Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Truyện ngắn LMHT: Một câu chuyện của Morgana

Truyện ngắn LMHT: Một câu chuyện của Morgana

Team XemGame | 24/03/2015 11:58

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Nhắc về Morgana, ai cũng nghĩ rằng cô chính là kẻ xấu xa tột cùng. Là thiên thần nhưng lại để đôi cánh vấy bẩn, thì Morgana không xứng đáng để mang đôi cánh đấy.

morgana

Nhưng sự thật thì có mấy ai biết được, từ nhỏ Morgana cũng là một cô bé hiếu động như bao thiên thần khác đấy chứ. Cô có người chị là Kayle, cả hai đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau chiến đấu và dường như không có gì ngăn cách được tình cảm chị em của họ. Những sinh vật mang trên mình đôi cánh dơi lại được cho là ác quỷ, là sự sai lầm của tạo hóa, mang trên mình bổn phận thanh tẩy thế giới, Kayle và chiến binh mạnh nhất luôn muốn một thế giới thanh tẩy những điều đó. Morgana không hề được như chị của mình, nhưng chẳng bao giờ cô ganh ghét vì điều đó. Sau mỗi trận chiến thắng trở về, Kayle luôn được mọi người tung hô, và đứng từ xa trong cái mỉm cười đấy là Morgana, cô có thể làm cái bóng của chị mình vì với suy nghĩ của cô, Kayle luôn là người mạnh mẽ nhất.

Thật ra thì với sức mạnh của Morgana chẳng hề thua kém chị mình đâu, và không chỉ một, rất nhiều, thậm chí rất rất nhiều lần cô đã ra tay để cứu lấy người yêu dấu này đấy chứ. Nhưng cái mà mọi người nghĩ đến chỉ là chiến thắng của người hùng chứ đâu phải sự hi sinh thầm lặng của ai đó. Và trong một lần duy nhất, khi mà Kayle tham gia một trận đánh không có Morgana bên cạnh, cô đã bị phe đối lập bắt giữ. Nóng lòng cứu chị mình, thiên thần này không ngần ngại làm một cuộc trao đổi nhỏ, với nội dung như sau :

“Bọn ta cần một sứ giả có thể lắng nghe và làm mọi điều ta yêu cầu, hãy đưa kẻ đó đến đây. Và nhớ rằng chỉ một mình.”

Morgana

Đến hẹn, Morgana đã đến, Kayle được thả ra và thế chỗ là Morgana. Cứ tưởng là mình sẽ chấm hết mọi thứ tại đây, nhưng nào ngờ chính Morgana lại ngạc nhiên vì những sinh vật được cho là xảo trá này lại đưa Morgana đi một vòng trong cái căn cứ nhỏ hẹp này. Và rồi cô cũng nhận ra được, chính thiên thần các cô mới thật sự là kẻ tàn ác nhất, dù là ác quỷ, chúng cũng có gia đình, cũng có người thân, cũng có trái tim biết thương cảm, biết đau thương, biết khóc… Morgana trở ra, cô đã hứa với tất cả sẽ thay đổi mọi thứ.

Kayle đã cùng binh đoàn của mình chờ sẵn bên ngoài, vừa thấy Morgana, Kayle đã ôm chầm lấy cô :

– Tốt rồi, em đã ở đây. Không phải sợ hãi nữa, được rồi… Và giờ tất cả nghe lệnh ta, giết hết.

Morgana vừa nghe thấy Kayle ra lệnh, cô vội lùi lại về phía các ác quỷ :

– Dừng lại, tất cả dừng lại. Tại sao chúng ta phải chém giết lẫn nhau vì những cái tư tưởng vớ vẩn đấy chứ ?

Tất cả hai bên đều im lặng, tất cả lặng đi vì Morgana. Kayle lại lên tiếng trước :

– Em đang hoảng loạn, hãy về phía bên đây…

– Không, em vẫn bình thường chị à. Trong mắt tất cả, em luôn là cái bóng của chị, chỉ có chị, là người có quyền lên tiếng ở đây. Họ cũng là những sinh vật được sinh ra mà thôi, họ có quyền sống và quyết định cách sống của mình đấy chứ ? Tại sao lại phải chém giết lẫn nhau ? Hay những điều đó làm cho tất cả thấy mình thật vĩ đại ?

Morgana 1

Một sợi xích trói lấy đôi cánh của Morgana, là Kayle đã ra lệnh. Sợi xích thiên thần này khống chế mọi hoạt động của cô, sau khi không còn cô bảo vệ, nhóm sinh vật được các thiên thần cho là “ác quỷ” đó nhanh chóng bị tiêu diệt. Kayle giam giữ Morgana trở về nhà. Cô đã nhận ra được sự độc tài ở đây, chỉ có kẻ mạnh thật sự mới có quyền lên tiếng phản đối tất cả. Morgana hạ gục các lính canh, đối với cô, chúng thật quá yếu ớt. Nhưng không phải bỏ trốn, cô chạy đến nhà ngục tăm tối nhất, nơi giam giữ một kẻ được cho là thiên thần sa đọa. Kẻ mang trên mình đôi cánh của ác quỷ, đồng thời cũng từng là một đại thiên sứ. Sự náo động đã đến tai Kayle, cô nhanh chóng chạy tới tìm Morgana, nhưng trước mắt của Kayle lại là một thiên thần sa đọa khác, và thật ra đó chính là Morgana.

Morgana Kayle

Khi Morgana chạy đến tìm được người có thể cho cô tri thức lẫn sức mạnh, người này hiểu được điều gì khiến Morgana đến đây. Ông ta cũng từng như Morgana, chiến đấu cho những cái gì mình cho là đúng, để rồi bị tống giam ở đây. Ông thừa sức rời khỏi nhưng lại chẳng màng đến bên ngoài. Morgana đã được chỉ đẫn, mang trong mình sức mạnh vượt xa cả Kayle, cô không cần những thứ vũ khí được cho là thần thánh đó, chỉ với một chú phủi tay, Kayle đã bị trói bởi một cái khóa của Morgana. Với màu sắc đôi cánh bây giờ, nhưng kiến thức mà Morgana nhận biết được, thì dù cho không còn đôi cánh hay ngã màu, hãy chiến cho điều mình nghĩ là đúng, đó mới là công lý. Sau khi bỏ mặc Kayle nhìn theo mình, Morgana hôn nhẹ lên trán của người chị yêu dấu, rồi rời bỏ tất cả.

Chấp nhận với cái danh phản bội, cô tìm kiếm thêm những đồng mình của cô, những thiên thần cũng như cô. Nhưng Morgana cũng không về phe của ác quỷ, cái cô chiến đấu bây giờ chính là đập tan đi cái chế độ độc tài bây giờ, nó mới là bình yên thật sự.

>>Truyện ngắn LMHT: Một câu chuyện của Fiora

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày