Trang chủ » Chuyện làng game » Bỏ lỡ 12 bộ anime movie này, bạn chưa phải là fan anime chân chính (phần 1)

Bỏ lỡ 12 bộ anime movie này, bạn chưa phải là fan anime chân chính (phần 1)

Team XemGame | 25/09/2017 10:15

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Thời đại vàng của anime movie ngày nay là thời điểm của những nhà sáng tạo trẻ, những bộ anime với nội dung không còn bị gò ép trong khuôn khổ.

Những bộ anime movie ngày nay đã không ngần ngại khai thác các chủ đề mới như: tự sát, tôn giáo, gia đình và người khuyết tật, vì vậy khán giả ngày càng có nhiều sự lựa chọn cho bản thân. Dưới đây là 12 bộ anime movie cực hay mà bạn sẽ muốn xem đi xem lại không chỉ một lần.

1. Your Name (Kimi no Na wa)

“Your name” kể lại câu chuyện về cô nữ sinh trung học Mitsuha sống ở thị trấn nhỏ vùng Itomori. Cô ở cùng người bà và em gái nhỏ, cuộc sống đơn giản, tẻ nhạt cùng những phong tục truyền thống phải gìn giữ khiến Mitsuha chán nản. Cô ao ước kiếp sau trở thành anh chàng đẹp trai sống ở Tokyo nhộn nhịp. Một ngày, Mitsuha thức giấc và nhận ra mình hoán đổi cơ thể cùng Taki, một nam sinh ở Tokyo. Cùng lúc đó, Taki cũng nhận ra bất thường và sốc với phát hiện kỳ lạ này.

Cả hai chỉ hoán đổi khi ngủ rồi không nhớ gì về những việc mình làm sau khi hoán đổi. Họ tìm cách ghi chú lại lời nhắn cho nhau bằng điện thoại, bằng viết lên tay, lên mặt… để trao đổi. Mọi chuyện kỳ lạ tiếp diễn cho đến lúc cả hai đột ngột không hoán đổi nữa và Taki nhận ra mình yêu thích cô gái chẳng nhớ nổi tên đó. Taki tìm cách liên lạc để gặp Mitsuha ngoài đời nhưng lại phát hiện ra bí ẩn khác… Chủ đề hoán đổi thân xác không mới, thậm chí nhiều phim đã thể hiện qua nhưng ở “Your name” cách kể hoàn toàn khác lạ và hàm chứa một câu chuyện khác, lớn hơn bao bọc trên cái nền ngôn tình hiện đại.

2. A Silent Voice (Koe no Katachi)

A Silent Voice là một câu chuyện về tình bạn, về sự trưởng thành và cả những khó khăn trong việc cân bằng và thỏa hiệp các mối quan hệ. Chỉ khi chịu mở lòng mình, và chia sẻ những nỗi niềm được giấu kín thì những mâu thuẫn mới dần được giải quyết thỏa đáng. Ishida nhận ra rằng mình không thể trốn chạy quá khứ được vì mớ bòng bong ấy sẽ mãi đeo đuổi nếu cậu không trực tiếp đối mặt với nó. Ishida từng là một cậu nhóc coi cuộc sống là những trò đùa thử thách mà mình cần phải vượt qua để mỗi ngày không còn trở nên nhàm chán nữa và vô tình làm hại đến cuộc sống của Nishimaya.

3. Wolf Children (Ookami Kodomo no Ame to Yuki)

Wolf Children là bộ phim khắc hoạ một gia đình “đa chủng loại”. Hana chưa một lần ghét bỏ loài sói hay phủ nhận dòng máu sói trong hai đứa con của mình. Ngược lại, cô luôn tạo điều kiện cho chúng tìm hiểu và học hỏi những kĩ năng của loài sói, giúp chúng hoà mình với thiên nhiên rừng núi. Hana luôn muốn tìm hiểu thật nhiều để có được cách nuôi nấng dạy dỗ con mình tốt nhất. Dù cho hai đứa con của cô chọn con đường trở thành “người” hay trở thành “sói”, cô vẫn luôn ủng hộ.

Bộ phim không chỉ ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng mà còn đề cao giá trị của tình cảm làng xóm. Hana cùng các con chuyển về vùng núi để tách biệt với mọi người, nhưng Hana đã nhận ra tình cảm ấm áp và sự quan tâm nhiệt tình mọi người ở nơi ấy dành cho cô khi cô bắt đầu mở rộng lòng mình. Những bao gạo, những hộp trứng, túi khoai tây giống hay cái tủ lạnh mới,… tất cả đều được mọi người mang đến giúp đỡ cô. Ở vùng nông thôn bình yên này, Hana đã cảm nhận được tình cảm làng xóm hồn hậu, chân thật, ấm áp và bình yên.

Ngoài ra Wolf Children còn mang lại cho người xem thông điệp vể tình yêu thiên nhiên núi rừng. Bằng bàn tay tài hoa của mình, Mamoru Hosoda đã phác hoạ một vùng quê, vùng núi Nhật Bản vô cùng tươi đẹp. Cánh đồng hoa trong giấc mơ của Hana, con suối chảy nơi Yuki và Ame tập săn mồi, khu rừng xanh ngát mà Ame đến thăm, thác nước hùng vĩ cùng hình ảnh con sói mạnh mẽ lao vun vút, triền tuyết trắng nơi ba mẹ con nô đùa, khung cảnh ruộng bậc thang trong buổi chiều hoàng hôn hay bầu trời xanh thăm thẳm trong veo sau cơn mưa bão,… tất cả đều được chăm chút tỉ mỉ, gợi cho người xem cảm giác yên bình lạ thường. Wolf Children là một bộ phim nhẹ nhàng, một bản nhạc với giai điệu sâu lắng, một bức tranh với những gam màu ấm áp, mang lại cho người xem những phút giây bình yên.

4. Into the Forest of Fireflies’ Light (Hotarubi no Mori e)

Hotarubi no Mori e kể về Hotaru, trong một lần cô bé đi lạc vào rừng thì gặp được Gin, một chàng trai trẻ kì lạ mà khi bị con người chạm vào thì cậu ta sẽ biến mất, Gin dẫn Hotaru rời khỏi khu rừng và câu chuyện bắt đầu từ đó…

Một tình cảm đẹp nhưng mong manh, tựa như đóm đóm mùa hè. Tỏa sáng trong đêm nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Cái kết của phim đó là việc Gin bị tan biến bởi anh chàng bị một con người chạm vào. Nhìn vào chúng ta sẽ nghĩ đó là một cái kết buồn nhưng thực sự nó lại rất đẹp, rất hạnh phúc và trọn vẹn. Cuối cùng, Hotaru cũng được chạm vào Gin, dù cho từ đó về sau, đến cuối đời, cô sẽ không được gặp cậu nữa. Nhưng giả sử, lúc đó, Gin không chạm vào cậu bé loài người, cũng không tan biến, vậy Hotaru sẽ ra sao? Cô ấy trưởng thành, rồi cũng sẽ phải lập gia đình và kết hôn, rồi già đi và chết. Trong khi Gin sẽ mãi mãi ở trong hình dạng như vậy? Nếu vậy có là công bằng cho cả hai? Và giả sử nếu Hotaru không lập gia đình, cô ấy sẽ mãi mãi ở bên Gin? Ở bên người mà cô yêu nhưng không thể chạm tới? Hay Hotaru mà lập gia đình, liệu cô ấy có thể toàn tâm toàn ý với người chồng mới? Thà hạnh phúc trọn vẹn một lần còn hơn dang dở cả đời.

5. The Boy and the Beast (Bakemono no Ko)

Câu chuyện giả tưởng, xoay quanh chuyến hành trình của một cậu bé cô đơn và một sinh vật nửa người – nửa gấu kỳ lạ. Tại đó, họ khám phá ra mình đều cần đến đối phương và trở nên trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Ba năm sau sự ra đời của tác phẩm Wolf Children từng làm mưa làm gió trên tất cả các giải thưởng dành cho phim hoạt hình xuất sắc, Mamoru Hosoda trở lại với một thiên anh hùng ca mới: The Boy and the Beast, một sự kết hợp ấn tượng về thị giác giữa nét vẽ bằng tay mềm mại pha trộn với các hình ảnh đồ họa vi tính sắc nét, những màu sắc ấm áp tươi vui, mang cho người xem những góc nhìn mới mẻ đầy thu hút, thể hiện rõ nội dung về tình yêu gia đình không cần máu mủ.

Có thể nói The Boy and the Beast không phải là bộ phim hoạt hình có thể hấp dẫn bạn ngay từ những phút giây đầu tiên, nhưng sở trường của Hosoda chính là thiết lập những mảng hành động đầy ngộp thở xen lẫn giữa những khoảng khắc đối thoại yên tĩnh đi sâu vào trong tâm hồn từng nhân vật gợi lên những cảm xúc nghẹn ngào trong lòng người hâm mộ, sự kết hợp màu sắc kì diệu và tươi sáng, những hình ảnh đẹp lung linh đầy troáng ngợp sẽ khiến bạn hết sức hài lòng.

(còn tiếp)

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày