Trang chủ » Game thủ » Buồn với tâm thư xin lỗi của nữ game thủ

Buồn với tâm thư xin lỗi của nữ game thủ

Team XemGame | 25/07/2015 23:33

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Đây là bức thư của một bạn game thủ nữ đã gửi cho Xemgame như một lời xin lỗi muộn màng gửi đến người ấy… khi hay tin game Tiểu Bá Vương đóng cửa sau 8 năm gắn bó. Xemgame xin được trích nguyên văn:

Chào anh !!!

Đây không phải lần đầu tiên em viết một lá thư gửi cho ai đó, nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên em viết lá thư này để gửi cho anh. Có lẽ anh không nhớ em, cũng chẳng biết em là ai hay ở đâu cả. Trong số bạn bè của anh thì có hàng tá người tên Linh, nhưng có lẽ thật sự em chỉ có một người bạn duy nhất tên Thịnh là anh mà thôi.

nu_game_thu__xg_1.jpg (500×375)
Ảnh minh họa

Người ta bảo rằng, ở cái thời đại công nghệ thông tin như bây giờ, nó dần giết chết hết những cái gì đó đẹp trước đó. Tiêu biểu như những lá thư viết tay, hay những gì gắn bó với kỷ niệm của thời học sinh gần chục năm trước. Một đứa trẻ chơi đá bóng, sẽ thay thế bằng một cậu nhóc với Fifa trên máy tính bây giờ. Nhưng có lẽ, bọn chúng sẽ không hề có những kỷ niệm đẹp đẽ của những cô cậu như em và anh, vào thời điểm mà điện tử chỉ còn lấy 3.000 ngàn đồng một giờ.

tieu_ba_vuong.jpg (640×480)

Lúc mới ra mắt, và em nhìn thấy tấm băng rôn quảng cáo của về Tiểu Bá Vương với đồ họa cực kỳ ngộ nghĩnh, em đã biết đến game online. Và sau một thời gian khá lâu, em đã biết về anh ở thế giới rộng lớn này. Lúc đó, em vẫn chưa là gì với anh đâu, cả hai vẫn là trẻ con với những suy non nớt thôi mà. Nhưng phải nói rằng nếu nhớ lại, em sẽ bật cười vì cái sự ngốc nghếch của anh mất thôi. Anh theo đuổi em, theo đuổi một con người chỉ tồn tại ở cái thế giới ảo mà không cần phải biết liệu em có tồn tại thật sự hay không? Anh chẳng cần biết về điều đó, em không biết phải làm điều gì để cười vào cái sự ngốc nghếch này của anh nữa.

Em và anh là một cặp của nhau bấy giờ. Và chắc chắn, lúc đó thì các couple không gọi nhau bằng ck hay zk gì như bây giờ đâu. Còn nếu gọi bạn trai hay bạn gái phải trở về gần rất rất lâu nữa kìa, thời đại của mấy anh chị 8x thì họ mới có thể dùng hai từ ngữ đó thôi. Còn vào khoảng thời gian của em và anh, chúng ta gọi nhau bằng “ox…bx…” Anh là ox của em, và em là bx của anh.

nu_game_thu_xg__2.jpg (450×312)
Ảnh minh họa

Nhưng, em xin lỗi vì đã gạt anh. Em chẳng có chút gì ấn tượng với anh lúc đó cả, và cũng chẳng là gì của anh lúc đó cả. Nhưng em vẫn tự cho mình cái quyền làm nũng và vòi vĩnh người bạn trai ảo này. Em không biết, anh đã đổ bao nhiêu tiền bạc để tặng cho em hàng tá thứ trang bị khủng khiếp lúc đó nữa. Em chỉ biết là thời gian đó, 140k là con số không hề nhỏ với một học sinh như chúng ta. Nhưng anh vẫn bỏ tiền túi, để mua cho em một trang bị gần như mạnh nhất của GM, Viên Đá Thần Bí. Mặc dù rất lâu, nhưng con số này em nhớ rất rõ. Và còn rất nhiều lần khác, anh đã tặng em rất nhiều món đồ đắt tiền nữa đấy. Anh có thể trách em vào lúc này nếu nhận ra em là ai. Em đã gạt anh về nhiều thứ như vậy. Nhưng em không hề gạt anh về hoàn cảnh của em, về gia đình của em, hay căn bệnh ung thư có thể di căn từ mẹ của em.

Một khoảng thời gian từ rất lâu, em hoàn toàn đơn độc giữa cái xã hội bon chen này. Em đã đi làm, và có cho mình một công việc riêng. Cho dù rằng bên cạnh em chẳng còn một ai, thì em vẫn tiếp tục tồn tại. Em không hề biết địa chỉ của anh, để tận tay gửi cho anh lá thư xin lỗi này cả. Và anh còn làm em ngạc nhiên hơn, khi gần như một khoảng thời gian vài năm sau đó, khi mà diễn đàn Vnsharing vẫn còn tồn tại mạnh mẽ, anh tìm em từ những mẩu truyện ở đấy, và tìm đến facebook để kiếm lấy em. Phải thú thật rằng, chưa có một mối tình học trò nào như anh cả đâu. Một khoảng thời gian dài đăng đẳng, nhưng anh vẫn nhớ về em. Nếu như hiện tại anh đang yêu một ai đó, em nghĩ rằng đó sẽ là cô gái hạnh phúc nhất mà thôi, một người con trai si tình như vậy.

Em viết lá thư này, một phần cũng bởi vì thế giới Tiểu Bá Vương mà chúng ta yêu quý đã sắp không còn nữa. Và nếu như anh đọc được nó, hãy tin rằng có những thứ dù đã mất đi, nhưng nếu vẫn tin tận sâu thẳm của trái tim mình, nó vẫn luôn tồn tại mà thôi. Em không thể gặp anh, nếu như anh gặp em, anh sẽ thất vọng thật sự đấy. Em đã thay đổi rất nhiều rồi, đến nỗi có vẻ như em không hề nhận ra bản thân mình hiện giờ là ai. Hãy cứ giữ lấy những tình cảm của một thời học trò, cất gọn gàng vào một góc nào đó trong tâm trí nhé anh Thịnh. Em là Ngọc Linh. Hoặc có thể nói rằng, anh là Cloud Strife, và em là Tifa Lockheart cũng được…

Chào anh, và xin lỗi anh!

>>Bức xúc khi game thủ đánh vợ mang bầu trong tiệm net

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày