Trang chủ » Game thủ » Bà mẹ của năm, “ép” con chơi game 7 tiếng/1 ngày

Bà mẹ của năm, “ép” con chơi game 7 tiếng/1 ngày

Team XemGame | 06/02/2017 11:26

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Một bà mẹ sẵn sàng “ép” các con của mình chơi game 7 tiếng mỗi ngày thay vì phải đến lớp đi học.

Katie Pybus – một bà mẹ 44 tuổi nghĩ rằng con cái mình sẽ được giáo dục, giải trí tốt hơn nhờ thế giới internet chứ không dạy con đọc, viết và đếm như những ông bố bà mẹ khác. Cô nói rằng: “Tôi không nghĩ bảng chữ cái là quá nhiều để đọc và học. Theo tôi, trò chơi là nền tảng của những gì mà chúng tôi làm khi học ở nhà. Trường học quá tập trung vào thi cử, còn tôi thì muốn con mình học qua các trò chơi”.

ba-me-cua-nam-1.jpg (540×360)
Katie Pybus và các con Sapphire, Etienne và Orin

Được biết, Sapphire – 12 tuổi, em trai Etienne – 10 tuổi và Orin – 7 tuổi thức dậy mỗi ngày với năng lượng tràn trề, bật chiếc máy Playstation lên để bắt đầu học vào mỗi buổi sáng. Một ngày của Etienne bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng, Orin lúc 8 giờ sáng và Sapphire 10 giờ sáng.

ba-me-cua-nam-2.jpg (540×366)
Những đứa trẻ này được chơi Minecraft, Clash of Clans, Sims và Pokemon GO trên 2 máy PS4, 4 máy tính, 5 chiếc máy tính bảng và một Wii

Phương pháp giáo dục kỳ lạ của bà mẹ Katie Pybus đã khiến hầu hết các bậc làm cha làm mẹ kinh ngạc và cảm thấy như con cái của họ đang trong một kỳ nghỉ dài. Chuyên gia nuôi dạy trẻ em Tanith Carey chia sẻ cảm nghĩ: “Phương pháp này nghe có vẻ không lành mạnh cho lắm – màn hình rất có hại cho trẻ em. Mặc dù đem tới cho chúng tâm lý tự do, thoải mái nhưng máy tính là thứ rất dễ gây nghiện đối với trẻ em”.

Bà mẹ Katie Pybus phản bác lại rằng: “Các con tôi khi nhìn lại, chúng sẽ nhận ra rằng chúng có một tuổi thơ thật đẹp và tự do. Tôi không hạn chế thời gian các con sử dụng máy vi tính. Tôi không dạy chúng tiếng Anh và toán, nhưng chúng học được nhiều về cách đánh vần và các con số qua các trò chơi”.

ba-me-cua-nam-3.jpg (615×850)
Phương pháp dạy con của bà mẹ Katie có lẽ sẽ không bao giờ được kiểm nghiệm về mức độ hiệu quả, bởi vì chị không cho các con mình tham gia bất cứ bài kiểm tra chính quy nào. Katie và chồng Roger quyết định dạy con ở nhà cách đây 12 năm, ngay sau khi sinh Sapphire vào tháng 11/2004.

Được biết, cô bé Sapphire được học đọc năm 4 tuổi bằng cuốn sách Ladybird trong khi hai cậu em trai chơi LEGO và đồ chơi bằng gỗ. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi gia đình mua bộ phát Wifi cách đây 6 năm và bọn trẻ cũng bắt đầu chơi Mario Kart. Và khi chúng phát hiện ra Minecraft, đam mê máy tính mới bắt đầu nhen nhóm dần.

ba-me-cua-nam-4.jpg (615×427)
Katie nói thêm: “Etienne bị mắc chứng khó đọc, không muốn đọc sách nhưng khi tôi bắt đầu chơi Clash of Clans với nó, nó muốn giúp tôi gõ những dòng chat cho bạn bè của tôi”.

Trong khi những đứa trẻ cùng tuổi khác đang đuổi theo bạn bè mình xung quanh sân chơi, thì bạn bè của những đứa trẻ nhà Pybus lại chính là những game thủ chúng gặp trên mạng.

Sapphire luôn muốn bố mẹ mình gọi tên cô bé bằng tên trên mạng – Cat. Etienne và Orin được gọi là Golden Gremlin và Dobot Bowser và tất cả chúng đều chơi với những đứa trẻ khác ở những nơi xa xôi như Thái Lan, Philippines và Mỹ.

Katie nói rằng: “Nếu chúng muốn đi học, chúng có lẽ chỉ làm bạn với những đứa trẻ đến từ nền tảng tương tự. Định nghĩ tình bạn đã thay đổi nhờ vào những thứ trên Facebook”.

Những đứa trẻ nhà Pybus được chơi bóng đá vào mỗi thứ Ba hàng tuần với các gia đình trong khu phố và một chuyến đi bơi hàng tuần.

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày