Trang chủ » Chuyện làng game » Cảm nhận về Attack On Titan Live Action: Chuyển thể chưa được hay

Cảm nhận về Attack On Titan Live Action: Chuyển thể chưa được hay

Team XemGame | 17/08/2015 16:25

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Attack On Titan Live Action vừa được ra mắt rộng rãi ở các cụm rạp lớn toàn nước Nhật và Xemgame đã xem cũng như đánh giá qua những nội dung, kỹ xảo của bộ phim này cho quý vị đọc giả được thưởng thức

Lưu ý: Có thể bài viết sẽ có chiều hướng kể trước nội dung phim, nếu ai không thích điều này, xin vui lòng đừng đọc.

>> Attack on Titan Live Action đã có thể download và xem trực tuyến

Kịch bản

Ngoài những điểm chính như bộ ba Mikasa, Eren, Armin vẫn là bạn thuở nhỏ, titan khổng lồ phá tường rồi tới cảnh thảm sát loài người, Hange là chị cuồng titan, đội Trinh sát vẫn là đội chủ lực đấu với Titan, Eren hóa titan cùng một vài chi tiết được giữ lại. Còn bao nhiêu thì gần như chưa bao giờ thấy trên Manga.

  • Ikasa biết ngại ngùng, có cảnh thì lại kiểu thụ động.
  • Không có cảnh mẹ Eren bị ăn – mặc dù đây là cảnh gây ấn tượng nhất với mình trong Manga, nhưng có lẽ để cắt giảm xuống 16+ nên họ đã bỏ qua phần man rợ này.
  • Eren và Armin thất lạc Mikasa sau ngày kinh hoàng.

Hai năm sau, hai thằng bạn đùng phát vào hẳn Đội Trinh sát (đồng phục có hình đôi cánh) chứ không phải là thực tập sinh tốt nghiệp xong mới chọn đội. Chả rõ huấn luyện ra sao mà ờ, nói như mấy bạn đọc truyện tranh hay chê là “đồ main phế” ấy. Coi phim đợi lâu lắc mới để Eren chơi liều “bay” như Shikishima nói, vừa bay vừa thực hành bài giảng đầu tiên từ Shikishima, đến bó tay. Lại nói, những người chung đội của Eren cũng không khá hơn là bao, trừ một người tên Sannagi rất khỏe và Sasha bắn cung. Nhưng có một chi tiết mình cực kỳ bực mình, đó là bộ động cơ 3D làm kiểng chẳng hoạt động gì ráo, phim quay vào thấy lỉnh kỉnh mà chẳng bao giờ thấy nhân vật đem ra xài lần nào.

Sau những bước đầu như giới thiệu bộ ba bạn thân, sự xuất hiện của titan khổng lồ làm vỡ bức tường, cuộc sống tại trại tập trung. Thì sau đó phim đi thẳng vào việc quân đội về lại Omometachi, nơi đã bị titan chiếm giữ, để khôi phục lại bức tường. Nhưng phần phim này chỉ mới nói đến đoạn hành quân rồi tới nơi, chưa nói đến những gì mà quân đội sẽ làm ở đó. Trên một điểm dừng nhóm hành quân đã đụng độ titan nhưng hành xử đến.. mức đồng đoàn kỳ cựu.

Bật mí là có cả cảnh Lil và Fukushi “sản xuất em bé”, coi như chấp nhận vì hai người họ yêu nhau và chả cần biết tương lai ra làm sao. Bỗng dưng chuyển sang cảnh Hiana “muốn” Eren, tự cởi áo rồi cầm tay Eren cho vào sờ mó. Lúc đó bỗng dưng mình muốn thốt lên “WTF???”…

Nói thẳng ra, nội dung được chỉnh sửa lại tới mức thiếu logic và thừa thãi.

Hình ảnh

Lúc coi trailer thì cũng không mong gì nhiều về phần hình ảnh các titan thường sẽ sống động như thật như là về da, tóc,… nhưng chuyển động thì khá tốt.

Titan khổng lồ và Eren Titan làm rất đẹp. Titan khổng lồ đường nét rất sắc sảo, hiệu ứng khói nhiệt nhìn như thật. Trong khi đó Eren Titan lại được chú trọng thêm về phần hành động. Ờ thì đây là một điểm chính mà, phải làm tốt chứ. Phim khôn khéo chọn bối cảnh đối đầu titan là một khu bỏ hoang nên sẽ đỡ được bớt việc làm thêm phần thường dân bị ăn thịt. Tuy vậy, đoạn đầu phim cảnh làng mạc bị tàn sát làm vẫn rất tốt và có phần kinh dị.

Có những khung cảnh rất đẹp thế này

Nhưng phần ăn nhập giữa ảo và thật lại không mượt lắm, coi vẫn thấy sượng sượng. Cũng lạm dụng việc không gian tối tăm quá thì phải. Được rồi, phim thể loại con người sống co ro như đám gà trong chuồng thế này mà tươi sáng thế quái nào được, nhưng sự tối tăm trong này lại như là để che lấp việc làm hiệu ứng hơn là thể hiện bi kịch. Mấy cảnh Mikasa và Shikishima chiến đấu ngầu cực kỳ thế mà bị bóng tối lấp hết, coi mờ cả mắt.

Dàn diễn viên nói chung là đẹp, vẻ ngoài của bộ ba Eren, Mikasa, Armin, Sasha hay Hange rất tương đồng với nguyên tác. Nhìn vào rất thích mắt dù các nhân vật đều do người Nhật đóng trong khi trong truyện thì tùm lum dân tộc. Nhất là Kiko, cảm thấy như là bản 3D của Mikasa vậy, à mà không có sáu múi…

Diễn xuất

Nhìn chung các diễn viên đều làm tròn vai. Vì chung lại mà nói, phim không có nhiều cảnh khai thác diễn xuất sâu để có thể đánh giá diễn viên xuất sắc đến mức nào. Nhưng họ đã làm cho nhân vật có “lối sống”, không phải là một nhóm người chỉ đọc lời thoại. Sợ hãi, bàng hoàng, tuyệt vọng, chút ít vui vẻ,… những cảm xúc đó có thể thấy được qua ánh mắt, cử chỉ của họ.

Dù ghét tính cách Mikasa bị biến đổi nhưng Kiko diễn lúc đó vẫn rất tốt. Xuất sắc nhất là lúc Mikasa ôm đứa bé không có cơ may sống sót. Ánh mắt đó đã từng hy vọng sẽ được sống. Nhưng rồi trong tích tắc, khi cái bóng titan phủ lên, nó đã thành nỗi tuyệt vọng, chấp nhận từ bỏ sự sống, chấp nhận cái chết. Cảnh này vừa đẹp về diễn xuất vừa về khung hình.

Nhạc phim

Mấy tiếng gầm của titan đúng nghe có hơi rờn rợn thật. Nhưng nhạc phim thì rất có giai điệu.. tung tăng. Thế mà nghe lại rất hợp kể cả nếu như không biết tiếng Anh. Vì lúc viết bài này này mình đã mở lên nghe. Không thể vừa viết lại nhẩm theo lyric, chỉ nghe lấy phần nhạc.

>> Attack on Titan Live Action đã có thể download và xem trực tuyến

* Bài viết cảm nhận của 1 fan truyện Attack On Titan Live Action

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày