồng đội và luôn hướng tới chiến thắng. Có lẽ là tôi thích loại thứ 2 hơn, còn loại 1 có lẽ giống bọn Noxus.

Mà lâu lâu tôi cũng có thắc mắc, tại sao trong nhiều trận đấu Noxus và Demacia lại hợp tác với nhau trong khi 2 nước này lại là kẻ thù từ khi mới thành lập? Nhưng qua tiếp xúc với nhiều người ở Noxus như Talon, Katarina… Thì tôi nghĩ họ cũng không hẳn là người xấu, vậy là ít ra Noxus cũng có người tốt, kẻ xấu nhỉ! Cứ sau mỗi trận đấu là tôi lại có thêm những người bạn mới và cũng phần nào hiểu hơn về những chiến thần khác, có những người thì luôn hết sức để bảo vệ đất nước của mình, một số người thì chỉ chiến đấu vì niềm vui, một số khác lại chiến đấu để tiềm sức mạnh, còn một số thì lại có công lí của riêng mình và chiến đấu vì nó.

Giờ phút này, tại đây bên dưới lá cờ của Demacia, ta là là Fiora, ta xin thề dưới danh dự của mình rằng sẽ luôn chiến đấu để bảo vệ Demacia và đưa gia tộc Laurent đến đỉnh cao nhất, sẽ luôn chiến thắng một cách công bằng và quang minh

>>Truyện ngắn LMHT: Một câu chuyện của Ezreal

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày